• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ban Thể dục-Thể thao Tân Hoa xã chọn ra gương mặt mới của làng thể thao Trung Quốc năm 2012

    2013-01-04 15:28:22     Xin Hua

    Ảnh: Vận động viên Lý Tuyết Nhuế

    Năm 2012, thể thao Trung Quốc đã đón giờ phút nghỉ ngơi lấy sức trong năm với nhiều cuộc thi đấu thể thao quan trọng. Tại các giải lớn thế giới như Ô-lim-pích Luân Đôn v.v, một số vận động viên trẻ thế hệ 9x thậm chí 00x đã xuất hiện, trên đấu trường các môn ngoài Ô-lim-pích cũng không thiếu các gương mặt mới đáng chú ý. Họ đã trở thành lực lượng quyết định chi phối tương lai thể thao Trung Quốc.

    1-Lý Tuyết Nhuế

    Sinh ngày 24/1/1991, vận động viên cầu lông, vô địch đơn nữ Ô-lim-pích Luân Đôn năm 2012. Năm 2012 chắc chắn là một năm hoàn mỹ đối với Nhuế. Trước đó Nhuế chưa được mọi người biết đến đã bùng phát kể từ tháng 2, liên tiếp giành bốn chức vô địch, thắng liền 30 trận, tiếp đó đã giành được cơ hội tham dự Ô-lim-pích vào phút chót, rồi đoạt chức vô địch đơn nữ, trở thành "ngựa ô" lớn nhất trên đấu trường cầu lông Luân Đôn. Mùa giải này, Nhuế đã giành cả bốn chức vô địch ở các giải như Giải Cầu lông toàn Anh mở rộng, Cúp U-bơ, Ô-lim-pích và Giải Chung kết cầu lông.

    Ảnh: Vận động viên Trần Định

    2-Trần Định

    Sinh ngày 5/8/1992, vận động viên môn đi bộ, vô địch môn đi bộ 20 km nam Ô-lim-pích Luân Đôn năm 2012, phá kỷ lục Ô-lim-pích. Tại Ô-lim-pích Luân Đôn, đúng hôm sinh nhật, Định đã đoạt chức vô địch môn đi bộ 20 km nam Ô-lim-pích Luân Đôn năm 2012 với thành tích 1 giờ 48 phút 46 giây, phá kỷ lục Ô-lim-pích ở môn này. Định trở thành vận động viên điền kinh nam Trung Quốc thứ hai đoạt huy chương vàng Ô-lim-pích sau Lưu Tường.

    Ảnh: Vận động viên Khâu Ba

    3-Khâu Ba

    Sinh ngày 31/1/1993, vận động viên nhảy cầu, thông qua đoạt chức vô địch tại Giải vô địch bơi lội thế giới năm 2011, Ba đã bù đắp khoảng trống nội dung cầu cứng 10 mét nam Trung Quốc. Tại Cúp thế giới Luân Đôn năm nay, Ba một lần nữa đoạt chức vô địch trên bể bơi sẽ thi đấu tại Ô-lim-pích, giành tấm vé đi dự Ô-lim-pích. Thế nhưng trong nội dung cầu cứng 10 mét nam Ô-lim-pích Luân Đôn, Ba chỉ giành được huy chương bạc với thành tích chỉ kém đối thủ 1,8 điểm.

    Ảnh: Vận động viên Mã Long

    4-Mã Long

    Sinh ngày 20/10/1988, vận động viên bóng bàn, vô địch đơn nam Cúp thế giới, vô địch đồng đội nam Ô-lim-pích. Biểu hiện của Long trong năm 2012 không kém gì so với Trương Kế Khoa, vô địch đơn nam Ô-lim-pích. Giải vô địch bóng bàn thế giới Đoóc-mun, Long bảy lần ra thi đấu, bảy tỉ số 3:0. Giải đồng đội Ô-lim-pích, Long chỉ thua một trận đánh đôi. Trong trận bán kết gặp đội Đức, một mình Long giành được hai điểm, trở thành người lập công lớn nhất trong trận đấu lần đó. Giải Cúp thế giới tháng 10/2012, Long đã bảo vệ thành công chức vô địch đơn nam thế giới đầu tiên sau khi thắng danh thủ Đức Boer với tỉ số 4:0.

    Ảnh: Vận động viên Phùng San San

    5-Phùng San San

    Sinh ngày 5/8/1989, vận động viên đánh gôn đầu tiên của  Trung Quốc đại lục đoạt chức vô địch tại bốn giải Grand Slam đánh gôn nhà nghề nữ. Ngày 10 tháng 6 năm 2012, San đoạt chức vô địch tại Giải vô địch LPGA (Hiệp hội Gôn nhà nghề dành cho nữ), từ đó trở thành vận động viên đánh gôn Trung Quốc đầu tiên đoạt chức vô địch bốn giải Grand Slam trong lịch sử đánh gôn nhà nghề nữ. Ngoài ra, năm 2012 San còn đoạt chức vô địch tại năm giải khác như giải Ma-xtơ nữ Đu-bai v.v. San tham gia môn đánh gôn nhà nghề 5 năm không được ai biết đến, nhưng đến năm 2012 cô trở thành ngôi sao đáng chú ý trong làng gôn thế giới. San mong mình có thể trở thành "Lý Na trong giới đánh gôn", cũng mong có thể thay mặt Trung Quốc tham dự Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô năm 2016.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>