• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thành phố Cát Lâm Trung Quốc --- Quê hương thứ hai của tôi

    2014-07-30 14:59:35     cri
    Ngày 18 tháng 8 năm 2010, ông Sala Ních-sơn đã tới thành phố Cát Lâm. Ba năm chín tháng lẻ ba ngày. Ông nhớ như in từng ngày tới thành phố Cát Lâm - Thành phố Đông bắc sầm uất vui vẻ này. Trên đường đáp xe từ sân bay quốc tế Long Gia vào nội thành, ông dạt dào cảm xúc với phong cảnh hai bên đường. Tất cả những phong cảnh này thật giống với phong cảnh quê hương ông ở Ca-na-da. Khi ông nhìn thấy phong cảnh núi đồi mung lung xa xa và cánh đồng ngô trĩu bắp dưới chân dãy núi trùng điệp, ông bất giác vui vẻ mỉm cười. Để nuôi nấng số dân đông đúc trên mảnh đất đen màu mỡ này, mọi người phải tính toán kỹ càng, lợi dụng từng tấc đất để trồng cây nông nghiệp.

    Từ ngày ông đặt chân đến thành phố Cát Lâm ánh nắng chan hòa đến nay, thành phố này đã có nhiều biến đổi to lớn, ông cũng gặt hái được rất nhiều hồi ức khó quên. Cửa sổ văn phòng của ông hướng ra dãy phố ven sông, ông luôn thông qua vị trí địa lý cực kỳ ưu thế để quan sát đô thị này. Một cây cầu lớn bị nước lũ cuốn đổ, trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi đã được mọi người xây lại trên sông Tùng Hoa như phép ảo thuật. Mặc dù cơn nước lũ năm 2010 đối với người thành phố Cát Lâm mà nói như một tai họa, nhưng thiên tai không đánh gục được họ. Công tác tái thiết lại sau thiên tai liên tục không ngừng, bởi vì mọi người thấu hiểu tầm quan trọng của cây cầu bắc ngang sông Tùng Hoa này.Cũng từ chiếc cửa sổ này, ông nhìn thấy công nhân lũ lượt đi đào hố trồng cây trong thời tiết giá lạnh tháng 1 âm 23 độ C. Khi ông hỏi đến việc này, ông được biết cây đang "Ngủ" trong mùa đông, nên trồng cây vào lúc này có lợi nhất cho cây cối sinh trưởng. Mặc dù sự giải thích này hợp tình hợp lý, nhưng ông vẫn lắc đầu cảm thấy rất khó tin. Khi sắp bước vào mùa xuân, cây cối ngủ đông này tỉnh lại, đâm chồi nảy lộc mọc lá non. Ông và nhiều bạn Ca-na-đa khác cùng tận hưởng phong cảnh tươi đẹp này. Họ đều cảm thấy khó tin, bởi vì ở Ca-na-đa không có ai trồng cây vào mùa giá lạnh từ cuối tháng 10 đến trung tuần tháng 4. Ở Ca-na-đa xây dựng cầu cống và đường cao tốc là công trình lớn tiến hành trong thời gian dài, cho nên người thành phố Cát Lâm xây dựng lại cây cầu quan trọng trong thời gian ngắn ngủi như vậy thật là hành động phi thường. Ông rất may mắn có được những hồi ức đẹp đẽ như vậy. Có thể có một số ký ức sẽ mờ nhạt theo thời gian, nhưng có những câu chuyện sẽ làm cho bạn ghi nhớ suốt đời.

    Ở gần khu chung cư ông ở có một ngôi chợ mái màu xanh, ông thường xuyên đến mua rau quả. Có một chị bán rau rất am hiểu ông thích mua loại nào. Mỗi lần ông đến mua rau, chị ấy đều lấy khoai tây loại tốt nhất cất ở trong quầy ra đưa cho ông. Chị ấy biết ông thích ăn rau thơm, mỗi lần mua rau không cần ông nói, chị ấy đều tự động để một bó rau thơm vào làn đựng rau. Mặc dù chị ấy không biết nói tiếng Anh, mà ông nói tiếng Phổ thông Trung Quốc cũng hết sức có hạn. Nhưng chúng tôi lại hiểu được nhau, bởi vì ở Cát Lâm, nụ cười là tấm Giấy thông hành tốt nhất.

    Điều khiến ông không thể nào quên là nét mặt tự hào của phụ huynh học sinh. Trong lễ khai giảng đầu tháng 9 mỗi năm, khi chúng tôi dẫn học sinh mặc đồng phục trung học Ca-na-da vào hội trường, trên gương mặt các phụ huynh đều nở nụ cười rạng rỡ. Rõ ràng và dễ thấy phụ huynh đã gửi gắm tất cả niềm tin và ước mơ vào con cái của họ.

    Trong ba năm qua, ông nhận được nhiều vinh dự và giải thưởng, trong đó bao gồm "Giải thưởng chuyên gia nước ngoài ưu tú cấp tỉnh", "Cảm động Giang Thành - Danh hiệu cư dân danh dự thành phố Cát Lâm" và " Giải thưởng cống hiến đặc biệt Trung học số 1 Cát Lâm".

    Sau cùng, điều khó quên nữa là các em học sinh của ông. Các em là những thanh niên rất tài ba, đối xử lễ độ và dám gánh vác trách nhiệm. Các em học sinh là sự cảm động sâu sắc nhất trong cuộc đời ông, một niềm hy vọng duy nhất của ông là để lại sự cảm động trong cuộc đời của học sinh mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>