• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thành phố Phúc Đỉnh, Phúc Kiến "sát hạch" cán bộ đảng viên tại đồng ruộng, những thôn làng nghèo khó ngày xưa chuyển mình thành nông thôn tươi đẹp

    2014-04-19 15:24:46     Xin Hua
    Khi nói về cuộc sống hạnh phúc hiện nay, trong lòng ông Lý Trịnh Minh, nông dân thôn Xích Khê dân tộc Xa, thị trấn Phan Khê, thành phố Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến trào dâng nhiều cảm xúc. Giống như 22 hộ gia đình khác, sau khi chuyển từ vùng sâu trên núi đã sinh sống nhiều thế hệ tới đây, ông Minh đã cảm nhận được nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống hàng ngày.

    Sau tết Thanh Minh, khi bước vào thôn Xích Khê, trước mắt phóng viên Tân Hoa xã là những dãy nhà mới của bà con nông dân và cây bạch trà đang nhú mầm non, đâu đâu cũng tràn đầy sức sống và niềm vui.

    Ông Minh cho biết, thôn tự nhiên Hạ Sơn Khê dân tộc Xa mà trước kia ông từng sinh sống bị "treo" trên núi Thái Lão cao hơn 1000 mét so với mặt biển, hồi đó "không có đất trồng lương thực, không có tiền mua gạo muối". "Toàn thôn không có lấy một mảnh đất để trồng lúa, ngoài khoai ra, không có cây gì sống được. Tôi có 8 anh chị em, chỉ có vài chiếc quần bông, ai có việc ra ngoài thì người đấy mặc. Cơm độn khoai là món chuyên dùng để đãi khách, còn chúng tôi chỉ ăn rau rừng". Ông Minh vẫn còn nhớ như in những hình ảnh năm xưa.

    "Hồi đó, nghèo đến nỗi không thể tưởng tượng được, cả thôn thậm chí không có một chiếc bóng đèn. Mua gì về cũng chẳng ăn thua vì không có điện". Nguyên Tổ trưởng thôn Hạ Sơn Khê Lý Tiên Như cho biết như vậy.

    Theo ông Như, sau đó, chính quyền địa khu và thành phố đã tìm hiểu về điều kiện sinh hoạt gian khổ của thôn Hạ Sơn Khê, từng bước thực hiện chính sách hỗ trợ.

    Ông Như nhớ lại, lúc đó, chính quyền đã cung cấp miễn phí giống cây sa-mu và dê non, mong giúp bà con tìm ra con đường làm giàu. Tuy nhiên do môi trường tự nhiên khắc nghiệt, không một cây sa-mu nào có thể sống được, dê cũng không sống được do cỏ trên núi quá khô và cứng..., niềm nhiệt tình của bà con vừa được nhen nhóm đã bị tắt ngấm. 10 năm qua đi, cho đến cuối năm 1994, thu nhập bình quân đầu người của thôn Hạ Sơn Khê vẫn chưa đến 200 Nhân dân tệ/năm.

    Mảnh đất này không thích hợp cho con người sinh sống. Năm 1995, thành phố Phúc Đỉnh quyết định thực hiện "Công trình tạo phúc" di rời toàn thôn, 88 người dân tộc Xa của 22 hộ gia đình chia tay với những mái nhà tranh trên núi, di rời tới thôn Xích Khê.

    Tuy đã hoàn thành công trình di rời, nhưng con đường làm giàu vẫn còn rất xa. Vài năm trước, thành phố Phúc Đỉnh đã triển khai hoạt động "4 xuống cơ sở" của cán bộ, nhóm công tác gồm hơn 10 cán bộ thành phố và thị trấn đến thôn Xích Khê làm việc, giúp đỡ người dân trong thôn làm rõ tư duy phát triển. Không bao lâu, trong thôn đã bắt đầu phổ biến trồng bạch trà, phát triển du lịch sinh thái và nghề nuôi trồng thủy sản...

    Ông Ngô Phục Đạn trước kia là nông dân của thôn Hạ Sơn Khê, mấy năm trước, ông vay tín dụng nông thôn cải tạo gần 2000 m2 đất ruộng thành ao nuôi cá, hiện đã mở rộng diện tích nuôi cá tới hơn 6000 m2, chỉ tính riêng khoản này thu nhập đã hơn 100 nghìn Nhân dân tệ/năm. "Hiện đường đã thông, du lịch đồng quê trong thôn cũng rất ăn khách, cá nuôi suối bán chạy hơn, còn có khách hàng ở tỉnh Chiết Giang đến tận thôn thu mua cá".

    Bí thư Chi bộ thôn Xích Khê, ông Đỗ Gia Trú cho biết, thu nhập bình quân đầu người của 88 nông dân trong 22 hộ gia đình hồi mới dọn nhà đến đây chưa đến 200 Nhân dân tệ/năm, trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người năm ngoái của họ đã lên tới hơn 9000 Nhân dân tệ/năm. "Điều quan trọng hơn là bà con đã làm giàu, lối sống cũng lành mạnh hơn. Hiện tượng ham ăn biếng làm và đánh bạc trước kia đã không còn nữa".

    ""Sát hạch cán bộ và đảng viên tại đồng ruộng, thực hiện hỗ trợ các thôn nghèo bằng phương thức tạo mặt bằng phát triển thay vì phương thức hỗ trợ đơn thuần". Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Phúc Đỉnh Tào Thanh Phúc cho biết, thành phố thông qua hoạt động "4 xuống cơ sở" của cán bộ trong những năm vừa qua, thay vì quần chúng đề đạt ý kiến lên trên là cán bộ xuống cơ sở lắng nghe ý kiến của dân, thay hình thức liên lạc trong văn phòng thành hình thức làm việc tại nông thôn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nông thôn toàn thành phố. Thu nhập bình quân đầu người của nông dân thành phố năm ngoái lần đầu tiên vượt ngưỡng 10 nghìn Nhân dân tệ/năm, tăng 13,2% so với cùng kỳ, đứng đầu trong thành phố Ninh Đức.

    Bí thư Thành ủy Phúc Đỉnh, ông Trần Kỳ Xuân cho biết, "Cán bộ đến không sót một hộ gia đình nào trong thời gian làm việc tại các thôn, mỗi hộ gia đình đều tiếp xúc và gặp gỡ cán bộ. Chúng tôi hy vọng thông qua hình thức cán bộ đảng viên đi vào nông thôn, xây dựng tốt 'ki-lô-mét cuối cùng' trong liên hệ phục vụ quần chúng nhân dân".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>