• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thảo nguyên tươi đẹp nhà của tôi

    2013-12-04 14:23:55     cri

    Ngồi máy bay hai tiếng đồng hồ, bay qua 1313 km, chúng tôi từ Bắc Kinh đến Khu Hai-la-er thành phố Hu-lun-bei-er, đáp ô tô đi về hướng tây bắc khoảng 40 km thì đến thị trấn Ba-yan-ku-ren, nơi làm việc của chính quyền huyện Chen-ba-er-hu. Đến huyện Chen-ba-er-hu là để tìm thế giới xanh biếc trong "Thảo nguyên" của nhà văn Lão Xá. Huyện Chen-ba-er-hu nằm ở phía tây bắc thành phố Hu-lun-bei-er Khu tự trị Nội Mông Trung Quốc, diện tích thảo nguyên rộng 15800 km vuông, chiếm 85 % tổng diện tích đất đai, là một thảo nguyên thiên nhiên duy nhất thế giới, được tôn vinh là "Thảo nguyên thiên đường".

    Ở huyện này không có giới hạn giữa thảo nguyên và đô thị, tất cả ở đây là thảo nguyên. Mới đến thảo nguyên, không khí trong lành ập đến, phóng tầm mắt nhìn về phía xa nghìn dặm một màu xanh biếc, những đám mây trắng như bông tuyết lững lờ trên bầu trời trong xanh, đường quốc lộ chạy suốt thảo nguyên, những ngôi nhà lúp xúp nằm rải rác, bò cừu thong thả gặm cỏ bên đường. Tôi nhìn thảo nguyên có ba màu, bãi cỏ xanh biếc, bầu trời xanh thắm, mây và cừu bò trắng như tuyết. Đương nhiên còn có các màu hoa dại mọc tự nhiên, thỏa thích vẽ lên bức tranh tươi đẹp và tự do của thảo nguyên.

    Tháng 8 thảo nguyên Ba-er-hu đồng cỏ tốt tươi, bò cừu ngựa béo khỏe, bầu trời cao ngất, đồng cỏ bát ngát, phong cảnh tươi đẹp thu hút nhiều khách du lịch. Ô tô chạy trên thảo nguyên Ba-er-hu bước vào mùa thu, đâu đâu cũng thấy cỏ chăn nuôi được cắt bó thành từng bó một. Qua lập thu âm lịch, đồng cỏ bắt đầu ngả vàng, bà con chăn nuôi phải khẩn trương cắt mấy nghìn mẫu cỏ chăn nuôi chỉ trong vài hôm, dự trữ cỏ khô qua mùa đông cho gia súc.

    Đáp xe từ thị trấn Ba-yan-ku-ren về phía tây đi sâu vào thảo nguyên, chúng tôi đến thăm gia đình người dân chăn nuôi Bao-li-dao. Không sắp xếp chuẩn bị trước, may mắn đến thăm gia đình tứ đại đồng đường ông bà con cháu chắt ấm cúng này trên thảo nguyên mênh mông, cũng là sự giao lưu thân cận nhất giữa chúng tôi và thảo nguyên. Lúc này, nam giới trong gia đình Bao-li-dao đều ra đồng cắt cỏ chăn cừu, bà chủ nhà Pi-la-za-bu và cô con dâu Wu-ri-sai-han đang ở nhà chăm sóc cháu gái mới 6 tháng và người già hơn 80 tuổi, do nguyên nhân ngôn ngữ, chúng tôi trao đổi không được lưu loát lắm, một bát trà sữa Mông Cổ tự chế biến tràn đầy tấm lòng nhiệt tình mến khách của chủ nhà đối với chúng tôi. Sau khi uống ngụm trà sữa thơm đậm đà, chúng tôi và bà chủ nhà cũng bắt đầu trò chuyện.

    Bà chủ nhà Pi-la-za-bu cho biết, gia đình bà nhận khoán 7000 mẫu đồng cỏ, hàng năm đều dựa vào 7000 mẫu cỏ này để chăn nuôi gia súc, hiện nay như cắt cỏ đều dùng bằng cơ giới, hàng năm nhà nước và địa phương đều trợ cấp về đồng cỏ và máy nông nghiệp cho chúng tôi. Trước đây, chúng tôi một năm bốn mùa di chuyển, sống cuộc đời du mục, hiện nay chúng tôi đã định cư một nơi cố định. Cuộc sống hiện nay của chúng tôi tốt hơn nhiều so với trước đây, chúng tôi rất hài lòng.

    Gia đình Bao-li-dao nuôi hơn 200 con cừu. Một nửa cỏ chăn nuôi tự dùng, còn một nửa bán đi, cuộc sống gia đình khá sung túc. Hiện nay, nông dân chăn nuôi đã kết thúc cuộc sống du mục, nhà nào nhà nấy xây dựng nhà ở cố định, vây hàng rào quanh nhà. Nhà nước còn miễn giảm các loại thuế, thành lập cơ chế trợ cấp khen thưởng cho việc bảo vệ đồng cỏ và chính sách trợ cấp máy móc nông cụ, bảo đảm thuận lợi cho nông dân chăn nuôi lợi dụng tốt và bảo vệ tốt đồng cỏ.

    Giữ gìn bảo vệ tốt thảo nguyên mênh mông bát ngát thưa thớt người ở không phải là một việc dễ dàng, bà con chăn nuôi càng phải kiên trì chịu đựng và vững vàng. Sao khi tạm biệt mùa hè và mùa thu tươi đẹp, thảo nguyên sẽ đón chào mùa đông dài dằng dặc, chỉ có sau khi trải qua ngủ đông dài, sang năm thảo nguyên mới rạng rỡ vẻ đẹp nhất của mình. Thảo nguyên là là quê hương sinh tồn của nông dân chăn nuôi, bảo vệ tốt thảo nguyên đã trở thành lời hẹn ước ấp ủ lâu năm trong lòng người dân chăn nuôi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>