• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thị trấn nhỏ ở vùng núi Thái Hàng trong 5 năm đón về 23 cô dâu Việt Nam

    2013-08-16 17:39:15     Xin Hua
    Thị trấn Lâm Kỳ, thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam nằm sâu trong dãy núi Thái Hàng, kể từ năm 2007, cùng với từng đợt thanh niên trong thị trấn đi Việt Nam làm việc, đến nay đã có 23 cô gái Việt Nam lần lượt làm dâu tại thị trấn nhỏ này.

    5 giờ chiều, chị Đoàn Thị Hồng Thái 26 tuổi đi chợ về. Chị đi xe điện chở cậu con trai 15 tháng tuổi. Chị Thái là người Lạng Sơn, Việt Nam, hiện đang ở thôn Vĩ Giản, thị trấn Lâm Kỳ, bà con hàng xóm gọi chị là cô Thái.

    Thấy chị Thái về, bà con mỗi người hỏi một câu, chị Thái vừa đỗ xe vừa niềm nở trả lời bằng chất giọng đặc sệt tiếng Việt Nam. Chị Thái có nước da ngăm đen, tóc đen, mắt to, nhìn bề ngoài và cách ăn mặc chẳng khác gì người dân địa phương.

    Tháng 6/2010, anh Trương Vệ Giang 33 tuổi ở thị trấn Lâm Kỳ đi theo đội công trình làm việc ở Ninh Bình, Việt Nam, sau đó, qua giới thiệu, anh Giang đã làm quen với chị Thái đang làm việc tại một nhà máy xi măng gần đó. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, chị Thái vẫn còn chút ngượng ngùng, "anh Giang rất chín chắn, rất biết chăm sóc mọi người, là kiểu người tôi thích".

    Sau đó, anh Giang thường chủ động hẹn chị Thái đi uống cà-phê. Cứ như vậy, hai người đến với nhau và yêu nhau. Sau đó, chị Thái nói chuyện với gia đình, song người nhà không đồng ý cho chị Thái gả đi xa như vậy, thế nhưng hai người vẫn kiên trì thuyết phục gia đình chị Thái, cuối cùng người nhà chị cũng đã đồng ý cho hai người lấy nhau.

    Tháng 11/2011, hai vợ chồng từ Ninh Bình, Việt Nam về Hà Nam, Trung Quốc. "Chúng tôi đi tàu hoả từ Nam Ninh tới Trịnh Châu. Vừa bước xuống tàu, tôi mới biết Trung Quốc lạnh như vậy". Chị Thái mỉm cười kể với phóng viên về cuộc hành trình đó. Hồi mới đến Trung Quốc, chị Thái không thích ứng với thời tiết lạnh, cũng không thích ăn món mì sợi, nhưng bây giờ thì chị đã quen rồi.

    Tháng 5 năm nay, anh Giang đã sang In-đô-nê-xi-a làm việc, chị Thái và con ở nhà, một năm sau mới về. "Tôi cũng không muốn chồng đi xa như vậy, nhưng cũng vì cuộc sống". Lúc nhớ nhà, chị Thái thường gọi điện về nhà, có khi cũng chát trên mạng với chị em của mình, hiện nay, chị Thái đang tính chuyện đón mẹ sang chơi.

    9 giờ sáng, chị Đinh Thị Hân ở thôn Nam Hà đang bận dọn dẹp nhà cửa. Cuối năm 2008, chị Hân làm quen với anh Thôi Trường Thanh người Trung Quốc tại một công trường. Anh Thanh vừa cười vừa nói, mục đích làm quen ban đầu của hai người là để học ngoại ngữ, thế nhưng ngoại ngữ chẳng học được, mà cuối cùng hai người lại yêu nhau.

    Anh Thanh cho biết, trước đây, tôi từng có vợ, và lúc đó tôi nghĩ mình cũng không còn trẻ và mẹ già ở nhà cũng cần có người chăm sóc, nên mới nghĩ phải tìm một phụ nữ đảm đang biết vun vén cho gia đình, mà chị Hân quả là rất thích hợp. Hiện nay, hai vợ chồng sống hoà thuận yêu thương nhau, cậu con trai Thôi Quảng Hoa 4 tuổi cũng rất kháu khỉnh và đáng yêu. Chị Hân cảm thấy anh Thanh là người tốt, cần cù làm việc, biết chăm sóc mọi người. Anh Thanh thì bảo, mình có phúc tu từ kiếp trước nên mới lấy được vợ hiền như vậy.

    Còn mẹ chồng, bà Mã Cải Bình thì rất hài lòng đối với cô con dâu này, bà nói, "Cháu nó rất cần cù và hiền lành, lại rất có hiếu". Bà cho biết, tháng 5 năm nay, bà chẳng may bị ngã, do bị gãy xương nên phải nằm trên giường, Hân không những bón cơm cho bà mà còn lau người cho bà, "nếu không có con dâu, có lẽ hiện giờ tôi vẫn nằm trên giường".

    Vì đến Trung Quốc khá sớm, nên chị Hân đã trở thành liên lạc viên của các cô dâu Việt Nam ở đây, cứ một thời gian, chị Hân sẽ hẹn mọi người gặp nhau trò chuyện, nấu những món ăn Việt Nam. Trong thời gian mẹ chồng phải nằm một chỗ điều trị, chị Hân còn tổ chức các chị em Việt Nam tới nhà thăm mẹ chồng, khiến bà rất cảm động.

    Bà con lối xóm đều rất khen ngợi những cô dâu Việt Nam, cho rằng họ dịu dàng, hiền lành, biết lễ phép, đảm đang, trong cuộc sống hàng ngày, nếu có bị thiệt một chút cũng không tranh cãi với người khác, vì vậy, ai cũng thích nói chuyện với họ.

    Có người cho rằng, có thể gặp nhau ở nơi xa đó chính là duyên phận, đi bên nhau suốt cuộc đời chính là vì tình yêu, những cuộc hôn nhân xuyên quốc gia này không những đã viết nên những câu chuyện tình yêu vừa chân thực vừa lãng mạn, mà còn là niềm hạnh phúc ấm áp và thực tế.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>