• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Từ thuần dưỡng đến thả về với tự nhiên --- Người tình nguyện tiếp xúc thân mật với sư tử châu Phi

    2014-08-06 14:37:02     cri
    Trong Công viên Linh Dương ngoại ô thành phố phía nam Dim-ba-bu-ê có một tốp Người tình nguyện đến từ các nước trên thế giới, họ hàng ngày cùng đi bách bộ với sư tử, vui chơi với sư tử, cho sư tử ăn uống, thuần dưỡng sư tử từ nuôi nhốt đến thả về với tự nhiên. Người tình nguyện làm thế nào sớm tối tiếp xúc với vua của dã thú ? Trước tình hình số lượng đàn sư tử giảm mạnh, Người tình nguyện giúp đỡ thuần dưỡng sư tử như thế nào để chúng trở về với thiên nhiên ?

    Trong tiếng gầm oai phong của sư tử, công việc một ngày mới của hơn 40 Người tình nguyện Công viên Linh Dương bắt đầu. 6 giờ 30 phút sáng, Người tình nguyện và Hướng dẫn viên của Công viên mở chuồng thả chú sư tử 14 tháng tuổi ra, dắt sư tử cùng du khách tản bộ trên thảo nguyên, dưới ánh bình minh tươi đẹp.

    9 giờ 30 phút sáng, Người tình nguyện bắt tay vào công việc quét dọn chuồng nhốt sư tử. Lan-nô, học sinh trung học 17 tuổi đến từ Na-uy dùng một chiếc xe đẩy nhỏ đưa đến mấy thùng nước máy, cùng một Người tình nguyện khác thay nước uống trong máng. Lan-nô cho biết, chúng tôi cứ cách một ngày lại đổ nước vào máng. Còn họ phụ trách mỗi tuần cọ rửa máng 1-2 lần.

    Trong Công viên có hai con sư tử con mới 7 tuần tuổi, một đực một cái. Li-zi Người tình nguyện đến từ Mỹ còn nhớ như in quang cảnh chị lần đầu nhìn thấy hai chú sư tử con mới ra đời 3 ngày : Khi mới nhìn thấy hai chú sư tử con, tôi cảm thấy chúng thật đáng yêu. Chúng bé tí tẹo, hai mắt màu xanh, còn chưa biết động đậy nhiều, đứng dậy đi lắc lư như bị say rượu.

    Chị Li-zi cho biết, thường thường sư tử con ra đời sau ba tuần mới giao cho Người tình nguyện nuôi dưỡng, nhưng do hai con sư tử con này vừa ra đời đã bị mẹ bỏ, do đó chị Li-zi và một Người tình nguyện nữa làm người mẹ chăm sóc sư tử con.

    Từ đấy chị Li-zi phụ trách chăm sóc con sư tử đực non, Người tình nguyện kia phụ trách nuôi con sư tử cái non. Theo qui định của Công viên Linh Dương, sư tử con đủ 3 tháng tuổi sẽ bắt đầu được Người tình nguyện dắt đi trong rừng cây, sư tử con đủ 6 tháng tuổi bắt đầu được đi với du khách. Người tình nguyện mỗi ngày cho sư tử con uống sữa xong, sẽ chơi đùa với chúng một lúc, dạy sư tử con tiếp xúc với người như thế nào. Chị Li-zi cho biết, chúng đã lớn rồi nên bắt đầu huấn luyện, bởi vì chúng sau này còn phải đi bộ với mọi người. Từ giờ chúng không được có thói quen vồ cào mặt người, bởi vì như thế sau này lớn lên sẽ dễ gây thương tích cho con người. Do đó chúng tôi phải huấn luyện chúng từ nhỏ.

    Nếu sư tử con nghịch ngợm cào người, Người tình nguyện sẽ dùng mu bàn tay gõ nhè nhẹ vào vùng giữa mồm và mũi chúng, giống như là sư tử mẹ phạt con khi không nghe lời.

    Vậy thì sau khi thuần dưỡng có làm cho sư tử mất tính dã thú, từ đấy mất đi năng lực sinh tồn độc lập không ? Người quản lý sư tử cho biết, sau khi sư tử con đủ 16 tháng tuổi, tính dã thú của nó sẽ phát triển, không thể tiếp xúc với mọi người nữa.

    Thảo nguyên miền đông nam đại lục châu Phi là nơi tập trung sinh sống chủ yếu của sư tử châu Phi. Nghiên cứu phát hiện, trong thời gian 50 năm qua, do con người hoạt động nhộn nhịp và môi trường sinh thái xấu đi, sư tử châu Phi đã từ 100 nghìn con giảm mạnh xuống còn 32 nghìn con. Trong địa phận Dim-ba-bu-ê chỉ còn khoảng 850 con, một số Khu bảo tồn đã khó tìm thấy tông tích của chúng.

    Người quản lý Công viên Linh Dương cho biết, Công viên Linh Dương mong thông qua dự án Người tình nguyện, để càng nhiều người gần gũi với sư tử, đánh thức ý thức bảo vệ sư tử của mọi người. Người quản lý Công viên cho biết, Người tình nguyện đến Công viên nghiên cứu sư tử, đi bộ với sư tử, gần gũi với sư tử trong thời gian dài. Vì vậy họ nắm được động vật dã thú đứng trước nguy cơ bị diệt chủng này sinh sống ra sao.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>