• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống hạnh phúc của người thành phố Đại Liên tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc

    2012-12-05 14:54:56     cri

    Nói đến hạnh phúc thì mỗi người đều có nhận thức riêng của mình. Ở thành phố Đại Liên, thể nghiệm cảm giác hạnh phúc tốt đẹp này chưa bao giờ xa rời với mọi người ở đây. Bởi vì ông Trời ban cho Đại Liên vị trí địa lý nằm trên bán đảo Liêu Đông ưu việt ba mặt giáp biển, một mặt dựa vào núi, bốn mùa rõ rệt, môi trường khí hậu mùa đông không giá lạnh mùa hè không nóng bức, mọi người ở đây có cảm giác hạnh phúc bẩm sinh. Khi "Cảm giác hạnh phúc bẩm sinh" hài hòa với thể nghiệm bảo đảm xã hội, điều kiện nhà ở, tình hình y tế, giáo dục, vui chơi giải trí.v.v... trong cuộc sống không ngừng tiến bộ, chỉ số hạnh phúc của mọi người sẽ nâng cao. Gần đây, trong danh sách " Những thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc" năm 2012, chỉ số hạnh phúc của người Đại Liên xếp hàng đầu. Vâng, sinh sống trong môi trường thiên nhiên và nhân văn tươi đẹp thì chẳng ai mà không cảm thấy hạnh phúc cả. Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục hôm nay, chúng ta cùng đón nghe về niềm hạnh phúc trong lòng người Đại Liên.

     Đúng như lời bài hát "Cuộc sống chúng ta chan hòa ánh nắng", chị Tạ nhà ở phố Quì Anh quận Trung Sơn thành phố Đại Liên tươi cười phấn khởi nói về cuộc sống hiện nay của mình. Chị Tạ nói, cuộc sống hiện nay của chị chan hòa ánh nắng, hạnh phúc như hoa đua nở. Trong dịp ngày lễ, chúng tôi gọi điện thoại phỏng vấn chị Tạ :

    Phóng viên : Chào chị Tạ, tôi muốn hỏi con chị hôm nay về thăm nhà, trong ngày lễ vui mừng như thế, chị chuẩn bị những món ăn ngon gì nhỉ ?

    Chị Tạ : Tôi chuẩn bị nhiều món lắm. Thứ nhất là bào ngư, thứ hai là tôm biển và món cá Phi-lê.

    Phóng viên : Cá Phi-lê nấu như thế nào nhỉ, chị Tạ ?

    Chị Tạ : Nấu món cá hầm.

    Phóng viên : Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi được ăn cá Phi-lê đóng hộp đấy.

    Chị Tạ : Như thế thì làm sao có dinh dưỡng ?

    Phóng viên : Người Đại Liên ăn hải sản tươi sống, nếu không phải là người gốc Đại Liên thì khó được ăn hải sản tươi sống.

    Chị Tạ : Hải sản còn có cua bể nữa.

    Phóng viên : Hiện nay đang đúng là mùa cua bể ngon nhất, lúc này cua bể béo ngậy.

    Phóng viên : Riêng nghe thực đơn đã cảm thấy gia đình chị Tạ thật hạnh phúc.

    Chị Tạ : Vâng, gia đình chúng tôi rất hạnh phúc..

    Phóng viên : Chị giới thiệu cho chúng tôi nghe về gia đình chị nhé.

    Chị Tạ : Vâng, tôi kể cho nghe nhé. Thứ nhất là cao tuổi có tiền dưỡng lão, hàng năm đều tăng thêm khoảng 10 %. Ốm đau có bảo hiểm y tế, như tôi nằm viện, bệnh viện còn trợ cấp cho tôi nữa. Mắc bệnh vặt có thể đến Trạm xá khám bệnh, thậm chí gọi điện thoại bác sĩ đến nhà khám bệnh, hết sức thuận tiện. Vả lại điều kiện sinh hoạt của gia đình tôi rất tốt, công việc của con cái cũng tốt, ăn mặc và chi tiêu không cần lo lắng. Con cái cũng rất hiếu thảo. Ngoài tham gia một số hoạt động của khu phố ra, tôi hàng năm còn đi du lịch, theo Đoàn "Hoàng hôn".

