• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bác Ai-ni-wa-er Mang-su dùng ô tô của nhà vào việc công ích

    2014-03-12 14:20:03     cri
    Các bạn thân mến, bác Ai-ni-wa-er Mang-su đã vinh dự được nhận Giải Tấm gương về đạo đức giúp đỡ mọi người Khu tự trị Uây-ua Tân Cương năm 2013. Trong 5 năm qua, bác dân tộc Uây-ua này đã sử dụng xe ô tô của nhà vào việc công ích, tự bỏ ra mấy chục nghìn Nhân dân tệ để mua xăng dầu, phí xa lộ.v.v..., miễn phí đưa đón hơn 10 nghìn lượt hành khách già yếu ốm đau khuyết tật, được cư dân mạng gọi một cách thân mật là “Bác sử dụng ô tô của nhà vào việc công ích”. Bác Ai-ni-wa-er Mang-su 58 tuổi là nhân viên của Công ty Điện lực Hòa Điền. Một người đàn ông dân tộc Uây-ua rất bình thường này tại sao lại tự bỏ tiền túi đưa đón những người mà mình không quen biết ? Bác Ai-ni-wa-er Mang-su cho biết, hơn 30 năm trước, bố của bác đã là Anh hùng Lao động của ngành Điện lực Trung Quốc. Khi mới đi làm, Bố bác dặn dò con trai : Cần suốt đời làm việc đẹp mặt mũi mới là con trai của ông. Giúp đỡ người khác, người khác phấn khởi thì mình cũng phấn khởi.Bắt đầu từ đó, làm việc tốt đã trở thành việc quan trọng nhất của bác. Năm 1976, bác Ai-ni-wa-er Mang-su trở thành người lái xe tải của Nhà máy Nhiệt điện La-si-kui Hòa Điền, đi làm và tan tầm bác thường tiện đường chở người già yếu và người khuyết tật. Mùa đông năm 2007, khu vực Hòa Điền xuất hiện thời tiết mưa tuyết giá lạnh hiếm có, trông thấy mọi người đứng bên đường đợi xe trong gió tuyết thổi mạnh, bác đã đỗ xe lại gọi “Lên xe tôi, miễn phí đưa mọi người”. Từ đấy, bác nảy ra ý định lái xe miễn phí đưa đón quần chúng có khó khăn. 5 năm qua, bác luôn kiên trì dùng ô tô của nhà miễn phí đưa đón hơn 10 nghìn lượt người khuyết tật già yếu. Bất kể đi đâu, bác đều đeo trước ngực tấm huy hiệu Đảng, trên chiếc xe ô tô con màu tàn thuốc lá đưa đón quần chúng các dân tộc cũng dán lá cờ Đảng búa liềm đỏ thắm. Chỗ nổi bật trên tấm kính phía trước xe dán hàng chữ “Đội xe phục vụ của Đảng viên Đảng Cộng sản Công ty Điện lực Hòa Điền”, “Miễn phí đưa đón 10 km”. 5 năm qua, bác đã tự bỏ tiền in hơn 1000 tấm “Thẻ phục vụ nhân dân của Đảng viên”, trên thẻ có in tên tuổi, ảnh, số điện thoại, còn viết bằng chữ Uây-ua và chữ Hán “Tôi là Đảng viên Đảng Cộng sản, miễn phí đưa đón.v.v...”. Tự bỏ tiền túi miễn phí đưa đón quần chúng khó khăn, cuộc sống vốn dễ chịu, do hành động của bác mà kinh tế trở nên không rộng rãi nữa, vợ bác cho biết : Mới đầu bác gái không thật ủng hộ bác trai làm như vậy, nhưng khi xem những hàng chữ của quần chúng ngồi nhờ xe viết trong sổ ý kiến, bác gái rất cảm động và bắt đầu ủng hộ bác trai. Chúng tôi mở xem một trang trong cuốn sổ ý kiến, anh A-bu-lai-ti viết : Bác Ai-ni-wa-er giúp đỡ đưa đón mọi người trong thời tiết giá lạnh là tinh thần vì nhân dân phục vụ, đáng để chúng tôi học tập. Anh Bành Huy đến từ tỉnh Sơn Đông viết, tôi đến từ quê hương của Khổng Tử và Mạnh Tử Sơn Đông, tôi cũng là Đảng viên Đảng Cộng sản xin gửi tới bác lời chào kính trọng, việc này rất hiếm thấy nhưng lại có thật. Tôi cảm thấy tự hào vì Hòa Điền có một người như bác, tôi sẽ học tập bác, làm nhiều việc tốt vì nhân dân. Hành động nghĩa cử của bác Ai-ni-wa-er không những làm cảm động người quen biết và người không quen biết, mà còn làm cảm động vợ bác và người nhà. Năm 2009, vợ bác đã bán căn nhà ở U-rum-xi của bố mẹ để lại cho mình, bỏ ra 70 nghìn Nhân dân tệ mua một chiếc xe ô tô mới, để bác trai tiếp tục giúp đỡ người khác. Giúp đỡ mọi người là sức mạnh vô biên. Chú Tu-sun-jiang Mang-su làm việc tại Cục Môi trường thành phố Hòa Điền cũng mua một chiếc xe ô tô, cũng in thông tin như số điện thoại.v.v... trên tấm Thẻ phục vụ tiện lợi nhân dân, khi anh trai tức bác Ai-ni-wa-er quá bận rộn, chú Tu-sun-jiang sẽ lái xe đưa đón quần chúng cần giúp đỡ. Vào một buổi tối cuối năm 2013, chú đang ngủ ngon thì nhận được điện thoại báo một ông cụ ốm cần đưa đi bệnh viện.Chú đến nơi thấy cụ già mắc bệnh tim, chú lập tức gọi điện thoại 120, còn nộp 200 Nhân dân tệ tiền xe cứu thương để đưa ông cụ đến bệnh viện. Gần đây, chú Tu-sun-jiang đã trịnh trọng viên đơn xin vào Đảng, để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản như anh trai mình. 5 năm qua, bác Ai-ni-wa-er đã tự bỏ tiền túi gần 140 nghìn Nhân dân tệ tiền xăng dầu, phí đường.v.v..., dùng xe ô tô riêng đưa đón hơn mười mấy nghìn lượt người già yếu hay khuyết tật. Lòng nhân ái và sự kiên trì của bác đã làm cho rất nhiều người cảm động, mọi người thâm mật gọi “Bác dùng ô tô nhà vào việc công ích”.
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>