• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Thôn nhỏ miền sơn cước chúng ta cũng phải xây dựng thành 'Trung Quốc tươi đẹp'" – Ghi nhận từ hoạt động "cán bộ cốt cán về xây dựng Đảng" của Đạt Châu, Tứ Xuyên xuống cơ sở

    2012-12-21 16:48:16     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: "Trung Quốc tươi đẹp" là gì nhỉ? Trước câu hỏi của đông đảo bà con nông dân thôn Mật Lâm, Chính ủy Chi đội Cảnh sát giao thông Đạt Châu, Tứ Xuyên, ông Long Kiến hài hước trả lời rằng, "Hầu bao đầy tiền, được ở trong những ngôi biệt thự xinh xắn, không còn phải mặc quần áo vá và đi đường mòn như bây giờ nữa. Đến lúc đó, muôn vạn 'Mật Lâm tươi đẹp' hợp lại làm một, đó chính là 'Trung Quốc tươi đẹp'".

    "Thôn mình không có nhà máy cũng không có tài nguyên khoáng sản, làm thế nào mới thực hiện được tăng gấp đôi thu nhập?"

    "Điều này còn phải dựa vào sự hỗ trợ của Chính phủ, phát triển nông nghiệp hiện đại, công nghiệp xanh các-bon thấp, điều then chốt là thành lập Hợp tác xã nông nghiệp. Non xanh nước biếc của chúng tasẽ trở thành núi vàng núi bạc".

    Đây là hình ảnh của hoạt động "Hàng nghìn cán bộ cốt cán về xây dựng Đảng đưa tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 18 xuống cơ sở" diễn ra tại thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, thành phố Đạt Châu cử hơn 1200 cán bộ cốt cán về xây dựng Đảng trọng điểm tiến hành tuyên truyền và hướng dẫn học tập quán triệt tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 18 cho cán bộ thôn, đảng viên, các phần tử tích cực xin gia nhập Đảng, cán bộ thôn sinh viên, những người có tay nghề cao về trồng trọt và chăn nuôi cũng như đại diện nông dân, cho đến nay đã tổ chức hơn 2300 buổi nói chuyện tuyên truyền.

    Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đạt Châu Trương Kiện cho biết, trong đợt tuyên truyền lần này "chúng tôi yêu cầu cán bộ xuống cơ sở phải nói những từ thường dùng của người dân, đơn giản dễ hiểu, để bà con có thể nắm bắt được cách làm giàu một cách nhanh nhất. Những cán bộ được cử đi đều đã làm công tác hỗ trợ tại cơ sở nhiều năm, nắm rõ tình hình, không đọc theo văn bản, không nói những lời nói xuông, nói nhiều về biện pháp, giải quyết vấn đề, như vậy mới có thể khiến bà con tin tưởng và ủng hộ".

    Tại hiện trường buổi tuyên truyền và phổ biến ở thôn Mật Lâm, phóng viên được chứng kiến ông Long Kiến đã đề xuất 10 biện pháp. "Sang năm, chúng tôi sẽ giúp thôn thu hút 2-3 doanh nghiệp, khai hoang và trồng cây ăn quả, còn sẽ mở một số lớp tập huấn kỹ năng". Phát biểu của ông Long Kiến đã nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt của bà con.

    Sau khi kết thúc buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ Chi đội lại bắt tay vào dỡ hơn 120 tấn xi-măng từ trên ô tô vừa chở đến, quyên tặng cho thôn Mật Lâm, để bà con nông dân có thể bê-tông hoá đường ô tô nối liền các nông hộ trong vụ nông nhàn. Cụ Lưu Minh Đạt 81 tuổi của thôn Mật Lâm cảm động nói, "Xây dựng 'Mật Lâm tươi đẹp' của chúng ta có hy vọng rồi".

    Được biết, trong hoạt động tuyên truyền tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 18, thành phố Đạt Châu áp dụng phương thức đến tận nhà tuyên truyền cho những đảng viên lão thành đi lại không tiện, đối với các đảng viên đang làm việc ở nơi khác thì sẽ gửi các tài liệu ấn phẩm và băng đĩa Đại hội Đảng lần thứ 18, đối với những khu vực tương đối tập trung các đảng viên đến từ các địa phương khác sẽ tiến hành hướng dẫn học tập từ xa thông qua các điểm giáo dục từ xa hiện đại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>