• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chơi đàn pi-a-nô ngoài trời miễn phí --- Niu-oóc dùng âm nhạc giảm nhịp bước nhanh đô thị

    2013-06-19 15:18:07     cri

    Ai đã từng đến Niu-oóc có lẽ đều có ấn tượng sâu sắc đối với sự nhộn nhịp và thương mại hóa của Đô thị lớn Quốc tế này, nhưng gần đây nhiều cây đàn pi-a-nô đã xuất hiện trên hè phố Niu-oóc đã tăng thêm phần nào sự thảnh thơi và ấm cúng cho thành phố này. Trong hoạt động chơi đàn pi-a-nô ngoài trời miễn phí này, bất kể là người Niu-oóc hay là người nước ngoài, bất kể trình độ diễn tấu đàn ra sao, mọi người đều có thể ngồi xuống chơi một bản nhạc. Mọi người đi lại trên đường phố cũng sẽ nhè nhẹ dừng bước để thưởng thức.

    Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, trên đường phố và công viên thành phố Niu-oóc, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng đàn pi-a-nô du dương tuyệt diệu. Bất kể bạn là cư dân thành phố Niu-oóc hay là du khách nước ngoài, miễn là bạn muốn thì có thể dừng chân ngồi xuống dạo một bản nhạc đàn pi-a-nô. Cho dù bạn chưa được đào tạo chuyên nghiệp cũng không sao cả, thính giả dừng chân đều sẽ vỗ tay cổ vũ bạn.

    Hoạt động đàn pi-a-nô ngoài trời là do một tổ chức công ích "Cất tiếng hát hy vọng" tổ chức, hoạt động với chủ đề rất ấn tượng "Cất tiếng hát vì niềm hy vọng", người tổ chức mong dùng âm nhạc truyền cảm cho Niu-oóc, thông qua làn điệu âm nhạc hãm chậm nhịp sống sinh hoạt dồn dập, để cho mọi người có thời gian tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Một người tổ chức hoạt động cho biết, chúng tôi thích hình thức mọi người chan hòa với nhau. Tôi cảm thấy đối với người Niu-oóc mà nói, làm chậm nhịp bước bận rộn là hết sức quan trọng. Chiếc đàn pi-a-nô để giữa đường phố đáng để chúng ta dừng chân, sau đó để âm nhạc làm cho chúng ta xích lại bên nhau. Nghe nói thành phố Niu-oóc tổ chức hoạt động "Diễn tấu đàn pi-a-nô ngoài trời miễn phí", bà Rô-bin cư dân Niu-oóc vội vã dắt con chó cảnh của mình đến tham quan.

    Ngoài cư dân như bà Rô-bin ra, khách du lịch đến tham quan thành phố Niu-oóc cũng có thể thông qua hoạt động này để cảm nhận bầu không khí lãng mạn của Niu-oóc, anh Mác trẻ trung vừa dạo một bản nhạc xúc động nói : "Tôi cảm thấy đây là một việc hết sức thời thượng, hết sức độc đáo. Đây là một hình thức biểu diễn ngoài đường phố có phong cách riêng. Tôi trước đây thường mong mỏi có thể mang theo nhạc cụ diễn tấu ngoài trời. Giờ đây, tôi chỉ cần đi ra ngoài phố ngồi trước cây đàn pi-a-nô là có thể dạo một bản nhạc rồi. Đương nhiên, không phải chỉ những người có kỹ xảo diễn tấu điêu luyện mới có thể ngồi xuống dạo một bản nhạc. Dù là người mới học cũng có thể biểu diễn thử tại đây. Bà Mônike, một trong những người tổ chức cho rằng, phong cách nhạc khúc khác nhau và trình độ diễn tấu không đồng đều chính là đặc sắc của hoạt động "Biểu diễn đàn pi-a-nô ngoài trời miễn phí".

    Những bản nhạc diễn tấu ở đây không bị hạn chế. Bạn có thể được thưởng thức bản nhạc nổi tiếng của Mô-da, Sô-panh, Bét-thô-ven, cũng có thể nghe bản nhạc đơn giản của các em học sinh mới học đàn pi-a-nô. Bạn sẽ không thể nào ngờ nghe được những bản nhạc nào đó ở đây. Năm nay tổng cộng có 88 cây đàn pi-a-nô được sắp đặt tại 5 quận của thành phố Niu-oóc, trên mỗi cây đàn pi-a-nô đều có đồ án do nhà nghệ thuật tô vẽ. Hoạt động lần này đã kết thúc vào ngày 16 tháng 6. Sau khi kết thúc, những cây đàn pi-a-nô này sẽ quyên tặng miễn phí cho trường học địa phương, trung tâm điều trị hồi phục sức khỏe, Tổ chức cộng đồng chung cư.v.v...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>