• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Anh Sidi Ahmed thương gia người Mô-ri-ta-ni nói, Nghĩa Ô Trung Quốc là quê hương thứ hai của tôi

    2013-08-21 15:33:53     cri
    Có tình cảm lưu luyến không nguôi đối với một thành phố và quốc gia mới lạ cần thời gian bao lâu ? Một người Ả-rập đến từ Bắc Phi tại sao đi đến đâu cũng nhắc đến một thành phố Trung Quốc ? Anh Sidi Ahmed, thương nhân người Mô-ri-ta-ni kể về tình cảm đặc biệt của mình với thành phố Nghĩa Ô bằng sự từng trải sinh hoạt hai mươi năm tại Trung Quốc của anh.

    Thành phố Nghĩa Ô tháng sáu ánh nắng chói chang oi bức. Khi phóng viên đến văn phòng của anh Sidi Ahmed tại thôn Giang Đông Kim thành phố Nghĩa Ô, anh Sidi Ahmed mặc áo choàng dài tay đang bận tiếp khách, đôi lúc lau mồ hôi trán. Có lẽ thấy mồ hôi trên mặt phóng viên, anh vội mở máy điều hòa nhiệt độ, nói gần đây Nghĩa Ô rất nóng nực, nhưng lại nói "Tôi đã quen rồi, thời tiết của Mô-ri-ta-ni còn nóng bức hơn ở đây."

    Cũng như đa số thương gia A-rập khác tại Nghĩa Ô, anh Sidi Ahmed thuê một căn hộ làm Văn phòng công ty mình, phòng trong là phòng làm việc của anh, phòng ngoài là phòng làm việc của mấy nhân viên Trung Quốc, bố trí rất gọn gàng sạch sẽ, trên tường treo tấm thảm len, trên bàn bày cuốn kinh Cô-ran tăng thêm phong cách A-rập cho cả văn phòng.

    Anh Sidi Ahmed thấy khách đến, vừa mời phóng viên ngồi, vừa nói tiếng phổ thông Trung Quốc rất rành mạch : Nghĩa Ô là quê hương thứ hai của tôi, tôi không muốn rời khỏi đây. Ở đây có sự nghiệp, gia đình và tương lai của tôi. Tôi mong Nghĩa Ô ngày càng tươi đẹp.

    Anh Sidi nhấn mạnh mình rất yêu mến Trung Quốc, lý do yêu mến Nghĩa Ô rất đơn giản, không những do đã sinh sống ở Trung Quốc 20 năm làm cho anh có cảm giác mình như một thành viên của quốc gia này, mà còn do Nghĩa Ô vô cùng tiện lợi đối với cuộc sống của người A-rập, cảm giác chẳng khác nào như trong nước Mô-ri-ta-ni. Anh Sidi nói, Cộng đồng chung cư người A-rập ở Nghĩa Ô rất tiện lợi, là nơi thích hợp sinh sống. Có Nhà hàng phong vị A-rập, có chùa đạo Hồi, có hiệu hớt tóc của người A-rập mở, người A-rập cũng rất nhiều, sinh hoạt tập quán của chúng tôi cũng gần như nhau, bình thường trao đổi đi lại không có vấn đề gì cả.

    Anh Sidi cho biết, anh đã đến Trung Quốc gần 20 năm, trong đó 13 năm cư trú tại Nghĩa Ô, có tình cảm hết sức sâu nặng đối với Nghĩa Ô.

    Anh Sidi Ahmed nhớ lại sự từng trải trong 20 năm qua. Năm 1994, lúc ấy anh còn là chàng trai 18 mới lớn lên đã được cử đến Trung Quốc lưu học, học một năm ngôn ngữ tại Bắc Kinh. Sau đó, anh đến Trường Đại học Hải vụ Đại Liên hoc̣ tập lái tàu biển, sau đó lại học Cao học về chuyên ngành Quản lý vận tải Biển. Sau khi tốt nghiệp từng làm việc tại Công ty Vận tải Biển, lúc ấy làm quen không ít thương gia người A-rập kinh doanh tại Nghĩa Ô, thế là theo họ đi kinh doanh. Anh Sidi bắt đầu từ công việc "Đứng quầy hàng" suốt cho đến khi tự mở công ty và kinh doanh qui mô ngày càng lớn.

    Anh Sidi nói, mười năm trước anh bắt đầu tự mở công ty, từ ban đầu chỉ có thể mời nhân viên làm tạm thời, đến nay qui mô công ty mở rộng vững chắc, trước hết phải cảm ơn sự phát triển của Nghĩa Ô đã cung cấp cho tôi cơ hội này.

    Do nhu cầu phát triển sự nghiệp, anh Sidi Ahmed lựa chọn định cư tại Nghĩa Ô và đón bà xã từ Mô-ri-ta-ni đến Nghĩa Ô sinh sống. Anh cho biết, vợ chồng anh đã có bốn đứa con ở Nghĩa Ô, con trai lớn đã 9 tuổi, con gái út mới tròn một tuổi.

    Anh nói, kinh doanh ở Nghĩa Ô trước hết phải dựa nhiều người hợp tác làm ăn và bạn bè Trung Quốc. Người Trung Quốc nhiệt tình và tiếp nhận nhân dân châu Phi khiến anh luôn cảm nhận được sự ấm cúng như người nhà.

    Do anh Sidi đã ở Trung Quốc thời gian dài, nói tiếng phổ thông Trung Quốc thông thạo, cộng thêm nhanh trí, tính cách trầm tĩnh, lần lượt được bầu làm Hội trưởng Hội thương gia Mô-ri-ta-ni và Hội phó Hội thương mại A-rập tại Nghĩa Ô. Anh đã tham gia nhiều hoạt động công ích xã hội địa phương, sau khi xảy ra trận động đất mạnh Vấn Xuyên năm 2008, trước sự đề xướng của anh, thương gia Mô-ri-ta-ni ta đến Nghĩa Ô đã nô nức quyên góp khảng khái gần 200 nghìn Nhân dân tệ cho Tổng hội từ thiện Trung Hoa. Trước sự cảm tạ và ngợi khen, anh Sidi trả lời rất đơn giản "Trung Quốc là nhà của tôi".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>