• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống muôn hình muôn vẻ của người cao tuổi Vô Tích

    2013-01-30 16:47:11     cri

    Thu Huyền: Nghe các bác kể, bất kể là mùa đông giá lạnh hay mùa hè nóng nực, gió mưa bão bùng cũng không ngăn cản nổi các bác có tuổi từ bốn phương đến Trung tâm hoạt động Thể thao và Văn hóa Thanh Dương, tham gia huấn luyện người mẫu thời trang.

    Hải Vân: Nhạc khúc vui nhộn, bước đi nhẹ nhàng, điệu múa linh hoạt, mỗi một thành viên trong Đội biểu diễn đều cảm thấy rất vui vẻ, được hun đúc tinh thần trong luyện tập. Để lại tượng sâu sắc nhất cho bác Lưu Huệ là buổi biểu diễn thời trang cỡ lớn lần đầu tiên.

    "Khi tham gia biểu diễn thời trang trung cao tuổi diễn ra tại thành phố Vô Tích, lúc đó có rất nhiều người chưa hề lên sân khấu, lần đầu tiên bước lên sân khấu cảm thấy rất căng thẳng, một bản nhạc phải thay quần áo ba lần, sợ không kịp, tôi đã muốn rút lui. Sau đó, nghĩ ra một cách, bảo người khác chuẩn bị sẵn quần áo cho tôi, để ở chỗ gần nhất, rút cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ".

    Thu Huyền: Có gian truân mới có ngọt bùi, ba năm qua, các bác có tuổi không ngừng sáng tạo, kiên trì luyện tập, đội ngũ người mẫu thời trang này ngày càng thuần thục. Hiện nay, nội dung đề tài biểu diễn của họ đã ngày càng phong phú. Có biểu diễn trang phục xường xám, biểu diễn trang phục tân thời, trang phục dân tộc thiểu số.v.v... Đội biểu diễn thời trang này đã nhiều lần giành được giải nhất và giải nhì trong các cuộc thi cấp tỉnh và thành phố. Bác Quách Tú Lệ xúc động nói:

    "Trước đây chúng tôi chưa hề tiếp xúc, hiện nay tôi cảm thấy khá may mắn, có mong ước này, tức muốn cùng giới trẻ đứng trên sân khấu thể nghiệm".

    Hải Vân: Tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn còn ước mơ, vẫn còn khát khao được trẻ lại, tham gia đội biểu diễn thời gian đã thực hiện ước mơ của các bác.

    Thu Huyền: Sau đây xin mời quý vị và các bạn thưởng thức một bài hát.

    Hải Vân: Hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô Trung Quốc, trải nghiệm cuộc sống của người cao tuổi trong thành phố này.

    Thu Huyền: Tuổi tác ngày càng cao cố nhiên là qui luật tự nhiên, bất cứ ai cũng không có cách nào thay đổi. Nhưng giữ được tâm trạng trẻ trung, người cao tuổi cũng có thể thể hiện phong thái của lớp trẻ và nét đẹp của người cao tuổi.

    Hải Vân: Đúng là như vậy. Vừa rồi chúng ta đã làm quen với đội biểu diễn thời gian trung niên và người cao tuổi Thanh Minh Vô Tích, sau đây chúng ta cùng làm quen với bác Ngô Kỳ Hoa và những bộ tem sưu tầm của bác.

    Thu Huyền: Gần đây, phường Hoàng Hạng thành phố Vô Tích đã tổ chức "Triển lãm sưu tầm tem của công nhân viên chức nghỉ hưu", "Bộ sưu tầm tem về chuyên đề phong trào thể thao xe đạp" của viên chức nghỉ hưu Ngô Kỳ Hoa đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bởi vì những con tem này của 58 quốc gia, thể loại phong phú, vượt qua nhiều niên đại, phản ánh toàn diện quá trình phát triển từ bắt nguồn, sản xuất, vận dụng và triển khai phong trào xe đạp, thực sự không dễ dàng và có thể gọi là bộ sưu tầm quí.

