• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình cảm văn hóa của người cao tuổi nhân ái

    2013-02-27 14:25:31     cri
    Thôn Hòa Thạc Kim thị trấn Tịch Tử huyện Ninh Thành khu tự trị Nội Mông là một thôn miền núi nghèo khó, nhiều bố mẹ các em trong thôn đều đi nơi khác làm việc, con em bố mẹ vắng nhà trở thành việc lo lắng nhất của phụ huynh. Mới đây, ông Thời Phương tận dụng thời gian buổi chiều tan học của các em, gọi một số em bố mẹ vắng nhà đến trạm Văn hóa tại nhà ông,  giáo dục các em một cách thân tình, đôn đốc các em làm một học sinh tự lập.

    Ông Thời Phương năm nay 77 tuổi là kỹ sư tâm hồn cả một đời, sau khi nghỉ hưu vẫn say sưa với sách vở và nhiệt tình với giáo dục. Mỗi khi nghĩ đến hiện trạng sinh hoạt văn hóa nông thôn thiếu thốn và sự khát vọng của thanh niên đối với sinh hoạt văn hóa giải trí muôn hình muôn vẻ, thì ông Phương luôn cảm thấy mình nên làm thêm việc gì đây. Nhất là sau khi nghỉ hưu, ông Phương luôn nung nấu một suy nghĩ : Nếu có thể xây dựng một phòng đọc sách báo để cho thanh thiếu niên trong thôn như người thành thị, có chỗ đọc sách báo, cũng để cho mọi người trong thôn học thêm một số kiến thức văn hóa, giúp đỡ càng nhiều người đi lên con đường khá giả bằng khoa học kỹ thuật thì tốt biết bao.

    Thôn ông Thời Phương ở thuộc khu vực đồi núi, đất sườn đồi khô hạn tương đối nhiều, đất đai khô cằn, vì vậy đối với thôn Hòa Thạc Kim hiện nay vẫn còn nghèo nàn mà nói, suy nghĩ của ông Phương hầu như là ước mong quá cao. Một ngày trong năm 2006, ông Thời Phương đột nhiên nảy ra một ý nghĩ : Mở phòng đọc sách báo tại nhà ông thì có thể thực hiện được nguyện vọng này. Thế là từ khi có ý nghĩ này, ông Phương như được "Nạp điện", không ngừng dự tính kế hoạch, bận rộn tíu tít. Trải qua nhiều lần kiên nhẫn làm công tác tư tưởng, bà xã, con trai và con dâu của ông cuối cùng đã đồng ý lấy ba gian nhà của gia đình để thành lập Phòng đọc sách báo gia đình. Được sự ủng hộ của người nhà, ông Phương không chút do dự lấy tiền tiết kiệm nhiều năm của mình mua sách, tạp chí, đồng thời yêu cầu hiệu trưởng nhà trường địa phương giúp đỡ cho mượn một số sách báo, sau hơn ba tháng nỗ lực, Phòng đọc sách báo miễn phí của ông Phương rốt cục đã mở cửa.

    Hiện nay, qui mô Phòng đọc sách của ông Phương không còn như thời kỳ đầu nữa, trong phòng cất giữ 5000-6000 cuốn sách các loại như sách giáo dục, sách báo nhi đồng,  tạp chí, sách giáo dục truyền thống cách mạng, sách luật thực dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp và nông thôn.v.v...

    Chẳng mấy chốc mấy năm đã trôi qua, Phòng đọc sách do ông Phương tự mở trải qua phát triển, các loại sách ngày càng nhiều, ông không những chuẩn bị sách báo các em và bà con trong thôn thích xem, còn mở nhiều mục như giáo dục chủ nghĩa yêu nước, bảng khen giáo dục con ngoan, .v.v... Đồng thời, ông còn tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước trên bích báo phường, ra báo định kỳ, tận dụng nghỉ hè, nghỉ đông, tuần vàng son, hai ngày nghỉ cuối tuần, tiến hành giáo dục tư tưởng đạo đức đối với thanh thiếu niên, dán lên tường tiêu chuẩn xây dựng nông thôn kiểu mới, tiêu chuẩn nông dân kiểu mới.v.v..., tuyên truyền rộng rãi, khuyến khích thanh niên nông dân thi đua làm nông dân kiểu mới, trước sự tác động của ông Phương, không ít bà con trong thôn cũng bắt đầu có ý thức xem những kiến thức này, ba gian "Nhà đọc sách báo nông thôn" càng được bà con trong thôn hoan nghênh. Theo giới thiệu, nay "Nhà đọc sách báo nông thôn" không những là phòng xem sách báo, mà còn là nơi vui chơi giải trí của người cao tuổi và trẻ em.

    Theo bà con trong thôn giới thiệu, các em học sinh lớn nhỏ thích nhất là "Nhà đọc sách báo nông thôn", các em cứ có thời gian là đến đây xem tranh hoạt hình, sách tập làm văn, tạp chí "Người phụ đạo", "Thiếu niên nhi đồng Trung Quốc".v.v..., còn đến đây ca hát, chơi bóng, xem sách, nghe ông Phương kể hết chuyện này đến chuyện khác. Lâu ngày, không ít người lớn cũng nô nức tụ tập đến ngôi nhà nông này, hoặc xem sách báo, hoặc trò chuyện, hoặc đánh bài tú-lơ-khơ, thấy ngày càng nhiều bà con trong thôn vui thích hoạt động văn hóa giải trí như thế, ông Thời Phương lại vắt óc suy nghĩ : Trong thành phố có Trung tâm hoạt động người cao tuổi hay Trạm hoạt động gì đó, nếu trên cơ sở phòng đọc sách tăng thêm một số nhạc cụ, tuy không xây dựng được Trạm hoạt động bề thế, nhưng cũng có thể cung cấp cho mọi người một nơi thư giãn giải trí. Thế là ông Phương lại bắt đầu bận rộn mua nhạc cụ như nhị, chiêng, trống.v.v... Có những nhạc cụ này, cứ hết công việc mùa màng là bà con thôn xóm hay tụ tập đông vui tại ngôi nhà này, thường hay nghe thấy tiếng đàn hát ví von bay bổng, làm cho thôn miền núi hưu quạnh bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Trước sự tác động và thu hút của mọi người, bà con thôn xóm xung quanh cũng lũ lượt đến "Góp vui".

    Tinh thần đóng góp vô tư và sự phát huy nhiệt tình sau khi nghỉ hưu của người cao tuổi "Thất thập cổ lai hy" Thời Phương làm cho bà con trong thôn hết sức cảm động, "Tú tài" Vương Trí Lâm của thôn đã viết hai bài thơ ca ngợi ông Thời Phương, trong đó có một bài thơ viết đại ý "Thôn tôi mở một vườn giáo dục, bà con gọi là trạm văn hóa, các loại sách báo thật phong phú, cụ già bảy mươi Thời Phương mở. Trong phòng bố trí thật ngăn nắp, ngồi xem sách báo chẳng mất tiền, có trà có nước có thuốc hút." Còn một bài thơ nữa đại ý "Dạy con ngoan được đăng lên bảng, hiếu thảo bố mẹ đẹp danh tiếng, phát huy nếp sống mới xã hội, tấm gương tươi sáng trong dân chúng. Khoa học kỹ thuật là quốc sách, trọng đức dục tài then chốt nhất, nông dân mong mỏi sớm làm giàu, nông lâm chăn nuôi đều có cả."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>