• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngưu và Đội phục vụ tình nguyện người cao tuổi của bà

    2013-06-26 14:29:06     cri
    Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với mọi người về câu chuyện một người tình nguyện cao tuổi hoạt động sôi nổi trong cộng đồng chung cư và đội phục vụ tình nguyện của bà. Tại Cộng đồng chung cư phường Dân Chủ quận Tân Hải Tân thành phố Thiên Tân có một đội phục vụ tình nguyện đặc biệt. Đa số các đội viên là người cao tuổi tóc bạc phơ, tuổi bình quân trên 77 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, họ đã vận dụng sở trường của mình để phục vụ nghĩa vụ cho người cao tuổi trong cộng đồng chung cư, giúp đỡ người khác đồng thời cũng phong phú cuộc sống tuổi già của mình. Đội trưởng Đội phục vụ tình nguyện người cao tuổi này tên là Ngưu Ngọc Bình, mọi người đều gọi một cách thân mật là bà Ngưu.

    Thứ hai là ngày phục vụ tiện lợi cho dân cư của Đội phục vụ tình nguyện Cộng đồng chung cư phường Dân Chủ. Tuy thời gian hoạt động chính thức bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng, khi chúng tôi và các đội viên đến Trạm phục vụ thì bà Ngưu đội trưởng đã có mặt từ lâu rồi, bà Ngưu nói, bà thường 7 giờ 30 – 8 giờ đã có mặt, quét dọn lau chùi sạch sẽ trong nhà, có đội viên đến sớm đem bàn ghế xếp sẵn để các đội viên khác đến ngồi làm việc.

    Mới vừa 8 giờ đúng, người cao tuổi trong chung cư lũ lượt kéo đến Trạm phục vụ, Người tình nguyện bắt đầu bận rộn với công việc của mình : Bên này bác sĩ Lý bận đo huyết áp cho người cao tuổi, bên kia ông Mạc cũng chẳng rỗi rãi, mấy người cao tuổi đã xếp hàng từ sớm đợi ông Mạc cắt tóc. Nhắc đến bà Ngưu và Đội phục vụ tình nguyện, mọi người đều tấm tắc khen.

    Năm 1995, bà Ngưu 57 tuổi mới nghỉ hưu, cuộc sống bận rộn bỗng chốc nhàn rỗi, một bà cụ cao tuổi trong chung cư đã làm cho bà Ngưu phải chú ý : Bà cụ hay đi đi lại lại ngoài cổng, cũng hay nói chuyện với mọi người, bà cụ đã 81 tuổi, không có con cái, mua chứng gà, mua rau xanh, do nhiều tuổi nên rất bất tiện, bà Ngưu khi đi mua nhân tiện mua hộ cho bà cụ.

    Ban đầu, bà Ngưu chỉ nghĩ đơn thuần giúp đỡ bà cụ Dương, nhưng lâu ngày hai người quen thân nhau. Sau hai năm, một việc nhỏ đã làm cho họ càng thân nhau hơn : Bà Ngưu mua một quả dưa hấu biếu bà cụ Dương, dưa hấu đầu mùa hơn 4 Nhân dân tệ một kg, tôi chỉ mua một quả nhỏ biếu bà cụ. Bà cụ nhận quà thốt lên "Con gái của tôi" và chảy nước mắt, bà cụ Dương nói "Bao năm qua chưa có người quan tâm tôi như thế."

    5 năm sau, trước sự sắp xếp của lãnh đạo cộng đồng chung cư, bà cụ Dương đã dọn vào Nhà kính lão, bà Ngưu nhớ bà cụ nên hàng tuần bà đều mang những thứ bà cụ thích ăn đến thăm hỏi, ở bên bà cụ đến giờ phút nhắm mắt xuôi tay.

    Bà Ngưu 73 tuổi, mái tóc bạc phơ nhưng bước chân vững vàng, tiếng nói lanh lảnh, tinh thần không kém gì thanh niên. Bà Ngưu là Nhân viên nghỉ hưu của Cục giám sát và quản lý bến cảng Thiên Tân. Bốn năm trước, bà Ngưu là người đứng ra thành lập Đội phục vụ tình nguyện người cao tuổi, chuyên phục vụ cho người cao tuổi trong cộng đồng chung cư.

    Chung cư bà Ngưu cư trú là chung cư lâu năm Đường Cô, có hơn 2000 người cao tuổi trên 60. Vì vậy, bà mời người cao tuổi khỏe mạnh lại có sở trường theo nhu cầu của người già trong chung cư để tiến hành phục vụ tình nguyện. Ngoài mỗi tuần phục vụ hai ngày ra, bà Ngưu làm Đội trưởng con cho số điện thoại của mình cho nhiều người già trong chung cư, bất kể nhà ai có việc cần giúp đỡ, chỉ cần gọi điện thoại là bà Ngưu cùng đội viên của mình đến tận nhà phục vụ.

    Hiện nay, Đội phục vụ tình nguyện chung cư phường Dân Chủ đã thành lập bốn năm, Đội phục vụ có 58 người. Người ít tuổi nhất 57 tuổi, người nhiều tuổi nhất 83 tuổi, bình quân khoảng 77 tuổi. Trong họ có người là bác sĩ, có người biết hớt tóc, có người biết xoa bóp bấm huyệt, có người biết sửa chữa đồ điện nhỏ.v.v... Nội dung phục vụ cũng từng bước mở rộng như nghĩa vụ cắt tóc, tư vấn tâm lý, phục vụ điều trị y tế, sửa chữa đồ điện gia đình, xoa bóp bấm huyệt.v.v...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>