    Hải Vân: Bác Ngô Kỳ Hoa vốn từng làm việc tại Xưởng sản xuất Yên xe đạp thành phố Vô Tích. Bác bắt đầu hâm mộ bộ tem xe đạp từ thập niên 70 thế kỷ 20. Nay bác sưu tầm hơn 100 con tem của 58 quốc gia, trong hơn 30 năm, bác thông qua trao đổi, bán đấu giá, bạn bè tặng và để lại .v.v... để có được bộ sưu tầm này.

    Thu Huyền: Những con tem này có thể nói là là báu vật quí giá nhất của bác Ngô Kỳ Hoa. Hãy nghe bác giới thiệu mấy bộ tem đặc sắc của bác:

    "Tem thời kỳ trước kia tương đối nhiều, có bộ trước Đại chiến Thế giới lần thứ 2. Đặc điểm lớn thứ hai là nhiều loại, có tem thư, tem in trên phong bì,v.v... "

    Hải Vân: Bác Ngô Kỳ Hoa nắm rất rõ về lai lịch và nội dung của từng bộ tem. Bác giới thiệu những bộ tem của mình:

    "Đây là tem sổ nhỏ bưu điện tư nhân của Mỹ trong thời kỳ đầu. Lúc bấy giờ, Mỹ còn chưa có bưu điện nhà nước, đều là bưu điện tư nhân. Bộ tem nay là của năm 1902. Lúc đó còn có nhà máy chuyên sản xuất xe đạp, đây là tem in trên phong bì, là tem in trên phong bì quảng cáo của năm 1893. Lúc đó mới có xe đạp, để tuyên truyền tác dụng của xe đạp, làm tem in trên phong bì để tuyên truyền. Đây là bưu thiếp có tem của Ca-na-đa, là trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đây là cuộc thi xe đạp vòng quanh I-ta-li-a của năm 1953, cũng là một phương thức đua xe đạp. Đây là bưu thiếp của I-ta-li-a năm 1942 trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, lực lượng xe đạp, nói lên xe đạp đã được đưa vào chiến tranh".

    Thu Huyền: Những năm qua, bác Ngô Kỳ Hoa đã dốc tâm sức vào việc sưu tầm tem thể thao xe đạp, có lúc bác còn dồn hết tiền vào mua mỗi một con tem.

    Hải Vân: Điều khiến bác Ngô Kỳ Hoa nhớ rõ mồn là một việc xảy ra khi mới từ vùng nông thôn phía bắc tỉnh Giang Tô lao động về thành phố vào thập niên 80 thế kỷ 20, bác kể :

    "Tôi nhớ lúc ấy trong túi có 400 Nhân dân tệ chuẩn bị mua đồ dùng sinh hoạt. Nhưng sau khi nhìn thấy những con tem này quả là đẹp quá. Tôi luôn ấp ủ theo đuổi sưu tầm tem, cho nên bỏ hết tiền mua tem. Nhưng sau khi tiêu hết tiền, một thời gian sinh hoạt của tôi hết sức khó khăn. Thời gian ấy tôi không thể nào quên được".

    Thu Huyền: Những bưu phẩm quí báu này đã mang lại cho bác Ngô Kỳ Hoa một niềm vui to lớn, giúp bác có được thú vui trong cuộc sống mà người khác khó có thể trải nghiệm được.

    Hải Vân: Hứng thú và sở thích có lẽ chỉ là thứ làm cho tâm hồn mình được nhẹ nhõm trong cuộc sống. Nhưng vài chục năm qua, có lẽ chính sở thích này đã trở thành một thu hoạch quý báu nhất trong cuộc sống, trở thành một niềm vui cuộc sống bổ ích cho suốt cả cuộc đời. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này xin tạm dừng tại đây, Thu Huyền và Hải Vân xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>