• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà doanh nghiệp Ôn Châu Trung Quốc đi vào châu Phi

    2014-04-19 15:25:31     cri
    Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đầu tư hữu hạn Yi-de-li Dịch Hội Trường giới thiệu về công ty xuyên quốc gia của mình như sau : Chỉ cần cho tôi một mảnh đất ở Ăng-gô-la, còn lại tôi đều có thể xây dựng tốt, tất cả các vật liệu tôi đều có, không cần tiền của người khác. Ở Ăng-gô-la không tìm được Đại sứ quán, có thể tìm Yi-de-li Trung Quốc, bởi vì thương hiệu Yi-de-li của chúng tôi đều được quảng cáo khắp nơi toàn quốc Ăng-gô-la.

    Năm 2000, ông Dịch Hội Trường đã ngắm trúng cơ hội kinh doanh, một mình đơn thương độc mã đến quốc gia chiến loạn Ăng-cô-la. Trải qua tám năm chiến tranh, ông đã cắm chốt ở Ăng-gô-la, thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Yi-de-li, liên quan tới các ngành xây dựng, mậu dịch, khai thác mỏ.v.v... Các loại sản phẩm mang thương hiệu "Yi-de-li" đã đi vào muôn nhà Ăng-gô-la.

    Hồi tưởng khởi điểm lập nghiệp của mình, ông Trường nhớ lại sự từng trải chạy cung ứng 5 năm, ra tay ở Tân Cương thập niên 80-90 thế kỷ 20. Năm 1983, công nghiệp gia đình ở Ôn Châu tỉnh Chiết Giang như hoa nở rộ, đội quân cung tiêu ra đời bắt đầu tỏa ra khắp nơi trong toàn quốc. Ông Dịch Hội Trường làm nhân viên cung ứng của Xưởng máy tự động hóa huyện Thương Nam tỉnh Chiết Giang cũng trở thành thành viên của đội ngũ đông đảo này. Mới bước vào công việc mới, ông Trường mang sản phẩm cơ điện của huyện Thương Nam tự sản xuất nhằm về hướng sa mạc Tân Cương. Trong mắt ông Dịch Hội Trường, càng là nơi hẻo lánh càng là thị trường chờ đợi khai thác, để sớm ngày khai thác thị trường hẻo lánh nhất, bất kể là sương tuyết giá lạnh hay là ngày hè dội lửa, ông hàng ngày đều kiên trì sớm đi tối về.

    Mồ hôi và nước mắt đã tưới mát nở hoa kết quả của thành công, hơn 5 năm phấn đấu vất vả, cuối cùng ông đã thu được thắng lợi, ông phụ trách chào hàng sản phẩm cơ điện đã trở thành thương hiệu nổi tiếng tại Khu tự trị Tân Cương. Thành tích công tác của ông Trường đứng thứ 3 trong số hơn 70 Nhân viên cung ứng của công ty.

    Tục ngữ có câu : Nhân viên không muốn làm ông chủ không phải là nhân viên giỏi, ông Trường khẳng định lý lẽ này. Lập nghiệp mở mang không ngừng, trải qua quãng đời chạy cung ứng từ nam chí bắc đi khắp toàn quốc và năm tháng gian truân trên sa mạc. Sau đó, ông Dịch Hội Trường xin thôi việc, bắt đầu thành lập doanh nghiệp của mình. Nhưng môi trường thị trường cuối thập niên 90 thế kỷ 20 không lý tưởng, lập nghiệp của ông Trường gặp nhiều khó khăn.

    Năm 1999, ông Dịch Hội Trường bắt đầu đưa tầm mắt chiến lược về hướng Ăng-gô-la --- Quốc gia chiến loạn bên bờ biển phía tây đại lục châu Phi, đồng thời thử hợp tác với nhà doanh nghiệp Trung Quốc tại Ăng-gô-la, gửi hàng hóa đi Ăng-gô-la. Cuối năm 2000, ông Dịch Hội Trường đã đặt chân đến Ăng-gô-la --- Quốc gia đang chìm trong nội chiến nhiều năm. Đầu năm 2001, ông Trường đã gom vốn thành lập Phòng Thương mại đối ngoại Công ty Yi-de-li, đã long trọng khai trương tại thủ đô Lu-an-đa Ăng-gô-la.

    Năm 2002, Ăng-gô-la với dân số 16 triệu 500 nghìn đã kết thúc nội chiến, mọi việc đều làm lại từ đầu, rủi ro và cơ hội kinh doanh cùng tồn tại, ông Trường giỏi nắm bắt cơ hội đã xuất kích toàn tuyến, đưa sản phẩm truyền thống của huyện Thương Nam tỉnh Chiết Giang như : túi đan bện, thảm.v.v..., nối đuôi vận chuyển đến đại lục châu Phi, "Yi-de-li" cũng rất nhanh trở thành thương hiệu nổi tiếng ở Ăng-gô-la. Tháng 5 năm 2005, ông Trường đã hợp tác với Bộ tổng tham mưu quân đội Ăng-gô-la, mở Xưởng gia công hợp kim nhôm trong doanh trại quân đội. Tháng 9 năm 2005, sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc phê chuẩn, ông Dịch Hội Trường đã thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Yi-de-li Trung Quốc tại Ăng-gô-la.

    Sau nhiều năm chinh chiến kinh doanh ở nước ngoài, năm 2009, ông Trường đã chuyển trụ sở của Tổng công ty về nước.

    Năm 2012, ông Dịch Hội Trường một lúc đầu tư 3 dự án : Trung tâm giao dịch thương phẩm Đài Loan Hải Tây Chiết Nam, Mậu dịch tiểu ngạch Hà Quan Thương Nam với Đài Loan, Bệnh viện Hải Tây Thương Nam.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>