    Phóng viên : Ồ, hàng năm đều đi, thế năm nay đã chị đi chưa ạ ?

    Chị Tạ : Sau dịp Quốc khánh này tôi sẽ đi.

    Phóng viên : Vâng, trong dịp Quốc khánh người đông quá, chúng ta tránh những ngày lễ cho đỡ đông người.

    Chị Tạ : Vâng, gia đình chúng tôi còn tham gia hoạt động tự lái xe đi du lịch. Cộng thêm Phường tổ chức một số hoạt động Văn hóa hết sức phong phú. Ví dụ như thường hay đi nghe bác sĩ chuyên khoa nói chuyện về sức khỏe, người cao tuổi đề phòng bệnh tật, còn tham gia các hoạt động do cộng đồng chung cư tổ chức như tập Thái Cực quyền, múa quạt.

    Phóng viên : Chị có phải là thành viên đội múa không ?

    Chị Tạ : Có, tôi là thành viên đội múa chung cư. Còn một việc nữa là Cộng đồng chung cư hết sức quan tâm những người cao tuổi sống một mình, giúp đỡ họ giải quyết một số khó khăn trước mắt, tôi cũng tham gia hoạt động này. Tóm lại, tôi cảm thấy cuộc sống hiện nay rất hạnh phúc. Gia đình chúng tôi rất mỹ mãn, cơ bản chẳng có điều gì phải lo lắng.

    Phóng viên : Chị có thể cho biết lịch sắp xếp sinh hoạt trong một ngày của chị không ạ ?

    Chị Tạ : Nói ra thì như một bài hát, cuộc sống chan hòa ánh nắng. Tâm trạng hàng ngày phơi phới như hoa nở rộ, rất phấn khởi. Sáng dậy sau khi làm hết công việc nhà, 6 giờ sáng chị đi tập Thái cực quyền, múa quạt, thường khoảng 10 giờ về nhà, giữa chừng khoảng 8 giờ về ăn sáng một lúc, 10 giờ về chuẩn bị cho bữa cơm trưa, buổi chiều thường ở nhà không đi đâu nữa.

    Phóng viên : Buổi Trưa chị chợp mắt nghỉ trưa không ạ ?

    Chị Tạ : Có chứ.

    Phóng viên : Vậy lúc nào đi mua rau cỏ vào lúc nào ạ ?

    Chị Tạ : Tôi không đi, chồng tôi đi mua rau cỏ.

    Phóng viên : Vợ chồng anh chị có sự phân công rất rõ ràng nhỉ ?

    Chị Tạ : Vâng, nhà tôi phụ trách mua thức ăn.

    Phóng viên : Chị phụ trách tập tành ca múa, dọn dẹp nhà cửa ạ ?

    Chị Tạ : Tôi làm hết việc nhà, thực ra việc nhà rất bận rộn.

    Phóng viên : Chị phụ trách cả việc cơm nước nữa chứ ?

    Chị Tạ : Vâng.

    Phóng viên : Chả trách, cuộc sống phong phú.

    Chị Tạ : Đúng thế đấy.

    Phường Côn Minh quận Trung Sơn thành phố Đại Liên có Đoàn ca nhạc Dương Quang do cán bộ công nhân viên hưu trí tổ chức hoạt động sôi nổi. Trong Viện phúc lợi và hoạt động công ích đều có thể thấy bóng dáng họ, những người cao tuổi cho biết, bất kể là biểu diễn hay tập luyện đều được tận hưởng không khí hạnh phúc này. Gần dịp Quốc khánh, tại hiện trường dàn dựng tiết mục của Đoàn ca nhạc, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống sung túc và hạnh phúc của những người cao tuổi

    Phóng viên : Tại Trung tâm hoạt động Cộng đồng chung cư Hoa Xương Phường Côn Minh, Đội ca nhạc đang tập hát, các đội viên tinh thần hăng hái, chăm chú, khó ngờ họ là những người cao tuổi nghỉ hưu, bà Vu Lệ Hoa cán bộ cơ quan chính quyền sau khi nghỉ hưu đã tham gia Đội ca nhạc, bà cho biết mười mấy tuổi đã biết gẩy đàn, không ngờ nay có dịp phát huy sở trường này.

