• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ước mơ lưu học tại Trung Quốc của anh Kimani người Kê-ni-a

    2013-08-14 15:04:04     cri
    11 giờ 40, tiếng chuông nhà trường vang lên ròn rã, các em học sinh chuyên ngành Di truyền học Khu trường Tử Kim Cảng Trường Đại học Chiết Giang thành phố Hàng Châu kết thúc bài giảng buổi sáng. Trong số đông đảo học sinh Trung Quốc có một học sinh châu Phi da đen, đeo kính cận gọng vàng trông rất nổi bật.

    Bạn học sinh châu Phi này tên là Kimani, năm nay 39 tuổi, đến từ thủ đô Nai-rô-bi Kê-ni-a, trước khi đến Trung Quốc, anh làm công tác nghiên cứu Di truyền học tại Phòng thí nghiệm của chính phủ Kê-ni-a. Năm 2011, thông qua dự án hợp tác giáo dục Diễn đàn hợp tác Trung Quốc- châu Phi, anh Kimani đến Trường Đại học chiết Giang Trung Quốc bắt đầu học tiến sĩ chuyên ngành Di truyền học.

    Vừa từ lớp học đi ra, anh Kimani lập tức đến ngay phòng thí nghiệm ở tầng 3 tòa lầu Thí nghiệm Y học, để trao số liệu thí nghiệm cho bạn học Phòng thí nghiệm.

    Ngoài một tuần hai buổi nghe giảng bài chuyên ngành và Trung văn ra, đa số thời gian của anh Kimani đều ở trong phòng thí nghiệm. Hơn hai năm qua, anh và các bạn học sinh Trung Quốc đối xử với nhau rất chan hòa. Anh Chu Trung Vị học sinh Trung Quốc đang học cao học và anh Kimani đều cùng một giáo viên nghiên cứu, hai người đối xử với nhau như bạn thân. Nhắc đến anh Kimani, anh Chu Trung Vị 24 tuổi rất kính phục bạn học châu Phi đã là người cha của 3 đứa con. Anh Chu Trung Vị nói, anh Kimani là một người rất đáng tin cậy, làm việc rất thận trọng. Bởi vì tôi cũng tiếp xúc qua một số người nước ngoài, anh rất cần cù chịu khó so với người khác. Ngoài cùng làm thí nghiệm hàng ngày ra, anh ấy còn giúp chúng tôi sửa bài viết.

    Anh Kimani nói, bạn thân phải giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, anh Kimani giúp anh Chu Trung Vị sửa luận văn về thí nghiệm, anh Chu Trung Vi thì thường giúp anh Kimani nâng cao trình độ Trung văn.

    Sau khi hoàn thành công tác giao ban và chuẩn bị của phòng thí nghiệm thì đã 12 rưỡi trưa rồi, lúc này mấy nhà ăn gần phòng thí nghiệm đã đóng cửa, anh Kimani đành đi bộ mười mấy phút đến nhà ăn lớn của nhà trường ăn trưa. Trên đường đến nhà ăn, cây cối um tùm, thảm cỏ xanh tươi, tiếng chim hót líu lo. Học tập trong nhà trường phong cảnh đẹp như tranh này khiến anh Kimani hết sức phấn khởi, vui vẻ kể cho chúng tôi nghe học tập và sinh hoạt của mình trong hai năm qua và tình cảm yêu mến nhà trường. Anh Kimani nói, môi trường nhà trường rất tốt, hết sức tươi đẹp, môi trường và trường lớp rất đẹp. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là dụng cụ thí nghiệm khoa học của phòng thí nghiệm rất tiên tiến, điều kiện rất tốt, làm cho tiến độ thí nghiệm của tôi tiến triển rất nhanh, hỗ trợ rất đắc lực cho công tác nghiên cứu của tôi.

    Anh Kimani sinh sống ở Trung Quốc đã hơn hai năm nên đã biết dùng đũa ăn một cách thuần thục từ lâu rồi. Anh vừa ăn cơm vừa nói về cuộc sống của thành phố Hàng Châu nên thơ đẹp như tranh này. Anh nói, ngoài giờ học tập nghiên cứu khẩn trương ra, anh cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để cảm nhận phong cảnh đẹp tuyệt vời của thành phố này. Anh Kimani nói, tôi hiện nay như người Trung Quốc, thích ăn món ăn Trung Quốc, biết nói tiếng Phổ thông Trung Quốc, biết dùng đũa. Một khi có thời gian, tôi thường đi khắp nơi tham quan. Hàng Châu là một thành phố vô cùng tươi đẹp, tôi đã đi thăm hầu hết các thắng cảnh ở đây. Ngoài ra, Phòng thí nghiệm nhà trường còn tổ chức cho sinh viên nước ngoài chúng tôi một năm đi du lịch hai chuyến. Người nhà của tôi đều ở châu Phi, tuy đường xá xa xôi, lộ phí tốn kém, nhưng có dịp là tôi mong đón người nhà đến Trung Quốc tham quan, quốc gia này thật tuyệt vời.

    Mặc dù nhà ăn sắp đến giờ đóng cửa, nhưng vẫn có không ít sinh viên vội vàng đến ăn cơm, trong đó không ít là sinh viên châu Phi như anh Kimani. Mặc dù họ đến từ các nước khác nhau, nhưng môi trường văn hóa gần giống nhau khiến họ làm quen nhanh chóng, có cảm giác gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người.

    Anh Claver người Bu-run-đi, bạn học của anh Kimani cho biết, tôi quen biết anh Kimani hai năm rồi. Tuy chúng tôi đến từ hai nước khác nhau, nhưng do đều là khu vực Đông Phi, nên chúng tôi làm quen nhanh chóng. Hiện nay chúng tôi như anh em. Mỗi khi gặp phải khó khăn trong học tập và nghiên cứu hoặc cảm thấy nhớ nhà, tôi đều đi tìm anh Kimani.

    Hiện nay, những sinh viên châu phi lưu học tại Trung Quốc như anh Kimani và anh Claver đã là một quần thể rất lớn. Sự hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục giữa Trung Quốc và châu Phi đã có từ lâu, nhất là từ năm 2000 khởi động nhiều hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi, qui mô hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc và châu Phi tiếp tục mở rộng. Theo thống kê, hiện nay, có hơn 27 nghìn lưu học sinh châu Phi phân bố ở trường đại học các nơi Trung Quốc học tập, trong đó có hơn 7 nghìn người được Chính phủ Trung Quốc cấp học bổng, chuyên ngành tập trung vào các lĩnh vực : Ngôn ngữ, Y dược, nông nghiệp.v.v... Năm nay, Chính phủ Trung Quốc còn tuyên bố tiếp tục nâng cao qui mô cung cấp học bổng cho học sinh châu Phi, trong 3 năm tới tối thiểu cung cấp học bổng cho 18 nghìn học sinh châu Phi.

    Còn một năm nữa là anh Kimani sẽ tốt nghiệp về nước. Anh cho biết, anh cảm thấy rất hài lòng đối với cuộc sống học tập tại Trung Quốc, cảm thấy năng lực chuyên ngành của mình được nâng cao rất nhiều, tương lai sẽ càng có đất dựng võ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>