• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nữ Bí thư Chi bộ thôn 84 tuổi của huyện Cảnh Hà Bắc mấy chục năm phục vụ bà con không ngại tuổi già

    2013-06-28 17:16:10     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Hơn 20 năm trước, hồi bà Tôn Tú Lan mới được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Bá Gia Tự, nơi đây vẫn còn là một thôn nghèo tưới tiêu khó, đi lại khó và môi trường kém, hiện nay, đường xá trong thôn thông thoáng, cây cối xanh tươi, đã trở thành một thôn văn minh sinh thái nổi tiếng gần xa. Bà Tôn Tú Lan 84 tuổi cho biết, miễn là đầu óc tỉnh táo, còn đi lại được, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục phục vụ bà con.

    Bà Lan gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1944, từng làm cán bộ xã, năm 1958, bà hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng về nông thôn tham gia sản xuất, từ đó bà bắt đầu tham gia công việc trong thôn. Năm 1989, người dân trong thôn bầu bà làm Bí thư Chi bộ thôn. 5 lần đổi khoá sau đó, bà đều được bầu lại với số phiếu ủng hộ lên tới 98%, tính đến nay, bà đã làm việc ở thôn hơn 50 năm.

    Thôn Bá Gia Tự, huyện Cảnh, tỉnh Hà Bắc là một thôn lớn với hơn 1800 nông dân của gần 400 hộ gia đình. Do thiếu tài nguyên nước, nên nhiều năm qua, bà con trong thôn luôn phải dựa vào thời tiết, cuộc sống rất nghèo khó.

    Ông Tôn Trường Thái, nông dân ở thôn cho biết, "hơn 20 năm trước, cả thôn chỉ có 4 chiếc giếng cũ, mỗi hộ gia đình chỉ có được hơn 0,1 ha đất ruộng được tưới tiêu, diện tích đất còn lại phải dựa vào thời tiết". Lúc đó vì nghèo, tính tích cực về huy động vốn của người dân trong thôn không cao, bà Lan phải đi động viên từng hộ gia đình, không có thời gian quán xuyến việc đồng áng của nhà mình, vì thế trong nhà từng xảy ra mâu thuẫn. Trong thời gian 7-8 năm, bà dẫn đầu chủ trì bà con đào 4 chiếc giếng khoan, hơn 130 ha ruộng khô hạn đều đã được tưới tiêu, sản lượng lúa mì và ngô nâng lên tới hơn 500 kg/0,067 ha.

    Ngoài vấn đề tưới tiêu ra, đường xá trong thôn không tốt, vệ sinh môi trường kém cũng là vấn đề bà Lan quan tâm nhất. Nông dân Bá Kim Đài nhớ lại, trước kia, trong thôn đều là đường đất, trời nắng bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lội, mấy ngày không ra vào được thôn, ngay cả những người buôn bán nhỏ cũng không muốn vào thôn.

    Để giải quyết vấn đề đi lại khó khăn, năm 2006, qua phối hợp với các bên, bà Lan đã huy động được hơn 600 nghìn Nhân dân tệ cho dự án làm đường, đã làm được một con đường ô tô ra vào thôn và 4 con đường lớn trong thôn, hơn nữa, bà còn dẫn dắt bà con nông dân thu gom rác thải, làm đẹp môi trường.

    Nông dân Tôn Hy Trung cho biết, "tuy chỉnh đốn môi trường có thể sẽ ảnh hưởng tới lới ích của một số cá nhân, nhưng mọi người đều thông cảm, vì mọi người đều biết, Bí thư Lan làm như vậy tất cả là vì bà con".

    Thôn làng ngày càng tươi đẹp, nhưng bà Lan vẫn đang ở trong 4 gian nhà vách đất xây từ năm 1973, 6 người con đều không ở bên cạnh. Tuy các con thường xuyên gửi tiền và đồ dùng cho bà, nhưng bà vẫn rất tiết kiệm, tự bỏ tiền hỗ trợ những bà con hoàn cảnh gia đình khó khăn. Có người tính sơ sơ, những năm qua, bà Lan đã hỗ trợ hơn 200 nghìn Nhân dân tệ cho bà con.

    Bà Lan cho biết, "là cán bộ thôn, chỉ có trong sạch về kinh tế, người ta mới không nói này nói nọ sau lưng mình". Bà cho biết, tuy trình độ văn hoá chỉ mới học hết tiểu học, nhưng bà biết, chỉ cần làm một việc ưu đãi đặc biệt cho riêng mình thì sẽ giảm đi một phần uy tín trong lòng dân. Từ khi bà đảm nhiệm chức Bí thư, bất kể là xây cầu, làm đường, cấp đất xây nhà hay nhận khoán đất đai, bà đều công khai với người dân trong thôn. Bà Lan cho biết, chỉ có công khai mới nhận được tín nhiệm của mọi người.

    Tuy vẫn còn nhiệt tình với những công việc, nhưng đã hơn 80 tuổi bà còn đủ sức để xử lý những công việc trong thôn không? Trước sự thắc mắc của phóng viên, bà Lan cười tươi cho biết, "hiện nay, tôi còn tự làm hơn 0,067 ha ruộng, mỗi bữa ăn được hai bát sủi cảo và còn đi được xe đạp nữa".

    Con út của bà Lan cho biết, mẹ tôi tuổi đã cao, chúng tôi đều không yên tâm, muốn đón bà về ở cùng, nhưng bà không chịu.

    "Miễn là đầu óc tôi còn tỉnh táo, còn đi lại được, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục phục vụ bà con". Bà Lan cho biết, hiện nay, bà đang lên kế hoạch liên hệ với các doanh nghiệp địa phương có thực lực và có trách nhiệm để làm công tác lưu chuyển đất đai, tăng thu nhập cho người dân trong thôn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>