• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tôi làm chủ vũ đài của mình

    2013-09-11 16:00:04     cri
    Nhiều cơ quan truyền thông gọi năm nay là "Mùa tìm công ăn việc làm khó nhất trong lịch sử", bởi vì số lượng sinh viên tốt nghiệp của các trường đại học Trung Quốc năm nay đạt kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt tìm việc làm, nhiều thanh niên đã chọn con đường lập nghiệp, họ dùng chuyên ngành và sức lực của tuổi trẻ mở ra con đường của riêng mình. Từ một chàng trai nghịch ngợm được nuông chiều từ bé đến một chiến sĩ bình thường trong doanh trại quân đội, từ thành viên dàn nhạc, tác giả sáng tác ca khúc trong trường đại học đến chủ Công ty Văn hóa có doanh thu trên 20 triệu Nhân dân tệ, anh Hạ Tân Tường người lập nghiệp 8X chưa đầy 30 tuổi, là đợt người lập nghiệp làm giàu đầu tiên sau khi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề xướng sinh viên tự chủ lập nghiệp vào năm 2007, anh Tường thiết kế và dàn dựng sân khấu cho các loại hoạt động văn nghệ chúc mừng, cung cấp thiết bị ánh sáng và âm thanh cho buổi họp báo, chúc mừng niêm yết của công ty và doanh nghiệp, cung cấp cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường và quân nhân chuyển ngành. Chàng trai sinh ra và lớn lên trên thảo nguyên Nội Mông này bằng sự bền bỉ rắn rỏi và trí thông minh của mình, trong 6 năm ngắn ngủi đã trở thành ngôi sao mới mọc trong những người lập nghiệp, tung cánh bay lượn trên bầu trời ước mơ.

    Suy nghĩ lớn nhất là mong công ty được niêm yết, có cổ phần của mình.

    Tôi có sở trường về mảng Truyền thông, chuyên ngành của tôi là thiết kế mỹ thuật múa, tôi muốn làm một Nhà thiết kế giỏi.

    Là một kế toán, từ Trung cấp đến thi đại học, đến sơ cấp, cao cấp, lương tháng đạt 8 nghìn Nhân dân tệ, hóa ra ngành kế toán cũng có nhiều không gian phát triển.

    Dương Tự Dũng, Phạm Quốc Đào, họ là nhóm 8X rất có cá tính, ôm ấp ước mơ của mình đến Bắc Kinh. Trải qua thời gian ban đầu thường xuyên thay đổi công việc, gia đình phản đối, và liên tiếp vấp ngã, cuối cùng họ đã tìm được nơi bắt đầu ước mơ của mình tại Công ty hữu hạn phát triển Văn hóa Hạ Thị Thiên Tường đều do thanh niên 8X sáng lập. Anh Hạ Tân Tường, 29 tuổi, người Nội Mông, tháng 3 năm 2007 trước khi tốt nghiệp đại học đã đăng ký thành lập Công ty hữu hạn phát triển Văn hóa Hạ Thị Thiên Tường.

    Khi mới thành lập thuê một căn hộ rộng 60-70 mét vuông, ăn ở cũng trong căn hộ này. Làm việc lúc ấy chúng tôi có 6 người, lúc ấy nơi anh Tường ở và để thiết bị chỉ ngăn bằng một bức màn gió, nơi để thiết bị và phòng làm việc cũng được ngăn bằng một bức màn gió. Khi chúng tôi ở nhà một tầng thời kỳ mới lập nghiệp, mỗi một hoạt động anh Tường đều đích thân vận chuyển thiết bị, cùng với mọi người ăn cơm hộp loại rẻ tiền 3-5 Nhân dân tệ/hộp, những thiết bị ấy rất nặng, mỗi một chiếc nặng trên trăm cân, hoạt động qui mô nhỏ nhất cũng phải chở 1-2 chuyến xe.

    Năm 2003, anh Hạ Tân Tường thi vào Trường đại học Chính Pháp Trung Quốc, sau đó anh từng là Chủ tịch Hội Học sinh Học viện, anh Tường từ bé thích chơi đàn pi-a-nô đã thành lập ban nhạc Apple tree, anh là một thành viên chơi pi-a-nô trong ban nhạc, còn không ngừng sáng tác ca khúc mới, học viện còn mua sắm nhiều thiết bị âm thanh để triển khai hoạt động văn nghệ. Những buổi biểu diễn văn nghệ qui mô lớn nhỏ của các trường đại học lúc ấy và sự ngưỡng mộ của mình, khiến anh Tường nhận thức được những hoạt động này cần người chuyên môn dàn dựng sân khấu, cung cấp các thiết bị như ánh sáng, âm thanh.v.v...Anh Tường còn chưa tốt nghiệp đại đã tự thành lập một công ty nhỏ cung cấp dịch vụ về mặt này và có đôi chút lợi nhuận, nhưng anh không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học lập nghiệp, nguồn khách hàng trở thành vấn đề nan giải nhất.

    Có ngày hôm nay liên quan rất lớn đến thời gian từng trải khoác áo lính của anh, ở nhà được chiều chuộng, điều kiện vật chất phong phú, ham chơi, lên trung học thì bắt đầu hiểu biết, muốn bản thân được rèn luyện. Năm 2001 nhập ngũ, tháng 11 năm 2002 phục viên, trong quân đội chịu đựng nhiều gian truân

    Công ty hữu hạn phát triển Văn hóa Hạ Thị Thiên Tường nay đã phát triển lớn mạnh, chuyên thiết kế mỹ thuật múa, thiết kế hình ảnh doanh nghiệp, đại lý thuê mướn thiết bị sân khấu, dự trù tổ chức hoạt động, xây dựng phương án hoạt động một cách toàn diện cho Trường Đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh, Trường đại học Khoa học công nghệ Bắc Kinh, Trường đại học Chính Pháp Trung Quốc, cơ quan chính quyền, đoàn thể văn nghệ và doanh nghiệp tiếng tăm, doanh thu đạt trên 20 triệu/năm. Công ty là tấm gương sinh viên tự chủ lập nghiệp đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, Đoàn thanh niên Công sản các tỉnh và thành phố khắp nơi quan tâm và ủng hộ.

    Hiện nay, Công ty có hơn 30 Nhân viên chính thức, mọi người gọi đùa chủ công ty là Đại ca. Ngoài giải quyết công ăn việc làm, anh Hạ Tân Tường là Phó Hội trưởng Hiệp Hội thanh niên lập nghiệp Bắc Kinh, anh cũng thường xuyên vui vẻ giúp đỡ lớp sau, Mã Lục Giáp sinh viên năm thứ hai Học viện luật kinh tế Dân Thương Trường Đại học Chính trị và Luật pháp Trung Quốc là một trong những người được giúp đỡ, anh Hạ Tân Tường cho cậu sinh viên 9X này mượn nhà ăn của công ty để lập nghiệp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>