• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Món ăn nổi tiếng của thị trấn Đậu Điếm quận Phòng Sơn thành phố Bắc Kinh --- Tiệc đầu bò

    2014-01-01 15:09:10     cri
    Tiệc đầu bò của nhà hàng Đồng Thuận Trai Thực Phủ, thị trấn Đậu Điếm quận Phòng Sơn ngoại ô phía tây nam thành phố Bắc Kinh nổi tiếng khắp gần xa, hàng ngày thu hút rất nhiều thực khách các nơi đến ăn uống.

    Tháng 11 Bắc Kinh gió thu dào dạt, trên đường phố sớm tinh mơ rụng đầy lá vàng rơi. Một ngày cuối tuần rét ngọt, chúng tôi đến nhà hàng Đồng Thuận Trai thị trấn Đậu Điếm, vừa bước vào cửa hàng đã thấy một chiếc đầu bò quay vàng nóng bốc hơi nghi ngút để trên một chiếc đĩa to hình chữ nhật do hai người bưng lên bàn ăn, căn phòng lập tức ngào ngạt mùi thơm của thịt quay khiến mọi người thèm chảy nước miếng, hết lời khen ngợi.

    Ông Chưởng Phú Cương, chủ hiệu Đồng Thuận Trai đứng bên cạnh, niềm nở giới thiệu với mọi người về lai lịch và cách ăn món Tiệc đầu bò : Tiệc đầu bò đại diện một loại văn hóa, có ngưu khí, có tinh thần dạt dào. Muốn có tinh thần dạt dào thì ăn đầu bò, gặp trắc trở không phiền muội, khí thế bừng bừng. Ngụ ý là mọi người sau khi ăn đầu bò thì làm việc gì cũng rất tỉnh táo, làm việc rất tốt. Ăn đầu bò, ăn lưỡi bò trước sau đó mới ăn mặt bò. Lưới bò rất mềm mại, ăn hết lưỡi bò sẽ ăn nói đâu vào đấy. Thịt mặt bò vừa nạc vừa mỡ săn chắc, trong đó có cách nói là ăn mắt bò làm cho lòng sáng suốt mắt sáng trong. Ăn trán bò sẽ thăng quan tiến chức, ăn óc bò sẽ bồi bổ tinh thần, vậy cuối cùng mới ăn óc bò. Mời mọi người tự nhiên.

    Theo ông Chưởng Phú Cương giới thiệu, Văn hóa tiệc đầu bò sớm có từ thời kỳ Tam Quốc, Đại tướng quân lúc bấy giờ đánh thắng trận trở về là ăn bữa tiệc đầu bò để chúc mừng. Nhưng sau này thay đổi triều đại, tập quán ăn đầu bò cũng từng gián đoạn. Ông Chưởng Phú Cương luôn yêu thích văn hóa ẩm thực nhiều năm trước tình cờ xem sách có ghi chép về tiệc đầu bò, khiến ông hết sức có hứng thú. Ông Cương lập tức lao vào nghiên cứu và thực tiễn chế biến tiệc đầu bò. Sau một thời gian mò mẫm tìm tòi, ông Cương đã thành công sáng chế món ăn gia truyền tiệc đầu bò.

    Ông Chưởng Phú Cương cho biết, bạn xem đầu bò này là giá trị sản sinh "Ngũ tinh lưỡng bí". "Ngũ tinh" là chỉ lựa chọn kỹ lưỡng hương liệu, nguyên liệu.v.v..., "Lưỡng bí" là bí quyết chế biến tương và ngâm.

    Ông Chưởng Phú Cương cho biết, trước khi chế biến đầu bò, ông dùng nhiều loại lá thuốc Trung y ngâm kỹ, sau khi lá thuốc Trung y ngấm vào thịt bò sẽ sản sinh hương vị độc đáo, thịt bò càng mềm tươi hơn. Một đầu bò từ rửa, ngâm lá thuốc.v.v... cho đến nấu chín bưng lên bàn ăn cần 20 tiếng đồng hồ. Chính vì hương vị đầu bò của nhà ông chính tông và giá cả phải chăng, cho nên có rất nhiều thực khách từ nội thành Bắc Kinh lái xe đến đây thưởng thức.

    Bà Lý là một trong những người từ nội thành Bắc Kinh đến đây thưởng thức Tiệc Đầu bò cho biết, lần đầu tiên đến ăn tiệc đầu bò cảm thấy hình thức này rất thu hút mọi người, rất có đặc sắc, không thật giống món ăn của đạo Hồi. Kế tiếp là hương vị cũng rất ngon, sau này có cơ hội sẽ cùng bạn bè đến thưởng thức tiệc đầu bò.

    Cửa hiệu Đồng Thuận Trai này còn người nước ngoài đến thưởng thức. Ông Dayaram Dahal đến từ Ni-giê sau khi thưởng thức tiệc đầu bò của hiệu Đồng Thuận Trai cho biết, tiệc đầu bò rất ngon, đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc. Ở châu Phi, ông dùng ớt và các hương liệu khác chế biến thành một nồi canh, sau đó cho thịt vào nấu, nhưng hôm nay ăn tiệc đầu bò có kiểu nấu nướng hoàn toàn khác, đầu bếp Trung Quốc có thể nấu nướng cả một chiếc đầu bò xong rồi mới xẻo thịt chấm nước tương ăn, ông cảm thấy ăn rất ngon.

    Các bạn thân mến, nếu các bạn có dịp đến Bắc Kinh, phải chăng nhân tiện đến thị trấn Đậu Điếm quận Phòng Sơn để thưởng thức bữa tiệc đầu bò của hiệu Đồng Thuận Trai, cảm nhận trình độ nấu nướng của đầu bếp Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>