• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện nhiếp ảnh hành trình châu Phi của một cô gái Trung Quốc

    2014-10-01 16:03:42     cri
    Có một cô gái Trung Quốc như thế này : Cô đến từ thành phố Hàng Châu tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc phong cảnh tươi đẹp, đã yêu mến châu Phi cuồng nhiệt. Cô tốt nghiệp Đại học Y khoa, lại yêu thích nhiếp ảnh. Không những thế, cô còn tổ chức "Hshafrica", tập hợp lại một nhóm hâm mộ nhiếp ảnh công tác tại châu Phi, phấn khởi quên hết mệt nhọc giới thiệu vẻ đẹp nguyên thủy nhất của châu Phi và trạng thái sinh hoạt chân thực nhất của người châu Phi. Cô gái này tên là Thi Doanh Doanh.

    Chị Thi Doanh Doanh cho biết, khí hậu cả miền đông châu Phi rất tốt, tài nguyên các mặt cũng tương đối phong phú, làm cho bạn cảm thấy tương đối thỏa mái. Chị thích nhất là cư trú ở miền đông châu Phi, nhưng chị có ấn tượng rất tốt đối với Khép-tau, cả Khép-tau giống như một thành phố nhỏ châu Âu, công tác bảo vệ môi trường rất tốt.

    Sự từng trải đi lại châu Phi nhiều năm làm cho chị Thi Doanh Doanh thuộc làu làu khi nhắc đến đặc sắc các nơi lục địa thần bí này.

    Chị Thi Doanh Doanh đến châu Phi vào năm 2010, Kê-ni-a là nước đầu tiên trong hành trình châu Phi của Chị, cũng là nơi mà sau này chị thường cư trú. Chị Doanh nhìn thấy thảo nguyên Sê-ren-gê-ti mênh mông vắt ngang qua xích đạo, đến thăm thôn làng người Ma-sai. Chị Thi Doanh Doanh kinh ngạc với vết thương của trái đất --- Thung lũng lớn Đông Phi, chung tình với phong cảnh tươi đẹp của đảo nhỏ Ấn Độ Dương, say mê với văn hóa đa nguyên của địa phương. Chị nghe ca khúc tiếng địa phương, ăn lương thực của người địa phương --- Wu-ka-li. Sau đó, chị Thi Doanh Doanh lại lần lượt đến thăm một số nước Đông Phi và một số nước miền tây và miền nam châu Phi. Trong quá trình làm việc, du lịch và quay phim chụp ảnh, chị Doanh dần dần yêu mến mảnh đất châu Phi này, yêu mến con người châu Phi có đôi mắt to, răng trắng lấp lánh và giản dị, hiền lành.

    Một điều rất thú vị là, chị Thi Doanh Doanh xuất thân nghề Y khi ở Trung Quốc không có sở trường về nhiếp ảnh, theo cách nói của chị Doanh là lúc ấy chỉ để thử dùng ống kính để biểu đạt thể nghiệm của mình. Từ năm 2001, chị Doanh bắt đầu hành trình nhiếp ảnh tại Quế Lâm, đến đại bản doanh đỉnh Chô-mô-lung-ma cảm nhận với tay tới sao trời, phi ngựa ở Shangri-la..., sự đam mê của chị Doanh đối với nhiếp ảnh không ngớt.Mặc dù như vậy, chị Doanh cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đến châu Phi, mà biến hâm mộ nhiếp ảnh thành sự nghiệp.

    Sau khi đến châu Phi hai năm, chị Thi Doanh Doanh và 12 người hâm mộ nhiếp ảnh khác đã gặp nhau với cùng mục tiêu "Chụp ảnh châu Phi, ghi chép châu Phi". Ngày 21 tháng 5 năm 2012, họ đã thành lập "Hshafrica" tại Nai-rô-bi Kê-ni-a, do chị Doanh làm Tổng thư ký, các thành viên khác đều là người hâm mộ nhiếp ảnh của các công ty vốn Trung Quốc tại Kê-ni-a.

    Chị Doanh cho biết, "Hshafrica" ban đầu là mặt bằng để mọi người giao lưu kỹ thuật nhiếp ảnh. Trải qua hai năm phát triển, hiện nay hội viên đã phân bố khắp nơi châu Phi, như các nước Đông Phi Kê-ni-a, U-gan-đa, Tan-da-ni-a và các khu vực Nam Phi, Tây Phi, Bắc Phi.v.v... đều có bóng hình hoạt động của họ, tổng số hội viên hơn 120 người. Đối với họ mà nói, mỗi một phong cảnh, động vật và nhân văn trên đại lục tràn đầy mới mẻ kỳ lạ và ẩn số đều là đề tài nhiếp ảnh tốt nhất. Hoạt động giao lưu nhiếp ảnh tăng lên cũng làm cho trình độ nhiếp ảnh của các hội viên không ngừng nâng cao.

    Theo đà tổ chức không ngừng lớn mạnh, chức năng của "Hshafrica" cũng phát sinh biến đổi, hội viên bắt đầu giới thiệu châu Phi cho nhiều người Trung Quốc. Những bức hình họ chụp và hành trình nhiếp ảnh tại châu Phi.v.v... đã dần dần trở thành cửa sổ cho người Trung Quốc tìm hiểu về châu Phi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>