• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thắp sáng ngọn nến cho trẻ em gia cảnh khó khăn

    2015-02-18 15:01:53     cri
    Em Vương Ứng Nhiên mới 9 tuổi, nét mặt thơ ngây hồn nhiên nhưng vẫn phảng phất nét buồn trầm lặng cho biết, thường xuyên có các cô chú bên Dân chính đến nhà thăm hỏi, hàng tháng còn mang tiền trợ cấp tới cho gia đình em, cuộc sống của gia đình em không đến nỗi tuyệt vọng.

    Năm 2007, do một sự cố bất ngờ, bố của em Nhiên bị tàn tật suốt đời, cuộc sống không tự chăm sóc được, không bao lâu, mẹ em do không chịu nổi cảnh nghèo khó đã bỏ đi bặt vô âm tín. Một gia đình vốn hạnh phúc bỗng chốc lâm vào cảnh đường cùng, cuộc sống của hai bố con cũng không có chỗ nương tựa.

    Ông Trương Đức Quí, Cục Trưởng Dân chính huyện Đại Phương cho biết, sau khi biết tin, chúng tôi đã đưa gia đình này vào diện được hưởng chính sách mức sống tối thiểu, ngoài ra mỗi tháng cấp thêm khoản tiền trợ cấp sinh hoạt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để cho em Nhiên sinh hoạt và học tập tốt hơn.

    Trước sự giúp đỡ của Cơ quan Dân chính, cuộc sống của hai bố con em Vương Ứng Nhiên đã được bảo đảm, cũng dần dần thoát khỏi u ám của nghèo khó.

    Em Vương Ứng Nhiên ra đời ở huyện Đại Phương, thành phố Tất Tiết, tỉnh Quí Châu, trong huyện có gần 1500 em có hoàn cảnh gia đình khó khăn như em Nhiên. Những em vị thành niên này không phải là trẻ mồ côi, nhưng hoàn cảnh của các em lại rất khó khăn. Có em bố bị bắt giam, mẹ bỏ nhà đi biền biệt, suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ. Có em mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác, không chịu nuôi nấng con cái. Có em bẩm sinh khuyết tật hoặc nhiễm vi-rút HIV......

    Cục Trưởng Dân chính Trương Đức Quí cho biết, những đứa trẻ này cần cứu trợ gấp, nhưng các em không được đưa vào diện hệ thống chính sách trẻ mồ côi của nhà nước, không được hưởng trợ cấp của nhà nước, chúng tôi luôn mày mò xây dựng cơ chế phúc lợi trẻ em loại hình phổ biến thích hợp, hy vọng mở rộng vươn ra và nội hàm cứ tế của nhà nước vốn có để giúp đỡ những em này, thắp sáng một ngọn nến cho cuộc đời các em.

    Năm 2013, công tác thí điểm xây dựng cơ chế phúc lợi trẻ em do Bộ Dân chính Trung Quốc chính thức khởi động, đã đưa trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào đối tượng bảo đảm trọng điểm, huyện Đại Phương được đưa vào đợt hai thí điểm toàn quốc năm 2014.

    Là một huyện thí điểm duy nhất ở tỉnh Quí Châu, huyện Đại Phương mỗi năm được tài chính của huyện cấp khoảng 7 triệu Nhân dân tệ để dùng riêng cứu trợ trẻ em có hoàn cảnh nghèo khó, mỗi tháng mỗi em được lĩnh trợ cấp 400 Nhân dân tệ. Ông Trần Đức Phụng, Phó Chủ tịch huyện Đại Phương cho biết, khoản tiền này có thể nói là "Thắt lưng buộc bụng" gom góp, nhưng rất cần thiết, bởi vì trẻ em rất cần đến sự quan tâm chăm sóc.

    Để làm tốt công tác thí điểm phúc lợi trẻ em loại hình phổ biến thích hợp, huyện Đại Phương thành lập hệ thống cứu trợ "Sáu trong một" như trợ cấp trẻ mồ côi, trợ cấp tiền nhà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp học tập, trợ cấp y tế, trợ giúp khó khăn, trợ giúp nuôi dưỡng, trợ cấp dạy nghề. 33 xã và thị trấn trong toàn huyện lần lượt thành lập trạm nuôi dạy trẻ em, tiến hành thu tập và lập hồ sơ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thành lập Phòng Phúc lợi trẻ em huyện, 323 thôn trong toàn huyện xác định rõ một cán bộ thôn kiêm chức Chủ nhiệm phúc lợi trẻ em, tiến hành định kỳ thăm hỏi và giám sát động thái các em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực, thành lập mạng lưới trợ cấp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

    Bạn Chu Long Linh, Trường đại học Y khoa Phúc Kiến cho biết, em từ nhỏ cha mẹ mất sớm, không được hưởng hạnh phúc tuổi thơ, nhưng sự cứu trợ của chính quyền đã làm thay đổi cuộc sống và vận mệnh của em, em thi đỗ vào đại học, lòng cảm ơn và mong muốn báo đáp xã hội mãi mãi khắc sâu trong trái tim em.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>