• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Michael Mwalupindi người Tan-da-ni-a tìm ước mơ tại Trung Quốc

    2013-07-31 15:29:35     cri

    Ảnh: Anh Michael ở nhà ăn Trường Đại học Triết Giang

    Trung tuần tháng 6 đúng vào lúc mùa hè nóng nực. Hơn 3 giờ chiều ánh nắng chói chang như đổ lửa, đây là một ngày nóng nực nhất kể từ đầu hè đến nay tại Nghĩa Ô. Anh Michael cư trú tại thành phố Hàng Châu đã ngồi tàu điện đô thị từ Hàng Châu đến Công ty mậu dịch Nghĩa Ô với khoảng cách hơn 100 km.

    Anh Michael lặn lội gió bụi bước vào phòng làm việc, hai chiếc điện thoại mang theo người réo lên không ngớt. Không kịp lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, anh vừa nghe điện thoại vừa mở máy vi tính xách tay vừa nhận fax của khách hàng mới gửi đến.

    Đối với anh Michael mà nói, đây chỉ là một ngày bình thường trong hơn nửa năm công ty được thành lập. Anh Michael năm nay 31 tuổi đến từ tỉnh Mbeya miền nam Tan-da-ni-a. Tháng 11 năm ngoái, anh Michael sinh sống ở Trung Quốc 8 năm đã cùng anh Ombeni đồng hương cũng đến từ tỉnh Mbeya và anh Hoàng Kiên Cường cùng nhau hợp tác mở Công ty xuất nhập khẩu tại Nghĩa Ô. Công ty nằm trên một phố thương mại nổi tiếng cùa thành phố Nghĩa Ô, hiện nay đã có rất nhiều người nước ngoài tự mở công ty ở đây, cũng không ít ông chủ đến từ châu Phi như anh Michael.

    Tuy Nghĩa Ô không giáp biển cũng không có cảng, nhưng hiện nay có hơn 3 nghìn Phòng đại diện thương mại doanh nghiệp hải ngoại, hơn 15 nghìn thương gia nước ngoài thường trú, hàng năm có hơn 380 nghìn lượt nhân sĩ nước ngoài nhập cảnh, trong đó có hơn 80 nghìn lượt người đến từ châu Phi. Nghĩa Ô kinh doanh các mặt hàng như : Hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức, đồ chơi trẻ em, đồ trang điểm, văn phòng phẩm, tiểu ngũ kim.v.v..., mặt hàng nỏ càng dễ tiêu thụ tới khắp nơi trên thế giới. Nghĩa Ô cũng vì thế mà được các cơ quan thẩm quyền Quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới.v.v... xác nhận là Trung tâm tập trung và phân tán hàng hóa nhỏ lớn nhất Thế giới.

    Anh Michael cho biết, kinh doanh là ước mơ từ tấm bé của anh. Năm 2005, anh Michael đến Trung Quốc học chuyên ngành thương mại Quốc tế, sau khi tốt nghiệp, anh quyết định lấy Trung Quốc làm nơi thực hiện ước mơ của mình. Sau khi khảo sát đa số các đô thị khu vực duyên hải miền đông Trung Quốc, cuối cùng anh Michael đã chọn Nghĩa Ô làm khởi điểm lập nghiệp. Anh Michael nói, lựa chọn Nghĩa Ô ngoài nơi này có nhiều cơ hội thương mại ra, nguyên nhân lớn nhất là người vợ Trung Quốc của anh. Anh nói, anh đã kết hôn, vợ anh là là bạn học khi anh học tại Trường Đại học Chiết Giang. Vợ anh là người Trung Quốc, hiện nay hai vợ chồng anh định cư ở Hàng Châu. Nghĩa Ô là thị trường bán buôn hàng hóa nhỏ nổi tiếng, cách Hàng Châu rất gần, giao thông lại rất thuận tiện.

    Anh Michael nói, mở công ty tại Nghĩa Ô cũng là sự trùng hợp, đa số là do tìm được một người hợp tác Trung Quốc thích hợp. Mặc dù anh đã học tập sinh sống ở Trung Quốc nhiều năm, thông thạo Trung văn, nhưng do đất khách quê người, vợ anh lại không có tâm trí kinh doanh, sau khi tốt nghiệp vào làm nhân viên cổ cồn của một công ty, anh một mình kinh doanh không tránh khỏi gặp nhiều khó khăn. Trong lúc anh đang cân nhắc do dự, anh Hoàng Kiên Cường người Nghĩa Ô xuất hiện đã giúp anh trút bỏ mọi lo âu.

    Sau ba năm quen biết, anh Michael, anh Hoàng Kiên Cường và anh Ombeni đã thành lập Công ty xuất nhập khẩu. Ba người phân công rất rõ ràng, anh Michael phụ trách phân phối lưu thông, anh Ombeni độc thân thì phụ trách thu mua trong toàn quốc, anh Hoàng Kiên Cường chủ yếu phụ trách liên hệ và sổ sách của công ty. Sự lăn lộn trong thương trường đã làm cho ba người thân thiết như anh em.

    Khi phóng viên đến phỏng vấn vừa vặn anh Ombeni đáp máy bay đi Quảng Châu nhập hàng. Anh Michael vừa thao tác vi tính làm đơn hàng, vừa thương lượng với anh Hoàng Kiên Cường việc ngày mai đi Thượng Hải.

    Sự hợp tác giữa ba người trong kinh doanh thật tuyệt vời. Cho nên mặc dù công ty của họ thành lập không bao lâu, nhưng kinh doanh khởi sắc, đơn đặt hàng với công ty ùn ùn không ngớt. Hiện nay, nghiệp vụ của công ty họ đã từ Tan-da-ni-a mở rộng đến khu vực Đông Phi, thậm chí cả một số nước Tây Phi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>