

Ảnh: Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc thắng đội tuyển Ô-xtrây-li-a với tỉ số 4:3
Theo tin Tân Hoa xã: Hoà đội tuyển Nhật ở tỉ số 3:3, hoà đội tuyển Hàn Quốc ở tỉ số 0:0, thắng đội tuyển Ô-xtrây-li-a với tỉ số 4:3. Sau trận thảm bại ngày 15/6 vừa qua, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã rất đáng được khen ngợi sau khi đã dùng sự phấn đấu hết mình để giành được danh dự, trận đấu sôi nổi và thành tích xuất sắc đã lâu không thấy tại Cúp Đông Á, nhưng chúng ta cũng không nên quá ca ngợi chiến thắng lần này của đội tuyển quốc gia tại Cúp Đông Á.
Tại giải Cúp lần này, đội tuyển Trung Quốc đã không nao núng khi bị đội tuyển Nhật dẫn trước với tỉ số 1:3, đã không hoảng loạn khi bị đội tuyển Hàn Quốc hãm thành, đã tấn công đẹp mắt khi gặp đội tuyển Ô-xtrây-li-a, thể hiện tinh thần thi đấu và trình độ kỹ thuật, chiến thuật khác hẳn so với thời kỳ cựu huấn luyện viên trưởng Camacho. Quyền huấn luyện viên trưởng Phó Bác đã khiến đội tuyển quốc gia lấy lại sức sống mới, các cầu thủ trẻ Tôn Kha, Vũ Lỗi, Trương Hi Triết v.v khiến mọi người nhìn thấy hi vọng, bóng đá Trung Quốc ở vào đáy vực hình như đang chạm đáy bật tăng trở lại.
Thế nhưng, còn nhớ ba năm trước không? Đội tuyển của huấn luyện viên trưởng Cao Hồng Ba, cũng từng dùng chức vô địch ở Cúp Đông Á và trận thắng ba bàn không gỡ với đội tuyển Hàn Quốc mang lại hi vọng cho mọi người trong màn đen tối chống cá độ, chống tham nhũng trong làng bóng đá Trung Quốc. Nhưng ba năm sau, khi tất cả lại bắt đầu trở lại từ trận thua đội tuyển Thái Lan với tỉ số 1:5, mặc dù ba trận đấu lần này của đội tuyển quốc gia đã phấn chấn lòng người, nhưng cũng xin giảm bớt mức độ ca ngợi. Bởi vì đằng sau sự biểu hiện xuất sắc này, vẫn có nhiều "việc lạ" không phù hợp quy luật.
1 2