• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thành phố Bắc Kinh lại thêm một hiệu sách 24/24 giờ

    2014-05-28 15:23:56     cri

    Hiệu sách "Bác Thư Ốc"

    Hiệu sách 24/24 giờ dân doanh đầu tiên của Bắc Kinh hiện nay đã bước vào thời gian đếm ngược --- Hiệu sách "Bác Thư Ốc" rộng 1200 mét vuông đang trang trí nội thất giai đoạn chót, kế hoạch đến cuối tháng 6 sẽ chính thức ra mắt.

    Hiệu sách "Bác Thư Ốc" nằm trong Khu công nghiệp Sáng tạo xuất bản Bắc Kinh ở Đức Thắng Môn Ngoại, do Công ty Truyền thông Văn hóa Tinh Điển Bác Duy Bắc Kinh đầu tư hơn 5 triệu Nhân dân tệ xây dựng. Ông Trần Lê Minh, Giám đốc Công ty cho biết, ở đây không phải là hiệu sách 24/24 giờ đơn giản, mà là một quần thể tổng hợp văn hóa --- Có hiệu sách, hiệu cà phê, sân khấu nhỏ, cũng có Khu xem sách báo kỹ thuật số.v.v...

    Kế hoạch xây dựng hiệu sách 24/24 giờ do Công ty Tinh Điển Bác Duy trù bị đã có từ lâu. Mãi đến tháng 11 năm 2013, ông Trần Lê Minh mới cho rằng điều kiện các mặt như lượng khách, giao thông.v.v...đều đã đầy đủ. Ông cho rằng, mở hiệu sách 24/24 giờ không khác biệt mấy so với hiệu sách bình thường, chỉ tăng giá thành về điện nước, nhân công.v.v..., nhưng đồng thời không những có thể dẫn dắt phát triển thương hiệu Văn hóa của cả công ty, mà còn giúp độc giả hưởng thụ được niềm vui của văn hóa xem sách báo, có một không gian văn hóa tương đối độc lập.

    Ông Trần Lê Minh cũng có biện pháp ứng đối tốt trước với vấn đề khó khăn có thể gặp phải trong vận hành kinh doanh sau này của hiệu sách. Ông Minh nói, suy xét đến sự biến đổi thời tiết, độc giả có thể tăng giảm, hiệu sách sẽ xây dựng khu ăn uống. Ngoài ra, thực hiện thử cơ chế hội viên thu phí ít nhiều đối với một số hoạt động danh nhân tọa đàm, với hình thức như vậy để ủng hộ sự tồn tại không gian văn hóa này. Hiện nay, kinh doanh của "Bác Thư Ốc" nhờ vào sự đầu tư của Công ty Tinh Điển Bác Duy, ông Trần Lê Minh cho biết đã nộp đơn xin hỗ trợ đầu tư với cơ quan hữu quan.

    Hiệu sách 24/24 giờ Tam Liên sau khi trải qua nhộn nhịp ban đầu, tình hình hiện nay như thế nào ? Được biết, mở cửa thí điểm từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 8 tháng5, cửa hiệu một tháng thực hiện tổng doanh thu 2 triệu 250 nghìn Nhân dân tệ, trong đó doanh thu ban đêm 820 nghìn Nhân dân tệ, bình quân mỗi đêm doanh thu 27300 Nhân dân tệ. Sau ngày 1 tháng 5, tiêu thụ bắt đầu có phần giảm xuống, trở lại trạng thái ổn định bình thường, đại khái mỗi tối 10 nghìn đến 20 nghìn Nhân dân tệ.

    Người phụ trách hiệu sách cho biết, tình hình hiện nay là cuối tuần tiêu thụ tương đối tốt, bình thường tiêu thụ ít đôi chút. Trước 10 giờ tối độc giả rất nhiều và ở mọi lứa tuổi, sau 10 giờ tối chủ yếu là thanh niên.

    Hiệu sách 24/24 giờ Tam Liên

    Khi Hiệu sách 24/24 giờ Tam Liên mở cửa, ông Trần Thiếu Phong, Phó giám đốc Viện nghiên cứu công nghiệp Văn hóa Đại học Bắc Kinh luôn cho rằng, Hiệu sách 24/24 giờ không phù hợp với qui luật vận hành của công nghiệp, cũng không có cách nào nâng cao ngành nghề này. Ông Phong nói thẳng, hiệu sách có thể mở cửa đến 12 giờ đêm, nhưng mở cửa thời gian từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau là không có ý nghĩa, nếu dùng 1 triệu Nhân dân tệ vốn kinh doanh để bù đắp cho nhu cầu của mấy chục độc giả quả là lãng phí.

    Nhưng cũng có người trong ngành bày tỏ ủng hộ cách làm của Hiệu sách Tam Liên. Ông Trương Nghiệp Hoành, người sáng lập "Hiệu sách Ong mật" cho rằng, Bắc Kinh thiếu một hiệu sách 24/24 giờ, độc giả vào hiệu sách như thế này là tiếp thụ "Mát-xa" tinh thần. Ông Hoành nói, nếu hiệu sách 24/24 giờ vì thế mà ra đời họa sĩ nổi tiếng Van-gốc, thì đầu tư bao nhiêu tiền cũng đáng.

    Một thành phố nên có bao nhiều hiệu sách 24/24 giờ ? Nhân sĩ trong ngành cho rằng, một hiệu sách 24/24 giờ về mặt thương mại mà nói cũng có thể duy trì được, điều then chốt là có đầy đủ các điều kiện, khi trong hiệu sách không chỉ bán sách, còn bao gồm cả nhân văn, sáng tạo, nghệ thuật, tinh thần đời sống, sẽ là nơi không còn chỉ là đến mua sách trả tiền rồi đi nữa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>