• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sự kỳ diệu dưới chân núi Mặt Trăng --- "Người mẹ Mặt Trăng" Từ Tú Trân

    2013-06-12 14:55:15     cri

    "Nếu bạn may mắn gặp được 'Người mẹ mặt trăng' thì bạn hãy tin tưởng. Bởi vì "Người mẹ mặt trăng' hết sức đặc biệt, là một hướng dẫn viên du lịch rất tốt, đáng tin cậy. Chúng tôi may mắn đích thân thể nghiệm cùng đi với bà mới thốt lên lời nói trên".

    Đây là những dòng cảm tưởng của một du khách I-ta-li-a sau khi tham quan núi Mặt Trăng Dương Sóc thành phố Quế Lâm tháng 8 năm 2008 viết trong cuốn sổ của Hướng dẫn viên du lịch "Người mẹ mặt trăng". "Người mẹ mặt trăng" tên là Từ Tú Trân hơn 60 tuổi. Bà mới học hết lớp ba không biết nhiều chữ Hán bao nhiêu, nhưng lại biết nói lưu loát tiếng Anh làm cho mọi người trong thôn thật thán phục. Người mẹ già mà mười mấy năm trướccòn cầy cấy dưới chân núi Mặt Trăng này, nay đã trở thành Hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng nhiều tuổi nhất Dương Sóc và được du khách nước ngoài mến yêu. Chúng tôi với tấm lòng hiếu kỳ đã đáp xe đến Dương Sóc thành phố Quế Lâm thăm bà Từ Tú Trân huyền thoại này.

    Bà Từ Tú Trân cư trú tại thôn Lịch thị trấn Cao Điền huyện Dương Sóc thành phố Quế Lâm, đầu thôn là núi Mặt Trăng nổi tiếng. Chúng tôi hẹn phỏng vấn vào lúc 1 giờ chiều tại Nhà hàng thôn quê do nhà bà Trân tự mở. Xe đến đầu thôn đã gần 2 giờ chiều, một bà mẹ dáng người bé nhỏ tóc đốm bạc chạy ra vẫy đón xe, bà ấy chính là "Người mẹ mặt trăng". Xe ô tô từ từ chạy vào trong thôn, chúng tôi thấy hai bên đường dải đá dăm treo nhiều biển có chữ "Nguyệt" như : Nhà hàng thôn quê "Minh Nguyệt Lầu", nhà hàng thôn quê "Thưởng Nguyệt Lầu".v.v... Chứng tỏ địa thế có lợi dưới chân núi Mặt Trăng để kinh doanh Nhà hàng thôn quê với đề tài mặt trăng đã trở thành ngành nghề trụ cột tốt nhất của thôn Lịch huyện Dương Sóc.

    Chúng tôi được mời vào trước cửa "Nhà hàng thôn quê Người mẹ Mặt Trăng", ngước mắt lên là nhìn thấy núi Mặt Trăng nổi tiếng. Bà Từ Tú Trân rảo bước chạy đến hồ hởi đón chúng tôi vào nhà hàng. Sau mấy câu trao đổi ngắn ngủi, chúng tôi có ấn tượng đầu tiên rõ nét về bà lão Dương Sóc có nước da bánh mật, vóc người bé nhỏ tháo vác là : Nụ cười rạng rỡ, giọng nói ấm khỏe, tư duy nhạy bén sôi nổi, tính tình lạc quan cởi mở.

    Núi Mặt Trăng là một kỳ quan của huyện Dương Sóc, núi cao 230 mét, gần đỉnh núi có một khoảng hang trống hình tròn xuyên qua núi như mặt trăng trên bầu trời xanh biếc, nên mới có tên núi Mặt Trăng. Khi đứng từ góc độ khác nhau ngắm hang núi mặt trăng, mọi người có thể ngắm nhìn hình ảnh khác nhau mặt trăng tròn, nửa mặt trăng và mặt trăng non. Theo đà thúc đẩy khai thác du lịch núi Mặt Trăng, bà Từ Tú Trân xưa nay vẫn làm ruộng thấy đầu thôn ngày càng náo nhiệt, ngày càng nhiều du khách nhiều màu da cầm bản đồ hỏi đường, tay làm hiệu muốn mua nước uống. Bà Từ Tú Trân lúc ấy đã hơn 50 tuổi nhận thấy có cơ hội kinh doanh, bà bắt đầu khoác hòm bán nước suối trên núi Mặt Trăng.