    Bà Vu Lệ Hoa nói : Mỗi khi đi biểu diễn, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, phát huy thế mạnh của tuổi già đến Viện Phúc lợi biểu diễn, chúng tôi rất vinh dự và hạnh phúc được biểu diễn cho người cao tuổi xem.

    Phóng viên : Ông Vương Nguy Lâm cho biết, từ khi tham gia đội nhạc này, ông cảm thấy mình trẻ ra.

    Ông Vương Nguy Lâm : Những người cao tuổi được cùng nhau xum họp cảm thấy rất phấn khởi, tạo cho người nghỉ hưu có một môi trường vui vẻ.

    Phóng viên : Người nhà có ủng hộ ông tham gia đội ca nhạc không ?

    Ông Vương Nguy Lâm : Hết sức ủng hộ, bởi vì mang lại cho tôi niềm vui. Ở đây cảm thấy có một môi trường rất tốt đẹp, mọi người cùng nhau tận hưởng bầu không khí này.

    Phóng viên : Bài hát "Tôi yêu Trung Quốc" do bà Trương Mai đơn ca là tiết mục "Tủ" của Đoàn ca nhạc Dương Quang, mỗi lần trình diễn đều có cảm nhận khác nhau.

    Bà Trương Mai : Mỗi khi tôi cất giọng hát bài hát này là hát bằng cả trái tim mình, tinh thần rất hăng hái, rất cảm động, thể hiện khí thế hào hùng của tổ quốc.

    Phóng viên : Ông Từ Bân, Đoàn trưởng đoàn ca nhạc Dương Quang nói, Đoàn ca nhạc do cán bộ công nhân viên chức hưu trí thành lập đã tham gia nhiều hoạt động công ích do phường tổ chức, phong phú đời sống văn hóa của người cao tuổi, làm cho người cao tuổi vui vẻ, hiện đang dàn dựng tiết mục chào mừng Quốc khánh, thời gian biểu diễn sắp xếp kín hết.

    Đoàn trưởng Từ Bân : Hôm nay tập luyện bài "Ngợi ca Tổ quốc", "Tôi yêu Trung Quốc", còn mấy tiết mục diễn tấu hòa nhạc nữa. Chuẩn bị cho Chương trình biểu diễn dịp Quốc khánh.

    Ngoài sinh hoạt văn hóa yêu thích của người cao tuổi Đại Liên ra, chính quyền còn làm nhiều việc giúp đỡ người cao tuổi có khó khăn như trợ cấp dưỡng lão, trợ cấp y tế.v.v...

    Tất cả người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đều được trợ cấp thuốc men cơ bản. Chính quyền đối với người cao tuổi rất tốt, như cạnh nhà chúng tôi có Trung tâm phục vụ dưỡng lão của cộng đồng chung cư, nếu người cao tuổi ban ngày ở nhà một mình cảm thấy vắng vẻ, thì có thể đến Trung tâm phục vụ đánh bài, trò chuyện.v.v..., cuộc sống của người cao tuổi tốt đẹp, phấn khởi, sẽ giúp chúng tôi-những người làm con làm cháu yên tâm, hạnh phúc của người cao tuổi chính là hạnh phúc của chúng tôi.

    Ở Đại Liên, Người cao tuổi cảm nhận thấy hạnh phúc, lớp trẻ cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc như thế.

    Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì hoạt động Văn hóa của chúng tôi rất phong phú, ví dụ như chúng tôi có Hội Văn hóa trà, Hội Văn hóa quán Bar và Hội Văn hóa rượu nho, hàng năm còn có biểu diễn văn nghệ do mọi người tự tổ chức tại Quảng trường Hải Quân, quảng trường Trung Sơn còn có câu lạc bộ Văn hóa Nhân Dân, lúc nào cũng có thể xem kịch nói, biểu diễn ca nhạc, tối nào trên quảng trường cũng có các hoạt động văn hóa quần chúng phong phú muôn hình muôn vẻ. Làm việc mệt mỏi một ngày, đến những nơi này thư giãn, sức khỏe tốt, tinh thần cũng phấn chấn, do đó chúng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc.

