• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngu Công đương đại, tám vị bô lão Lục Lương

    2013-05-07 15:11:20     cri
    Đáp xe từ huyện lỵ Lục Lương thành phố Khúc Tịnh tỉnh Vân Nam đến thị trấn Mã Nhai rồi đi tiếp đến thôn Thụ Đáp Bằng xã Long Hải mất khoảng 40 phút, là một thôn nằm khuất dưới chân núi. Trong ký ức của ông Vương Tiểu Miêu 72 tuổi một trong tám vị bô lão dẫn đầu phong trào trồng cây thì 30 năm trước, đồi núi ở đây trơ trụi, sau khi mưa rào, nước lũ cuốn theo đất đá đổ từ trên núi xuống chảy qua thôn xóm, "Cái gì cũng không có, hoang vu, vườn ruộng cũng không trồng trọt được". Ông Vương Tiểu Miêu cảm thấy cảnh tượng như thế này thì đừng nói là làm đẹp thôn xóm, ngay cả ruộng vườn cũng khó có thu hoạch. "Núi đồi rộng lớn phía sau thôn liệu có thể trồng cây không ?" Một ý nghĩ lóe hiện trong tâm trí, ông lập tức bắt tay hành động, mà ý nghĩ này cũng chỉ vì sinh tồn --- Ruộng vườn thu hoạch kém thì phải làm thêm việc khác.

    Suy nghĩ của ông Vương Tiểu Miêu lập tức được bảy người khác mà nay ông gọi là "Anh em thân" hưởng ứng. Sau khi được sự đồng ý của lãnh đạo thôn lúc bấy giờ, tám người đã vác cuốc bắt đầu đào hố trồng cây trên mỏm núi, lúc ấy họ không biết sẽ làm công việc này 31 năm trời.

    Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, làm thử cũng chỉ là làm thử, nhưng muốn kiên trì thì phải đổ mồ hôi. Ông Vương Tiểu Miêu còn nhớ như in, mới đầu cuốc bổ vào đá sỏi tóe lửa, bàn tay có cảm giác tê dại, cũng chính vì như thế mà phải chuẩn bị thêm mấy chiếc cuốc. Tất nhiên, đất Hoa Mộc Sơn cằn cỗi khô hạn, cây trồng không thể nào nhú mầm, để cho cây có thể sống, họ chọn lúc trời mưa mới đi trồng cây.

    Sau bốn năm, Lâm trường Hoa Mộc Sơn đã có qui mô rộng hơn 7400 mẫu, tên của lâm trường cũng được đặt từ lúc ấy và được dùng cho đến nay. Đồng thời, lao động vất vả như thế đã làm cho vạt đồi cây cối um tùm xanh tốt chẳng bao lâu đã báo đáp họ, do đất không bị xói mòn, thời tiết hạn hán cũng giảm đi rõ rệt.

    Tám người đã "Chiếm lĩnh đồi núi", nhưng đồng thời vấn đề làm thế nào bảo vệ tốt lâm trường Hoa Mộc Sơn đã đặt ra trước mắt họ. Bởi vì việc đốn cây và hỏa hoạn do con người, thiên tai giá lạnh, hạn hán thiếu nước, sâu bọ.v.v... đều có thể làm cho thành quả lao động của tám người trong bốn năm qua trở thành công cốc.

    "Trồng cây rồi thì phải quản lý, đi coi nhiều lần xem cây giống mọc ra sao." Tuần núi tất nhiên không chỉ là xem cây giống một cách đơn thuần, để phòng hỏa hoạn, ông Vương Tiểu Miêu nghiện thuốc nặng đành phải nhẫn nhịn để tẩu thuốc và bật lửa ở nhà rồi mới lên núi, như thế ông mới có thể "Tịch thu" người khác trong thôn mang mồi lửa lên rừng.

    Vì vậy, trong những năm tháng tám vị bô lão bảo vệ rừng, cả lâm trường không xảy ra cháy rừng lần nào, cũng chưa xảy ra việc đốn trộm rừng.

    Bảo vệ rừng còn làm những công việc khác nữa, mùa hạn hán nhìn cây giống mới trồng héo mềm phải tưới nước, đào rộng hốc cây, mở rãnh dẫn nước để chứa nước mưa. Để phòng chống chim sẻ, chuột.v.v...,có lúc thậm chí còn phải vun xới lại gốc cây.

    Chẳng bao lâu, Chính quyền xã xung quanh đã cử người đến mời họ đi giúp trồng cây gây rừng. Mặc dù công việc vất vả, khiến họ cảm thấy gian khổ và thu nhập không đáng kể, nhưng có người mời thì lại muốn đi, bởi vì theo tiêu chuẩn của Cơ quan Lâm nghiệp lúc ấy là trồng một mẫu rừng được 10 Nhân dân tệ, làm nhiều ăn nhiều, năng nhặt chặt bị, tăng thu nhập cho gia đình.

    Nhưng thực ra, họ hàng ngày trồng cây chỉ được 0,7 Nhân dân tệ tiền công, mà còn phải thông qua cơ quan Lâm nghiệp nghiệm thu mới lấy được số tiền này.

    Thập niên 80 thế kỷ 20, trên cơ sở hơn 7400 mẫu của Lâm trường Hoa Mộc Sơn vốn có, đến thập niên 90 thế kỷ 20, tám người đã lần lượt tổ chức nhận khoán Công trình khai hoang trồng rừng 136 nghìn mẫu của 9 xã và thị trấn huyện Lục Lương, Cơ quan Lâm nghiệp kiểm tra nghiệm thu hoàn toàn đạt tiệu chuẩn.

    Ông Vương Gia Vân 87 tuổi cũng là một trong tám người dẫn đầu trồng cây gây rừng nói "Tại sao phải trồng cây gây rừng ? Là vì con cháu đời sau. Nếu không trồng cây gây rừng, núi đồi trơ trụi sẽ không có thu nhập, cuộc sống của nhân dân địa phương sẽ khó khăn."

    Bắt đầu từ năm 1980 trồng cây gây rừng cho tới năm 2011 nghỉ hưu, trong 31 năm, tám vị cao tuổi này đã bỏ ra công sức và mồ hôi, đồng thời bệnh tật và đói nghèo cũng bám theo dai dẳng.

    Do điều kiện cuộc sống của "Tám vị bô lão" chưa được cải thiện rõ rệt, huyện Lục Lương đã tổ chức 12 đơn vị văn minh cấp tỉnh tiến hành giúp đỡ "Tám vị bô lão" theo hình thức trực tiếp với từng người một. Bệnh viện Nhân Dân huyện Lục Lương cũng bật đèn xanh miễn phí khám chữa bệnh cho họ, miễn toàn bộ phí tổn khám chữa bệnh của họ tại bệnh viện này. Chính quyền địa phương hứa giải quyết khó khăn trong đời sống của họ, chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ phí tổn y tế cho tám vị bô lão trồng cây gây rừng này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>