    Một hôm, Bà Trân đang bán nước suối trên núi thì nhìn thấy hai chàng thanh niên người Ca-na-da, trong đó có một cậu đau bụng dữ dội, trên trán vã mồ hôi hột. Bà Trân lấy dầu Cù Là mang theo người bôi cho cậu ấy, nhưng vẫn không đỡ. Bà Trân lúc ấy còn chưa học tiếng Anh, lấy tay làm hiệu bảo họ nghỉ tại chỗ đợi bà đi một lúc trở lại. Bà xuống núi đến hiệu thuốc mua thuốc Teramixin, rồi về nhà nấu một chút thuốc Bắc địa phương, rồi mang lên núi cho chàng trai đau bụng uống, cậu ta đỡ dần. Sau đó, bà Trân dắt hai chàng trai này về nhà, dán trứng, nấu canh chua, chuẩn bị một mâm cơm ngon canh ngọt. Sau khi ăn một bữa no nê, hai chàng trai hỏi bà mất bao nhiêu tiền, bà Trân nói không thu tiền. Hai chàng trai nghe xong hết sức cảm động, đặt cho bà Trân tên tiếng Anh là : Mama Moon.

    Hiện nay, "Người mẹ Mặt Trăng" giọng nói ngày càng lanh lảnh dưới chân núi Mặt Trăng, có tiếng tăm trong du khách nước ngoài. Bắt đầu từ năm 1998, bà Trân cất giữ 6 quyển ý kiến. Những du khách nước ngoài bà từng hướng dẫn tham quan Dương Sóc hay đến ăn tại "Nhà hàng thôn quê Người mẹ Mặt Trăng" đã viết cảm nghĩ của mình trong quyển ý kiến này. Lật từng trang giấy trong những cuốn sổ này, chúng tôi thấy đa số đều viết với nội dung : Tin tưởng bà Trân. Ví dụ như có một du khách Anh viết "Mama Moon đưa chúng tôi du ngoạn hang núi, bà thật là nhiệt tình tươi tắn, các bạn nên tin tưởng bà. Cảm ơn bà, Mama moon".

    "Người mẹ Mặt Trăng" làm Hướng dẫn viên du lịch trong trường hợp nào ? Bà Trân cho biết, một hôm vào năm 1997, có một tốp du khách nước ngoài đến chỗ bà mua nước uống. Trong đó có một cặp vợ chồng biết nói tiếng Phổ thông Trung Quốc, thế là bà trò chuyện với họ, trong khi nói chuyện được biết họ muốn đi du ngoạn núi Mặt Trăng, nhưng Hướng dẫn viên không muốn đưa họ đi. Bà Trân cho biết muốn đưa họ đi tham quan. Ngày hôm sau, bà Trân theo lời hẹn đã đưa họ đi tham quan hang núi Mặt Trăng. Lúc ấy bà không yêu cầu tiền thù lao hướng dẫn du lịch. Nhưng đôi vợ chồng này đã chủ động đưa cho bà 40 Nhân dân tệ tiền thù lao hướng dẫn du lịch và còn mời bà uống Cô-ca-cô-la.

    Bà Từ Tú Trân cởi mở chân thành và chăm chỉ ham học làm cho nhiều du khách nước ngoài tín nhiệm. Năm 1998, Cơ quan quản lý du lịch địa phương đã đặc biệt cấp Giấy phép Hướng dẫn viên du lịch cho bà Từ Tú Trân, đã trở thành hướng dẫn viên chính thức nhiều tuổi nhất của huyện Dương Sóc Quảng Tây. Năm ấy bà 53 tuổi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>