• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mẹ là người  đóng vai kế thừa và tôn vinh nền nếp truyền thống của gia đình

    2014-05-13 15:31:36     cri

    Ảnh: Mẹ là người  đóng vai kế thừa và tôn vinh nền nếp truyền thống của gia đình

    Ngày Chủ nhật của tuần thứ hai trong tháng 5 hàng năm là Ngày của mẹ(Ngày hiền mẫu), một ngày lễ để chúng ta cảm ơn và nhớ ơn tình mẹ. Trong cả cuộc đời  của mình, chắc hẳn mỗi người chúng ta sẽ gặp rất nhiều người và nhiều việc, rồi chúng ta sẽ quên dần, nhưng chỉ có tình thương yêu và những điều dạy dỗ của mẹ sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng, không bao giờ phai mờ theo năm tháng như dòng nước chảy xuôi.

    "Mẹ" là cách xưng hô tiêu biểu cho tình thương yêu nồng thắm nhất và trách nhiệm to lớn nhất của loài người, cựu Tổng thống Mỹ Lincoln từng nói: "Tất cả mọi điều của tôi, tất cả mọi năng lực của tôi, đều nhờ có mẹ-vị Thiên thần của tôi". Mẹ là người hết sức quan tâm và chú trọng giáo dục, mẹ quan tâm làm thế nào để cho con mình được trưởng thành trong môi trường tốt đẹp, mẹ là người kế thừa và tôn vinh nền nếp gia phong.Tại Trung Quốc, người ta rất coi trọng gia đình, bầu không khí gia đình khác nhau sẽ hun đúc tính cách phẩm chất và cách xử sự khác nhau cho con cái, chính bầu không khí và sự quy phạm của gia đình này được gọi là "gia phong". Cho dù, chúng ta không thể nhìn thấy và sờ được nguồn sức mạnh vô hình này, nhưng nó sẽ ảnh hưởng từng ly từng tí một đối với các thành viên trong gia đình, vì vậy, chính mẹ là người kế thừa gia phong và đóng vai trò giáo dục tốt đẹp cho con cái từ các mặt như sau:

    Bao dung: Trước hết, mẹ sẽ dạy bảo con cái không nên tính toán chi ly. Dân gian có câu nói rằng "thiệt thòi là phúc đức". Trong tập thể đại gia đình, nếu mỗi người đều chỉ mong muốn gặt hái, không chịu bỏ ra công sức, thì rút cuộc chẳng có ai được lời gì cả. Xã hội là một hệ thống cân bằng, bị thiệt thòi về mặt này sẽ được gặt hái ở mặt khác. Người mẹ cần phải xây dựng bầu không khí vô tư trong gia đình, truyền cho con cái quan niệm cống hiến là niềm vui.

    Cần cù:Từ xưa đến nay, người dân Trung Quốc đều có tác phong cần mẫn, thế nhưng, hiện nay phần lớn gia đình chỉ có một con, "vua nhí" luôn được nâng như nâng trứng, bố mẹ sẵn sàng bón cơm, lấy nước và mặc quần áo cho con, nói chung, hầu như tất cả mọi việc đều có người lớn chăm lo. Trong cuốn "Thuyết phát triển nhân cách" của một Nhà tâm lý học Mỹ viết, trẻ em từ 7-12 tuổi là giai đoạn quan trọng bồi dưỡng phẩm chất siêng năng cần cù cho con, trong giai đoạn này cần phải tạo điều kiện cho con làm nhiều việc, chứ không nên làm thay cho con, như vậy sẽ có tầm ảnh hưởng tích cực đối với con.

    Độc lập: Thanh niên đều theo đuổi độc lập, song trên thực tế, tính độc lập của phần lớn thanh niên đều không được mạnh lắm, có người vừa tốt nghiệp đại học đã trở thành kẻ sống dựa vào bố mẹ, thậm chí một số người đã có công ăn việc làm mà vẫn luôn dựa vào sự chăm sóc của bố mẹ. Bên cạnh đó, sự phân công của xã hội ngày càng chi tiết cụ thể cũng dẫn đến tính độc lập của con người ngày càng yếu kém, trong khi đó mức dựa dẫm vào bố mẹ ngày càng gia tăng. Vì vậy, mẹ cần phải bồi dưỡng niềm tin cho con, để con một mình đối mặt và giải quyết vấn đề khi gặp phải. Dưới tiền đề đảm bảo an toàn, bố mẹ hãy dành tự do cho con, tạo cơ hội cho con được tôi luyện trong mọi tình huống và hoàn cảnh, đây là điều có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự trưởng thành của con.

    Chân thành: Chân thành là điều quan trọng nhất trong giao tiếp, chân thành cũng là nhân tố then chốt quyết định tính cách và phẩm chất đạo đức của con người. Phụ huynh phải gương mẫu, bắt tay từ việc kế thừa và tôn vinh nền nếp gia phong tốt đẹp, tạo điều kiện cho con đi lên con đường thành công trong tương lai.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>