• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đội Trung Quốc tuy thua nhưng vẫn rất lớn mạnh, làng cầu lông thế giới cần có đua tranh

    2014-05-29 15:29:01     cri

    Theo Trang web Tân Hoa xã: Giải cầu lông đồng đội nam và đồng đội nữ thế giới ngày 25/6 đã kết thúc tại Niu Đê-li Ấn Độ, đội nữ Trung Quốc và đội nam Nhật lần lượt đoạt cúp U-bơ và cúp Tô-mát. Tuy đội nam Trung Quốc trước đó liên tiếp 5 lần đoạt chức vô địch giải này đã bị thua, không bảo vệ được chức vô địch, nhưng theo quan chức Liên đoàn Cầu lông thế giới, điều này không ảnh hưởng tới sức đua tranh lớn mạnh của đội cầu lông nam Trung Quốc.

    "Đội nam Trung Quốc vẫn là đội bóng lớn mạnh. Họ đã có cầu thủ thế hệ mới, hơn nữa luôn giành thắng lợi trước trận bán kết, để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người", Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông thế giới Thomas Lund đã nói như vậy khi trở lời câu hỏi của phóng viên Tân Hoa xã bằng hình thức trả lời ghi âm qua e-mail trong thời gian tham dự Cúp Tô-mát và Cúp U-bơ tại Niu Đê-li mới đây.

    Trong trận bán kết cúp Tô-mát, đội Trung Quốc đã thua đội Nhật với tỉ số 0:3, lần đầu tiên không lọt vào trận chung kết trong 12 năm qua. Trong đó, cây vợt đơn nam số 1 của Trung Quốc Trần Long thua cây vợt đơn nam đội Nhật Kenichi Tago, cặp đánh đôi Hồng Vĩ/Sài Tiêu của đội Trung Quốc thua cặp Hiroyuki Endo/Hayakawa Kenichi của đội Nhật, cây vợt đơn nam số 2 của đội Trung Quốc Đỗ Bằng Vũ thua cây vợt đơn nam đội Nhật Momota Kento. Lão tướng Lâm Đan là cây vợt đơn nam số 3 của đội Trung Quốc chưa có cơ hội ra sân thì đội Trung Quốc đã bị loại với tỉ số 0:3. Sau khi gây bất ngờ, báo giới trong nước Trung Quốc đã đưa tin với tít nổi bật "Thua với tỉ số 0:3, không phải bóng đá mà là cầu lông".

    Nhưng Tổng Thư ký Thomas Lund không cho rằng đội nam Trung Quốc đáng bị chê trách. Ông nói: "Đội nam Trung Quốc vẫn là đội có sức đua tranh rất mạnh. Họ lần này đã cho nhiều cầu thủ trẻ tham dự. Họ không thua ngay trong vòng đấu đầu tiên, không phải vậy sao? Họ lúc đầu thi đấu rất thuận lợi, để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người".

    "Nhưng trận thất bại đó, có thể họ bất ngờ gặp phải đối thủ sung sức, cũng trẻ như họ, có chút không thích ứng, hơn nữa năng lượng của đối thủ cũng rất dồi dào. Đội Trung Quốc bị thua đương nhiên khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng không thể phủ nhận họ đang trẻ hoá đội hình. Họ vẫn là một đội bóng có sức đua tranh lớn mạnh".

    Từ Gia-các-ta năm 2004 đến Vũ Hán năm 2012, đội Trung Quốc liên tiếp 5 lần đoạt cúp Tô-mát. Tổng Thư ký Thomas Lund cho rằng, xét từ góc độ đua tranh, đội Trung Quốc bất ngờ bị thua cũng không phải tin xấu đối với làng cầu lông thế giới.

    Ông nói: "Đội Trung Quốc vẫn chiếm vị thế cao trong làng lầu lông thế giới. Nhưng, không có đội bóng nào có thể luôn giành chiến thắng, giành thắng lợi trong tất cả các trận thi đấu, bất cứ môn thể thao nào cũng vậy. Đội Trung Quốc bị thua, đã cho thấy mức độ đua tranh tại giải lần này được nâng cao, nhiều đội bóng đang tiến bộ, điều này cũng thể hiện rõ rệt trong môn nữ. Những đối thủ này cũng sẽ "thúc đẩy" đội Trung Quốc cùng tiến bộ, đây là một tín hiệu đáng mừng đối với một giải thể thao".

    Những năm gần đây, cùng với việc các cầu thủ Pete Gade Christensen, Taufik Hidayat,... lần lượt giải nghệ, thời đại "Tứ đại thiên vương" sắp kết thúc. Lâm Đan, Lee Chong Wei vẫn đang thi đấu trên sân, theo ông Thomas Lund, tinh thần trụ vững của họ khiến mọi người khâm phục.

    Ông Thomas Lund nói: "Tôi rất vui mừng trước sự trở lại của Lâm Đan, anh mong có thể kiên trì đến Thế vận hội Ri-đô Đê Gia-nây-rô năm 2016, chí tiến thủ này khiến người ta khâm phục. Tương tự, Lee Chong Wei cũng có thể làm như vậy. Như vậy, chúng ta vẫn còn được chứng kiến sự đối đầu giữa hai 'người khổng lồ' này, đây là mong đợi của người hâm mộ".

    Đồng thời, vị Tổng Thư ký này cũng nói, siêu sao cũng có ngày phải giải nghệ. "Tin rằng có một ngày, khi họ rời khỏi sân đấu, môn cầu lông sẽ xuất hiện "siêu sao" mới. Bất cứ môn thể thao nào cũng vậy".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>