• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đội Công trình Trung Quốc xây dựng niềm hy vọng tại "Vùng châu thổ nghèo khó"

    2014-08-20 14:39:38     cri
    Tại Khu A-le-ke tỉnh Bu-la-ke-na Nu-ắc-sốt Thủ đô Mô-ri-ta-ni hơn 300 km về phía đông nam, tiếng máy nổ của xe bốc dỡ bê-tông và xe lăn đường đã phá vỡ sự yên tĩnh của sa mạc. Một con đường quốc lộ dải nhựa đường đang trong xây dựng từ từ rẽ bãi cát vàng, đi sâu về phía tây Sa-ha-ra sẽ thông về Thủ đô Nu-ắc-sốt. Trên công trường đang bận rộn tất bật có người Mô-ri-ta-ni chùm khăn quàng dày, cũng có người Trung Quốc đội mũ cói, vác sà beng. Ông Trần Đạo Quí, Giám đốc dự án Công ty kỹ thuật công trình cầu đường Tập đoàn Luyện kim 17 Trung Quốc đã vật lộn hai năm trên con đường này. Ông Quí cho biết, khi mới bắt đầu làm công trình bao gồm nền đường và cống, có hơn 100 người Trung Quốc, 400-500 người địa phương, sau cùng làm biển chỉ dẫn bên đường còn lại ít người, một số công việc lác đác, tháng 10 cơ bản hoàn thành.

    Tỉnh Bu-la-ke-na nằm trong vùng lòng chảo phía tây sa mạc Sa-ha-ra, quanh năm nhiệt độ cao ít mưa, hầu như toàn bộ vật tư sinh hoạt đều vận chuyển từ thủ đô, từng một dạo người địa phương gọi là "Vùng châu thổ nghèo khó". Trong mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm, con đường đất từ đây chạy tới Nu-ắc-sốt thường bị nước mưa xối sạt lở, làm cho hơn nghìn dân làng xung quanh đứng trước nguy cơ thiếu nước hết lương thực. Cuối năm 2011, Công ty kỹ thuật Công trình cầu đường Tập đoàn Dã 17 Trung Quốc đã tiếp nhận Công trình xây dựng quốc lộ khu vực này, xây dựng đầu mối giao thông nối liền tỉnh Bu-la-ke-na, tỉnh A-sa-ba.v.v...với Thủ đô Nu-ắc-sốt, dài 172 km. Trưởng khu Ma-le tỉnh Bu-la-ke-na cho biết, con đường quốc lộ này đã làm thay đổi cuộc sống của cư dân địa phương. Trước đây cứ đến mùa mưa, đường xá ở đây bị mưa xối hỏng, mọi người bị mắc kẹt trong nhà. Hiện nay có con đường quốc lộ này sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người, người Mô-ri-ta-ni cảm ơn người Trung Quốc.

    Làm đường trên sa mạc Sa-ha-ra vừa phải đứng trước sự thách thức của kỹ thuật xây dựng lòng đường, còn phải khắc phục khó khăn môi trường nhiệt độ cao, gió cát mạnh, sự thiếu thốn vật tư nghiêm trọng là vấn đề khó khăn nhất của Đội công trình Trung Quốc gặp phải. Ông Trần Đạo Quí còn nhớ, khi mới đến Bu-la-ke-na vào năm 2011, không có điện, không có nước, không có lương thực thực phẩm, trước mắt ngoài cát ra vẫn là cát. Ông Trần Đạo Quí cho biết, khó khăn lớn nhất là thiếu nước và vật tư, Trạm nhựa đường đều phải tự phát điện. Ví dụ như thiết bị hỏng, đành phải đợi từ Trung Quốc gửi đến, thời gian dài, sẽ không phát huy được hiệu suất.

    Đội Công trình đã xây dựng nơi ở tạm trên sa mạc, tự phát điện, tự đào giếng, mua rau củ quả từ Thủ đô Nu-ắc-sốt trước một tuần, thay phiên trực ban bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn.

    Trong thời gian thi công, đất cát trên nhiều đoạn đường phủ dày vài mét, Đội công trình căn cứ theo địa thế, khai thác kỹ thuật mới dải nền đường và được trao chứng nhận độc quyền sáng chế Trung Quốc.

    Công trình đường quốc lộ Bu-la-ke-na dự tính sẽ hoàn thành bàn giao vào tháng 2 năm 2015. Trong thời gian thi công hơn 2 năm, Công ty kỹ thuật công trình cầu đường tập đoàn dã 17 Trung Quốc đã mời làm và đào tạo Kỹ thuật viên và công nhân địa phương hơn một nghìn người, vượt xa số người theo yêu cầu của luật lao động Mô-ri-ta-ni .

    Kỹ thuật viên Ya-lu-mo trước đây làm việc tại một công ty của Pháp, hơn một năm trước, anh được mời đến làm việc tại công trường của Công ty kỹ thuật công trình cầu đường Trung Quốc. Ban đầu, điều thu hút anh là bởi công ty Trung Quốc trả lương cao, sau hơn một năm, anh học được kỹ thuật, kết giao bạn bè, thậm chí trở thành nhân vật không thể thiếu trên công trường. Hiện nay, ngoài công tác kỹ thuật ra, anh Ya-lu-mo còn hỗ trợ quản lý công nhân Mô-ri-ta-li trong công trường. Nguyện vọng lớn nhất của anh là sau khi hoàn thành công trình lại được ký hợp đồng làm việc với người Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>