• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kiên trì hai mươi hai năm --- Câu chuyện về ông Mã Trường Bạch thành phố Phúc Châu tỉnh lỵ Phúc Kiến giúp đỡ học sinh nghèo khó

    2013-05-22 15:29:39     cri
    Tại chợ Người Mẹ Vạn Tượng Thành thành phố Phúc Châu có một nơi chuyên quyên góp đồ vật nhân ái giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn khu vực miền núi hẻo lánh Quảng Tây, Cam Túc và Tây Tạng. Cứ đến thứ bảy và chủ nhật hàng tuần có rất nhiều cư dân thành phố Phúc Châu đến đây quyên góp quần áo, chăn đệm, đồ dùng học tập .v.v... Ông Mã Trường Bạch 68 tuổi là người sáng lập Điểm quyên góp đồ vật nhân ái này, chúng tôi gặp đúng vào lúc ông Bạch đang bận tiếp quần chúng đến quyên góp.

    Ông Mã Trường Bạch kiên trì triển khai hoạt động quyên góp đồ vật cho học sinh hoàn cảnh khó khăn đã 22 năm. Bắt đầu từ năm 1991, ông Mã Trường Bạch đã đi lại giữa tỉnh Phúc Kiến với vùng hẻo lánh miền núi Quảng Tây, Cam Túc, Tây Tạng để dốc lòng giúp đỡ học sinh nghèo khó, 22 năm qua, ông đã tổ chức quyên tặng vận chuyển hơn 500 tấn đồ vật nhân ái, tổng trị giá hơn 18 triệu Nhân dân tệ, tổng cộng giúp đỡ cho hơn 3000 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

    Ông Mã Trường Bạch nói, ban đầu một năm quyên góp được hơn 2 tấn đồ vật, hiện nay một ngày cũng có thể quyên góp được 1-2 tấn, một tháng có thể quyên góp chục tấn đồ vật. Mỗi lần ông đều đích thân thuê xe, áp tải, lội suối trèo đèo đích thân phân phát đến từng em học sinh nghèo khó đồ vật này.

    Vận chuyển một chuyến xe vật tư từ Phúc Châu đến Quảng Tây mất hơn 10 nghìn Nhân dân tệ, đây là khoản tiền không ít đối với ông Mã Trường Bạch sinh sống dựa vào tiền nghỉ hưu của nhân viên nhà máy xí nghiệp. Lấy tiền vận chuyển từ đâu ra ? Ông Mã Trường Bạch nghĩ đến việc bán của báu của ông --- Tem bưu điện.

    Dùng hết tiền bán tem để thuê xe vận chuyển, ông Mã Trường Bạch lại lần lượt bán một căn hộ rộng 91 mét vuông và một căn hộ rộng 65 mét vuông, cuối cùng bán ngôi nhà rộng hơn 400 mét vuông của tổ tiên để lại.

    Trong 22 năm, ông Mã Trường Bạch không những quyên góp vận chuyển rất nhiều vật tư ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của vùng hẻo lánh, mà còn thu góp tiền xây dựng hai Trường Tiểu học Hy Vọng tại Quảng Tây, mua nhiều bàn ghế cho học sinh, làm cho điều kiện học tập của học sinh địa phương được cải thiện rất nhiều. Ông Mã Trường Bạch dốc lòng giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã được xã Thất Bách Lộng huyện Đại Hóa Khu tự trị Quảng Tây tôn vinh là cư dân vinh dự, hiệu trưởng và giáo viên ở đây đã liên danh tiến cử ông Bạch tham gia bình bầu gương mẫu đạo đức toàn quốc.

    Tháng 8 năm 1991, ông Mã Trường Bạch lúc ấy đang làm việc tại Nhà máy Hóa chất số 2 Phúc Châu đi thành phố Nam Ninh Quảng Tây công tác. Ông xem báo "Quảng Tây nhật báo" đăng em Lâm Văn Đan 16 tuổi huyện Bình Quả Quảng Tây liên tục trong hai năm thi đậu vào trường trung học trọng điểm và trường trung cấp trọng điểm, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn không đi học được, ông đã quyết định giúp đỡ em.

    Sau khi cơ quan truyền thông Quảng Tây đưa tin về hành động lương thiện của ông Mã Trường Bạch, ông Bạch bắt đầu không ngừng nhận được thư từ Quảng Tây gửi đến, nội dung thư đều mong ông có thể giúp đỡ học sinh thất học của địa phương. Những bức thư này như xé lòng ông, khiến ông hạ quyết tâm đến Dao Sơn Quảng Tây khảo sát.

    Bà Trịnh Thiên Đệ vợ ông Mã Trường Bạch cũng hết sức ủng hộ sự nghiệp giúp đỡ học sinh nghèo khó cắp sách tới trường của chồng bà. Mùa hè năm 2007, bà cùng chồng đến Quảng Tây khảo sát, sau đó trong thời gian điều trị bệnh ung thư, bà vẫn ủng hộ chồng vận chuyển kịp thời vật tư cần thiết cho học sinh nghèo khó Quảng Tây.

    Người liên hệ với ông Mã Trường Bạch để yêu cầu quyên góp nối đuôi nhau, cần phải có chỗ để vật tư nhân ái rộng rãi hơn, giám đốc Vạn Tượng Thành Phúc Châu đã dọn trống một chỗ trong thị trường để cho ông Bạch và Người tình nguyện dùng vào việc quyên góp vật tư nhân ái, đồng thời còn cung cấp thêm một nhà kho miễn phí.

    Ông Mã Trường Bạch nói, hiện nay sự ảnh hưởng của hoạt động quyên góp giúp đỡ học sinh nghèo khó đã vượt ra khỏi phạm vi thành phố Phúc Châu, quần chúng những thành phố và huyện khác tỉnh Phúc Kiến cũng được dẫn dắt theo.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>