• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người mẹ và con trai bại não cùng cắp sách tới trường

    2013-03-27 14:40:28     cri
    Người mẹ này tên là Vương Hoa, con trai Hầu Bác Dương do mắc bệnh bại não chân tay bên trái phát triển chậm, vận động yếu, nói năng và ăn uống đều có chướng ngại. Người mẹ Vương Hoa ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng con trai, năm này qua năm khác, em Hầu Bác Dương đã không ngừng khôn lớn trước sự chăm sóc chu đáo của người mẹ. Nhìn cậu con trai ngày ngày lớn lên, sự lo lắng của mẹ Hoa cũng ngày càng nặng trĩu. Do nguyên nhân sức khỏe, Hầu Bác Dương từ nhỏ ít bạn bè, thiếu sự giao lưu với xã hội, tính tình ngày càng lầm lì ít nói.

    Để con trai mình có thể như con cái mọi người, có một môi trường sinh hoạt lành mạnh, trưởng thành vui vẻ và có thể hòa mình trong xã hội, khi con trai học sơ trung, mẹ Hoa đã cương quyết bỏ công ăn việc làm ổn định, bước vào lớp học sơ trung, hàng ngày cùng con trai đi học. Trước sự quan tâm chiếu cố của nhà trường, mẹ Hoa ngồi cùng một bàn học với con trai mình, bắt đầu cuộc sống học sinh dự thính đặc biệt.

    Trong lớp học Trường trung học số 26 thành phố Bản Khê, chị Vương Hoa mặc chiếc áo len màu đỏ, ngồi trong tốp học sinh mặc quần áo đồng phục màu xanh và trắng hết sức đặc biệt. Trên bàn học xếp chồng sách giáo khoa và tài liệu học tập. Giáo viên giảng bài trên bục giảng, chị Vương Hoa ghi chép kỹ càng, tuy nét chữ hơi ngoáy, vẽ hình không thật chính qui, nhưng từng nét bút, từng hình vẽ đều cho thấy sự tỉ mỉ và không lay chuyển của chị. Chị Vương Hoa chăm chú lắng nghe từng bài giảng, về nhà ôn tập và phụ đạo cho con trai.

    Chị Vương Hoa năm nay hơn 40 tuổi nhưng trông già trước tuổi, mái tóc đã đốm bạc. Chị cho biết, do con trai nghe giảng hiểu bài chậm, mỗi tối chị đều phải phụ đạo cho con, hơn 11 giờ sau khi con đi ngủ rồi, chị mới được nghỉ ngơi. Hơn 4 giờ sáng dậy nấu ăn sáng cho con, giúp con trai thu dọn cặp sách, cùng con đi học. Bản thân chị rất mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ chịu từ bỏ. Hàng ngày nhìn thấy con tươi cười, nắm bàn tay con cùng đi học, đây là niềm hạnh phúc của người mẹ.

    Hành động của người mẹ Vương Hoa thôi việc, cùng con trai bại não cắp sách tới trường đã làm cảm động mọi người xung quanh. Lớp học số 5 lớp tám Trường trung học số 26 thành phố Bản Khê tỉnh Liêu Ninh là một đại gia đình, trong bầu không khí yêu thương và tràn đầy ánh nắng ấm áp. Em Hầu Bác Dương chẳng mấy chốc đã tìm được bạn bè trong lớp. Mỗi ngày bước vào lớp học, các bạn học đều nhiệt tình ôm em Dương và khích lệ em. Hết giờ học, dăm ba bạn thân kéo em Dương đến sân trường cùng tập chạy hoặc nhảy dây, đây là sự sắp xếp của các bạn để cho em Dương rèn luyện hồi phục sức khỏe. Trong giờ ôn bài, nhiều bạn chủ động đến phụ đạo cho em Dương. Đồng thời giáo viên các môn cũng hết sức quan tâm yêu mến em Dương, mỗi khi lên lớp nêu câu hỏi, các giáo viên đều nhớ đến em Dương, tuy em nói chuyện tốc độ hơi chậm, phát âm không rõ ràng, nhưng lời phát biểu của em Dương đều được các bạn vỗ tay và giáo viên cổ vũ. Hiện nay, em Dương lên lớp ngày càng tích cực phát biểu, tỉ lệ trả lời đúng câu hỏi cũng ngày càng cao, nụ cười tự tin cũng hiện trên nét mặt.

    Chính vì có mẹ cùng học, giáo viên quan tâm yêu mến, quan hệ giữa các bạn học thân thiện đã làm cho em Hầu Bác Dương trở lên cởi mở và hoạt bát hơn trước, thành tích các môn đều xếp hàng đầu trong lớp, em còn thường xuyên viết bài đăng báo.

    Nghị lực ngoan cường của chị Vương Hoa đã làm cảm động lãnh đạo nhà trường, nhà trường đã quan tâm chăm sóc chu đáo hai mẹ con chị và miễn trừ một số khoản đóng góp. Hiệu trưởng Thích Bội Quyên cách dăm ba ngày lại tìm mẹ con chị để tìm hiểu còn thiếu thốn gì, giải quyết vấn đề mẹ con chị gặp phải. Bàn ghế của nhà trường đều đóng theo lứa tuổi của học sinh, chị Vương Hoa ngồi thật không thỏa mái. Sau khi biết được tình hình này, Hiệu trưởng Thích Bội Quyên đã gọi thợ mộc đóng một bộ bàn ghế riêng cho chị.

    Thầy giáo Triệu Đông là Chủ nhiệm lớp của em Dương. Trong hai năm học, thầy Đông và em Dương đã có mối tình thầy trò nồng thắm, thầy Đông đối xử với em Dương như con cái của mình. Sự thay đổi hàng ngày và mỗi một tiến bộ của em Dương đều được thầy Đông ghi nhớ trong lòng. Lên lớp nêu câu hỏi, tan học phụ đạo, buổi trưa ăn cơm, thầy Triệu Đông đều quan tâm chăm sóc em Dương tất cả những việc lớn nhỏ.

    Hiện nay, em Hầu Bác Dương đã học tập và sinh hoạt vui vầy hai năm trong tập thể lớp học số 5 lớp tám Trường trung học số 26 thành phố Bản Khê tỉnh Liêu Ninh. Hai năm qua, em Hầu Bác Dương đã được mẹ chăm sóc, bạn mến thương và thầy cô giáo quan tâm, thành tích học tập và tính cách đã có biến chuyển to lớn. Chị Vương Hoa nhìn thấy những thay đổi này, nét mặt của chị cũng ngày càng tươi cười rạng rỡ. Có được sự giúp đỡ của bạn học, giáo viên và lãnh đạo nhà trường, chị Vương Hoa không phải vất vả như lúc mới cùng con đi học nữa. Nhưng chị Vương Hoa tỏ ý, cho dù con trai chị sau này đi học bao lâu, chị sẽ một lòng một dạ cùng con đến trường, để cho em Hầu Bác Dương có sự nghiệp của mình, không để tăng thêm bất cứ gánh nặng gì cho gia đình và xã hội.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>