• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sự trưởng thành của ngựa ô- Ngô Tiền Long người giành chức vô địch đầu tiên tại Đại hội Thể dục thể thao toàn Trung Quốc lần thứ 12

    2013-05-17 16:40:43     CRIonline

    Theo tin Tân Hoa xã: Bắt đầu từ môn thi đầu tiên, Đại hội Thể dục thể thao toàn Trung Quốc lần thứ 12 đã gây nên bất ngờ.

    Môn đi bộ 50 km nam, môn thi đầu tiên của Đại hội thể dục thể thao toàn Trung Quốc lần thứ 12 đã diễn ra trong thời tiết mưa nhỏ tại Thẩm Dương ngày 10/5. Khi mọi người bàn luận chức vô địch sẽ thuộc về vận động viên Sơn Đông Tư Thiên Phong, thứ ba Ô-lim-pích Luân Đôn hay là vận động viên Vân Nam Lý Kiến Ba, thì một con ngựa ô đã xuất hiện. Đó là vận động viên Nội Mông Ngô Tiền Long, 23 tuổi đã gây bất ngờ đoạt chức vô địch. Sau 3 giờ 51 phút 35 giây thi đấu, Ngô Tiền Long rất phấn khích, khi về tới đích anh đã giơ cao hai tay chúc mừng chiến thắng quan trọng đầu tiên trong cuộc đời thể thao của mình.

    Ngô Tiền Long nói: "Đây là thành tích tốt nhất cũng là chức vô địch đầu tiên của em. Điều quan trọng nhất mà huy chương vàng mang lại cho em đó là niềm tin".

    Tư liệu của Liên đoàn Điền kinh Trung Quốc cho biết, trước đó thành tích tốt nhất của Ngô Tiền Long là thứ nhì Giải vô địch toàn quốc. Anh bổ sung thêm: "Lần đó đã giành được giải nhì là do chưa có vận động viên trình độ cao đến dự".

    Nhớ lại trận thi lần này, Ngô Tiền Long nói: "Đây là một trận thi đấu kỳ lạ. Tư Thiên Phong và Lý Kiến Ba tuyệt đối là vận động viên trình độ cao, nhưng bắt đầu từ nửa chặng sau, họ hình như không bứt lên được. Còn em tự cảm thấy thể lực rất tốt, lúc đó đã có niềm tin".

    6 km cuối cùng của trận đấu, Ngô Tiền Long đã sử dụng chiến thuật tăng tốc, thay đổi tốc độ v.v, lần lượt bỏ lại hai vận động viên Tư Thiên Phong và Lý Kiến Ba, cuối cùng đoạt huy chương vàng với ưu thế khá lớn.

    Huấn luyện viên người I-ta-li-a của đội đi bộ Trung Quốc Đa-mi-la-nô nói: "Tuy một trận đấu không nói lên điều gì, nhưng Long đoạt được huy chương vàng đã chứng tỏ năng lực của mình".

    Vô địch Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc là sự cổ vũ rất lớn đối với bất kỳ vận động viên nào, Ngô Tiền Long nói, trước đây em chỉ là người hỗ trợ luyện tập của đội quốc gia. Có chiến thắng lần này, mục tiêu của em là giải lớn thế giới, là Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô.

    Phó Chủ nhiệm Trung tâm Quản lý môn điền kinh Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc Phùng Thụ Dũng cũng cho biết, thành tích Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc sẽ là tham khảo quan trọng trong việc chọn vận động viên đi dự Giải vô địch thế giới tại Mát-xcơ-va tháng 8 tới.

    Nếu có cơ hội tham gia giải vô địch thế giới, chắc chắn sẽ là sự nhảy vọt về chất đối với Ngô Tiền Long tập môn đi bộ đã 10 năm. Nhìn lại cuộc đời đi bộ 10 năm của mình, Ngô Tiền Long nói: "Em từ nhỏ thích thể dục thể thao, nhưng cuối cùng tập môn đi bộ cũng là do tình cờ".

    Ngô Tiền Long nói, năm 2003, lúc đến trường thể thao thành phố Thông Liêu, em thuộc loại không có huấn luyện viên nào muốn nhận cả. Lúc đầu tập môn ném đẩy, huấn luyện viên chê em quá gầy nên đẩy em tới tổ chạy cự li ngắn. Huấn luyện viên chạy cự li ngắn lại đẩy em sang tổ đi bộ cũng với lý do như vậy. Tập môn đi bộ hơn một tháng mà em cũng chẳng hiểu môn này là môn gì.

    Từ một thiếu niên "mơ hồ" với môn đi bộ đến vô địch Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, người mà Ngô Tiền Long biết ơn nhất là huấn luyện viên Dương Văn Khoa. Nói về người Thầy của mình, Long nói: "Thầy Khoa là một huấn luyện viên vĩ đại". Thầy chính là huấn luyện viên của vô địch thế giới Vương Hạo, cũng đã dẫn Ngô Tiền Long bước vào hàng vận động viên đi bộ trình độ cao.

    Sau khi xuất hiện các vận động viên ưu tú như Vương Hạo, Trần Định, Lưu Hồng, Qie-yang-shi-jie v.v, môn đi bộ của Trung Quốc lại đón chào thời kỳ phát triển hoàng kim mới. Ngô Tiền Long trẻ trung đã nổi lên trong thời kỳ hoàng kim này, Long nói: "Em lớn lên trong thời đại tốt đẹp, Nhà nước ngày càng coi trọng môn đi bộ, vận động viên có sự đảm bảo rất tốt, những thứ đó đều đã giúp chúng em mau chóng lập nên thành tích".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>