Theo Tân Hoa xã: "Giống ngô này trông thì khá tốt, nhưng ngô thu hoạch được có ngon hay không? Sản lượng có vượt quá 1,5 tấn /ha hay không? Có thuộc loại ngô chín sớm không?" Một loạt vấn đề của bà Diệp Kỷ Phương 53 tuổi khiến kỹ sư nông nghiệp của Viện Khoa học Nông nghiệp Thượng Hải Trần Lợi Minh không kịp trả lời, ông Minh vừa cười vừa nói, "chị ơi, chị đừng vội, tôi sẽ giải đáp dần".
Trong hoạt động "đưa văn hoá, khoa học-công nghệ và y tế về nông thôn" của thành phố Thượng Hải diễn ra gần đây, bà Diệp Kỷ Phương và bà con trong thị trấn Đình Lâm, quận Kim Sơn không những được lĩnh miễn phí các loại giống chất lượng tốt, mà còn được tìm hiểu kỹ thuật và thời gian trồng trọt với các chuyên gia. Ông Trần Lợi Minh làm một bài toán với bà con rằng, "nếu thời gian đầu trồng ngô trong nhà kính, kịp tung ra thị trường trước tháng 6, thì có thể bán 8-10 Nhân dân tệ/kg, như vậy có thể tăng thu nhập từ 30-45 nghìn Nhân dân tệ/ha", nghe xong sự giải thích của ông Minh, bà con vui như mở cờ trong bụng.
Ông Lục Long Căn cho phóng viên biết, năm nay, gia đình ông còn nuôi hơn 200 con cừu, "hiện nay, cái gì cũng phải khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường. Tôi có trồng ngô, thân ngô không nên đốt trên ruộng, rất ô nhiễm không khí; tôi lấy thân ngô nuôi cừu, như vậy vừa xử lý được thôn ngô vừa có thức ăn nuôi cừu, một công đôi việc".
"Về nông thôn" không những đưa khoa học-công nghệ, vật tư và dịch vụ về nông thôn, Sở Văn hóa, phát thanh và truyền hình thành phố Thượng Hải còn dày công xây dựng một vở kịch Hộ lớn do diễn viên của Kịch tuồng Hộ Thượng Hải biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Kịch tuồng Hộ Mao Thiện Ngọc cũng đích thân tham gia biểu diễn, nhận được tràng vỗ tay và hoan hô của hàng nghìn bà con địa phương. Trước các quầy bán sách của Hiệu sách Tân Hoa bà con cũng xếp hàng rồng rắn, giá sách được giảm 20% đã thu hút rất nhiều bà con đến mua. Một nhân viên bán sách cho biết, "có người mua sách nông nghiệp, có người mua sách dưỡng sinh, còn có không ít nông dân đã mua sách của nhà văn Mạc Ngôn. Hiện nay, nhu cầu về văn hoá của nông thôn rất lớn".
Nông dân Tào Kim Linh vừa cười vừa nói, "chương trình 'về nông thôn' rất phong phú, bà con chúng tôi có thể nhận được sự giúp đỡ thiết thực, nhà nào cũng vui như Tết, mọi người hội tụ đến đây, vừa náo nhiệt, vừa vui vẻ". Đứa cháu ngoại ông Linh đang bế cũng nở nụ cười tươi rói.