• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Luân-đôn Anh thành lập Câu lạc bộ đổ mồ hôi buổi sáng, khỏe mạnh hăng hái cả ngày

    2013-11-20 14:19:34     cri
    Theo đà nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, nhân viên cổ cồn cảm thấy áp lực ngày càng lớn, các chương trình giảm áp lực thi nhau ra đời và được thanh niên cổ cồn mến mộ. Ở vùng phía đông thành phố Luân-đôn Anh, Câu lạc bộ với mục đích lấy nhảy đổ mồ hôi để giảm áp lực vào buổi sáng đã ngày càng được nhiều người chấp nhận và tham gia.

    Một số thanh niên cổ cồn sinh sống ở vùng phía đông thành phố Luân-đôn Anh trước khi đi làm thường tụ tập đến Câu lạc bộ "Hoa Dắt bò", thư giãn triệt để cơ thể và tinh thần, để cho cơ thể "Nạp đủ điện", chuẩn bị trước khi bước vào công việc căng thẳng và bận rộn trong ngày.

    Trong Câu lạc bộ, mọi người không ngừng nhảy múa say sưa theo điệu nhạc, trút bỏ mọi gánh nặng và áp lực, để chuẩn bị sẵn sàng lao vào công việc một ngày với tinh thần sung mãn. Chị Anni là một hội viên của câu lạc bộ, sáng sớm hàng ngày chị đều đến đây thể nghiệm hình thức sinh hoạt mạnh khỏe này. Chị Anni cho biết, chị rất thích Câu lạc bộ đã mang lại cho mọi người sức mạnh tinh thần này. Cảm giác ở đây hoàn toàn khác với dạo cửa hàng buổi tối, mọi người đều rất phấn khởi và nụ cười luôn hiện trên nét mặt. Ai nấy đều dồi dào sức sống nhảy múa toát mồ hôi. Cảm giác này đi dạo cửa hàng buổi tối không thể nghiệm được.

    Do chỉ mở cửa từ 6h30 đến 10 h00 sáng, nên Câu lạc bộ này cũng được gọi là Câu lạc bộ buổi sáng. Chị Ailix cũng là hội viên của câu lạc bộ này, chị chia sẻ niềm vui với mọi người, ngay từ ban đầu chị đã ra nhập Câu lạc bộ buổi sáng. Lúc ấy rất nhiều người cảm thấy đây là hành động ngông cuồng. Nhưng nay thấy đây là hành động thật thành công.

    Ngoài nhảy múa ra, mọi người còn có thể tập Yôga, có người chuyên môn xoa bóp làm giảm áp lực, những nội dung này không tính thêm chi phí, đã bao gồm trong vé vào Câu lạc bộ 10 bảng Anh / lần.

    Anh Niker là một trong những người thành lập Câu lạc bộ buổi sáng, anh là người huấn luyện múa, đồng thời cũng là thợ xoa bóp. Anh cho biết, Câu lạc bộ Buổi sáng giống như một đội ngũ khuyến khích mọi người nhảy múa. Mỗi người trong đội ngũ đều đóng vai trò của mình không bị gò bó, nhưng vai trò của mỗi người cũng vô cùng quan trọng. Quan niệm của chúng tôi là cung cấp cho mọi người một con đường có thể thực sự trút bỏ vướng mắc tinh thần. Chúng tôi tin tưởng Câu lạc bộ Buổi sáng sẽ thích hợp mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi cũng cố gắng phổ biến rộng rãi quan niệm này tới toàn thế giới.

    Câu lạc bộ Buổi sáng này chính thức khai trương vào tháng 5 năm nay, mặc dù ban đầu bị chất vấn, nhưng hiện nay đã có 400 hội viên, nhiều hội viên cho biết, Câu lạc bộ đã cho họ sức mạnh để đối mặt với trước áp lực của văn phòng.

    Chị Samansa là một trong những người thành lập Câu lạc bộ cho biết, xem ra câu lạc bộ đã mang lại cho người tập luyện một sức mạnh xung kích. Những người tham gia hoạt động Câu lạc bộ Buổi sáng đều cảm thấy mình có một số biến đổi, tinh thần phơi phới, sinh lực tràn trề.

    Tục ngữ có câu "Một ngày bắt đầu vào buổi sáng", buổi sáng rèn luyện sức khỏe sẽ mang lại nhiều điều tốt lành cho con người, làm cho cơ thể con người vạm vỡ, nâng cao khả năng miễn dịch, lại có thể điều tiết hoạt động tâm lý, giúp đỡ mọi người chống chọi với áp lực lớn và tiết tấu nhanh của cuộc sống đô thị. Hình thức giảm áp lực kiểu mới này đã được đông đảo mọi người chấp nhận, tương lai sẽ có ngày càng nhiều câu lạc bộ kiểu này ra đời tại những khu vực tập trung nhân viên cổ cồn làm việc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>