• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Huấn luyện viên người Pháp Troussier rời Trung Quốc về nước, có thể sẽ dẫn dắt đội tuyển bóng đá Ma-lai-xi-a

    2013-11-08 15:26:25     CRIonline
    Theo tin Tân Hoa xã: Sau khi làm huấn luyện viên trưởng ba mùa giải ở Trung Quốc, chiều ngày 5/11, huấn luyện viên người Pháp Philippe Omar Troussier đã rời Thâm Quyến qua Hồng Công về Pa-ri, mang theo tất cả đồ đạc của mình. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã trước khi về nước, ông Troussier nói, sẽ quyết định tương lai của mình trong hai tháng tới, ông cho biết, hiện nay đã nhận được nhiều lời mời làm việc kể cả việc làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Ma-lai-xi-a.

    Ông Troussier nói, hợp đồng của ông với đội Hồng Toản Thâm Quyến bóng đá hạng A Trung Quốc sẽ đến hạn vào ngày 31 tháng 12 năm nay, bây giờ về sớm là vì "thị thực đã đến hạn", về vấn đề liệu có trở lại Trung Quốc hay không, ông còn chưa biết, nhưng sẽ đưa ra quyết định trong vòng hai tháng tới.

    "Thực ra, thị thực Trung Quốc của tôi đến hạn vào ngày 6/11, bởi vậy tôi phải rời Trung Quốc trước ngày này," ông Troussier nói, "hiện giờ tôi đã nhận được nhiều lời mời của nhiều đội tuyển quốc gia và đội Câu lạc bộ, tôi có thời giai hai tháng để quyết định tương lai của mình".

    Ông Troussier cho phóng viên biết, có không ít đội tuyển quốc gia trong đó có đội tuyển Ma-lai-xi-a và các đội Câu lạc bộ mời ông hợp tác với họ. "Một lựa chọn của tôi là đội tuyển Ma-lai-xi-a, họ không những mời tôi làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, mà còn mong tôi có thể giữ chức Giám đốc kỹ thuật của cả hệ thống đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, còn có mấy đội Câu lạc bộ châu Âu và châu Phi cũng gửi lời mời".

    Song ông Troussier không loại trừ khả năng trở lại Trung Quốc. Ông cho phóng viên biết, đã có hai đội bóng Câu lạc bộ Ngoại hạng Trung Quốc có ý mời ông. Nhưng ông nói, sau ba năm làm việc tại Thâm Quyến, ông sẽ thận trọng hơn trước lời mời của các Câu lạc bộ Trung Quốc.

    "Nếu Thâm Quyến muốn ký tiếp hợp đồng với tôi, tôi sẽ thận trọng xem xét, nhưng Câu lạc bộ cần phải đảm bảo cho tôi về bốn mặt: Trả hết tiền lương nợ của cầu thủ và huấn luyện viên, cung cấp tiền vốn cần thiết để thuê cầu thủ trong nước và nước ngoài, thành lập cơ sở tập luyện của mình, phải kịp thời phát lương cho mùa giải mới". Ông Troussier nói.

    Tuy ông Troussier luôn không muốn nói rõ có quay trở lại Trung Quốc hay không, nhưng một số thực tế lại chứng tỏ duyên nợ giữa ông với Trung Quốc có thể sẽ tạm kết thúc. Sau trận thi đấu bóng đá lần cuối cùng ở Giải vô địch bóng đá hạng A Trung Quốc diễn ra ngày 2/11, ông Troussier đã đi một vòng quanh sân vận động vẫy chào khán giả. Đến tối ngày 3/11, đại diện người hâm mộ ủng hộ ông Troussier đã mở tiệc tiễn ông, trong bữa tiệc thậm chí có lúc ông Troussier xúc động đến rơi nước mắt. Ngày 4/11, có mấy cầu thủ đến chia tay ông. Đến ngày 5/11 ông đóng gói tất cả đồ đạc của mình mang về Pa-ri.

    Ông Troussier từng dẫn dắt đội tuyển Nhật lọt vào vòng 16 đội Cúp bóng đá thế giới năm 2002, sau đó mấy lần bỏ lỡ cơ hội làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và đội tuyển Ô-lim-pích Trung Quốc. Đầu năm 2011, ông mang theo nguyện vọng dẫn dắt đội tuyển đoạt chức vô địch trong ba năm đến Thâm Quyến, nhưng trái với ý muốn, mùa bóng năm 2011, đội Hồng Toản Thâm Quyến đang ở Giải Ngoại hạng Trung Quốc, năm đó đội bóng đã bị tụt hạng, xuống đá tại Giải hạng A, tại Giải hạng A mùa bóng năm 2012 và 2013, ông dẫn đội bóng lần lượt đứng thứ 7 và thứ 5, chưa thực hiện được nguyện vọng trở lại Giải Ngoại hạng Trung Quốc. Trong ba mùa bóng làm huấn luyện viên trưởng, ông Troussier đã trải qua nhiều cú sốc như ngừng luyện tập, nợ tiền lương, tạm nghỉ v.v. Ngoài thành tích, mệt mỏi và không thích làm nữa có thể là nguyên nhân quan trọng khiến ông rời khỏi Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>