• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhớ nét mặt tươi cười của các em trong Làng nhi đồng SOS Bồ Điền tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc

    2014-09-03 14:40:55     cri
    Khi đến thăm Làng SOS, Phóng viên đài chúng tôi không có nhiều số liệu về đứa trẻ này, không phải không có cách để nắm số liệu, mà là không muốn đi dò hỏi, bởi vì trong quá trình chụp những bức ảnh này có thể thấy, em thì tránh ống kính, em thì đi rất nhanh, cố tình tránh xa chúng tôi một chút.

    "Đến đây, chú chụp cho cháu một bức ảnh......", cuối cùng, em đã cảm nhận được sự quan tâm trong tiếng gọi không ngừng của tôi. Đúng giây phút ấy, chúng tôi chụp được nét mặt tươi cười rạng rỡ của em.

    Bà Tăng Tố Quỳnh là Trưởng làng nhiệm kỳ thứ hai của Làng nhi đồng SOS Bồ Điền. Bà cho biết, khi xã hội và nhân sĩ nhân ái đến tặng quà, Làng SOS thông thường tập hợp các em lại để bày tỏ hoan nghênh, nhưng lúc này các em thường phối hợp không thật lý tưởng lắm.

    Năm 1996 trù bị xây dựng, năm 2000 khánh thành, Làng nhi đồng SOS Bồ Điền là dự án hợp tác của Tổ chức Làng nhi đồng SOS Quốc tế và chính phủ Trung Quốc, là Làng thứ 7 trong 10 Làng nhi đồng SOS Trung Quốc, chủ yếu phụ trách nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi và một số trẻ em gia đình hoàn cảnh khó khăn của bốn tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tô.

    Bà Tăng Tố Quỳnh cho biết, Làng nhi đồng SOS chúng tôi chuyên phụ trách liên hệ với giáo viên nhà trường, trao đổi với lãnh đạo và giáo viên nhà trường các em đang học, mong thầy cô giáo không nên nêu gương các em trên lớp một khi các em làm việc tốt, ví dụ như gọi em học sinh đứng lên trước lớp, chúng tôi gọi đó là "Dán thương hiệu", "Thương hiệu hóa", nói đây là trẻ em của Làng nhi đồng SOS Bồ Điền, em là trẻ mồ côi, tuyên truyền ầm ĩ, như thế sẽ làm tổn thương các em. Do đó chúng tôi yêu cầu, nếu muốn quan tâm thì mong lặng lẽ quan tâm, chớ "Dán thương hiệu" như thế.

    Người sáng lập Làng Nhi đồng SOS đã được phó thác hai trọng trách trong ba chữ cái SOS, một là trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn gửi tín hiệu cầu cứu SOS, hai là "Save Our Souls" tức là "Cứu vớt tâm hồn chúng tôi". Nguyên chủ tịch Tổ chức Làng Nhi đồng SOS Quốc tế Ku-ting nói với cơ quan truyền thông Trung Quốc rằng, Làng Nhi đồng SOS cung cấp sự giúp đỡ chủ yếu không phải là vật chất mà là về tâm lý, hay có thể nói là về tinh thần. Các em cần sự thông cảm của xã hội và sự an ủi tâm lý được xã hội tiếp nhận.

    Bà Tăng Tố Quỳnh cho biết, chúng tôi dẫn dắt các em bắt đầu từ mặt phải, chúng ta không cần so sánh với người khác về ăn mặc, hưởng thụ vật chất, so sánh học sinh khác đi học có xe con đưa đón, trẻ em Làng Nhi đồng SOS chúng tôi, "Ma-ma" tức cô giáo đều đi bộ hoặc xe đạp điện, bởi vì đường đi không xa, khoảng 10 phút là đến trường học, chúng ta cần so sánh thành tích học tập. Nhưng các em là trẻ em của Làng Nhi đồng SOS, các em phải tiếp nhận sự thực này, không được nói dối "Chúng em không phải là trẻ em Làng Nhi đồng SOS", chúng tôi không đề xướng, tâm trạng nhất định phải trong sáng, để các em đường đường chính chính.

    Điều thật đáng mừng là trong Làng Nhi đồng SOS Bồ Điền đã có em rất lạc quan yêu đời, các em thường dắt bạn học về nhà cùng chơi. Bà Tăng Tố Quỳnh cho rằng, tâm trạng của các em này là bình thường. Bà cho biết, trẻ em Làng Nhi đồng SOS có tâm trạng lạc quan là hết sức quan trọng, mục tiêu lớn nhất hoặc nói mức độ cao nhất của chúng tôi là giáo dục các em có tâm trạng như các em bình thường trong xã hội, đây cũng là mục tiêu cao nhất.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>