    Ngoài sinh hoạt văn hóa phong phú muôn hình muôn vẻ ra, người Đại Liên còn cảm nhận được hạnh phúc ở nhiều mặt khác.

    Tôi mới tốt nghiệp nhưng không tìm được việc làm, tôi đến bán hàng xén tại quảng trường "Mùng 8 tháng 3", sau đó quận Trung Sơn thành phố Đại Liên mở Vườn lập nghiệp, chính quyền địa phương miễn phí mở lớp trao đổi về kinh nghiệm, còn tổ chức mở lớp đào tạo cho chúng tôi, ngoài ra còn bỏ ra một số tiền hỗ trợ chúng tôi lập nghiệp, hiện nay tôi làm ăn qui mô ngày càng lớn, tôi cảm thấy mình đã mở một con đường làm ăn rộng lớn về hàng nhật dụng và đặc sản địa phương. Tôi muốn nói là tôi rất hạnh phúc.

    Đối với chị Phùng Khiết tái lập nghiệp mà nói, chị là người được chia sẻ thành quả 30 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc. Chính niềm hạnh phúc trong quá trình tái lập nghiệp, đã thôi thúc chị nhiệt tình đến với sự nghiệp từ thiện sau khi thành công, tri ân lại xã hội và những người từng giúp đỡ chị.

    Chị Phùng Khiết nói : Sau khi làm ăn buôn bán, đời sống của tôi đã đi lên khá giả, nói thực lòng tôi là người được lợi trực tiếp của 30 năm cải cách mở cửa. Tôi đã được mọi người giúp đỡ nhiều vô kể. Sau khi kinh doanh mấy năm đã mua được nhà và xe hơi. Cho nên nói sự thay đổi thì trước tiên là kinh tế. Tôi nghĩ nên tri ân lại xã hội, ăn nên làm ra được là nhờ xã hội, nên cũng phải có lòng hiến dâng cho xã hội. Năm 2005, tôi đã tham gia Tổng hội Từ thiện thành phố Đại Liên, trở thành một nhân viên làm việc công ích. Ngày 19 tháng 6 năm 2005, tôi đã thành lập Trạm công tác nghĩa vụ Quảng trường Hải quân thuộc Tổng Hội Từ thiện thành phố Đại Liên tại Quảng trường Hải quân Đại Liên, tôi phụ trách công tác quản lý Trạm này. Chúng tôi trực tiếp phục vụ cộng đồng yếu, chăm sóc những mặt yếu, làm tốt công việc cụ thể, chúng tôi lần lượt làm một số công việc trọng tâm như hành động màu xanh, hướng dẫn y tế, hướng dẫn mua sắm, tình cảm của con cháu, giúp đỡ người già cô đơn, phụ đạo con em người ngoại tỉnh.v.v...

    Người Đại Liên luôn luôn cảm nhận niềm hạnh phúc. Có nhà ở, già có nơi nương tựa, học sinh có trường học, trẻ thơ có nhà trẻ, ốm đau được khám chữa bệnh.v.v..., đây là những điều mà người Đại Liên cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là gì ? Đối với chị Tề Hâm năm nay 35 tuổi và có con gái 2 tuổi mà nói, hạnh phúc là con lớn nên trong niềm vui, hai vợ chồng làm việc sinh sống với áp lực thấp nhất, chăm sóc chu đáo người già và trẻ thơ, không phải lo lắng việc giáo dục của con cái, y tế của cha mẹ và ăn mặc, nhà ở và giao thông của gia đình.v.v...

    Thực ra, ai cũng có niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Các bạn thân mến, hạnh phúc của bạn là gì ? Bạn có cuộc sống hạnh phúc không ? Mời bạn đến Đại Liên, bạn sẽ chắc chắn sẽ cảm nhận được hạnh phúc vui vầy.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>