• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Tôi ở Kha Kiều, tôi ở Trung Quốc" --- Bác sĩ Arbab người Pa-ki-xtan Bệnh viện Trung Tâm huyện Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang Trung Quốc

    2012-11-21 15:13:06     cri
    Anh Arbab đi trên đường phố bộ hành thương mại màn hình ánh đèn nhấp nháy rực rỡ Kha Kiều, dáng điệu rất ga-lăng, vừa hút thuốc vừa kể chuyện của mình tại Kha Kiều. Đi đến trước một cửa hiệu thời trang, cô gái bán hàng niềm nở chào hỏi anh, cô gái trách móc anh Arbab lâu nay không đến thăm cô. Anh Arbab phân bua với chúng tôi cô ấy là em gái anh, từ "Em gái" trong tiếng Hán có rất nhiều hàm ý, anh Arbab nói lưu loát tiếng Phổ thông Trung Quốc hiểu điều này, nhưng anh không giải thích, nên chúng tôi cũng thừa hiểu rằng anh Arbab rất am hiểu văn hóa Trung Quốc.

    Anh Arbab cho chúng tôi biết về quá trình học tập của mình tại Trung Quốc. Anh Arbab năm nay 25 tuổi đến từ Rawalpindi Pa-ki-xtan. Trong thời gian học tập tại Học viện Y khoa Cán Nam tỉnh Giang Tây Trung Quốc, theo tập quán miền Nam Trung Quốc gọi người thân quen, trước tên mình thêm chữ A, nên anh Arbab có tên Trung Quốc là "A-de". Trong thời gian lưu học tại Trung Quốc, anh Arbab đã đeo ba lô đi du lịch không ít nơi, năm ngoái do đến thăm một người bạn, nên anh đã đến Kha Kiều, sau đó đưa ra quyết định định cư và làm việc tại đây, cho nên câu chuyện Kha Kiều của anh Arbab thực ra cũng mới bắt đầu từ năm ngoái.

    Sau khi đến Kha Kiều, anh Arbab đã nhanh chóng tìm được công việc tại Bệnh viện Trung Tâm Thiệu Hưng Kha Kiều. Theo qui định của bệnh viện, anh Arbab đến thực tập tại các khoa trong thời gian thử việc, cung cấp cơ hội cho anh nhanh chóng làm quen với môi trường ở đây, cũng để cho anh xây dựng mối quan hệ với nhiều người trong thời gian ngắn nhất.

    Vì sao lựa chọn Kha Kiều ?

    Đa số người Trung Quốc đều chưa biết Kha Kiều, bởi vì đây là một thị trấn quá nhỏ trên bản đồ Trung Quốc, nằm bên cạnh thành phố Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang miền Đông Trung Quốc. Trung tâm tập trung và phân phối hàng dệt may lớn nhất thế giới là nằm ở Kha Kiều nhỏ bé này, 1/4 vải may trên thế giới được giao dịch tại Kha Kiều. Thương nhân mua sắm đến từ các nơi trên thế giới tập trung tại đây, có hơn 800 cơ quan đại diện nước ngoài, hơn 3700 thương nhân nước ngoài thường trú, có hơn 20 nghìn Nhà mua sắm lưu động, trong đó có hơn 150 công ty Pa-ki-xtan, 1500 doanh nhân Pa-ki-xtan, đa số là người cùng quê anh Arbab, do đó doanh nhân Rawalpind gọi Kha Kiều là "Tiểu Pa-ki-xtan tại Trung Quốc".

    Kha Kiều nằm ở phía nam châu thổ sông Trường Giang giàu có và đông đúc nhất Trung Quốc từ xưa tới nay, thuộc huyện Thiệu Hưng là huyện xếp thứ tám trong 100 huyện kinh tế mạnh của Trung Quốc, cộng thêm nét đẹp của Giang Nam gạo trắng nước trong đã làm cho Kha Kiều phong cảnh tươi đẹp, đất đai phì nhiêu và di sản Văn hóa phong phú, một thị trấn nhỏ Trung Quốc này thu hút biết bao thương gia trên thế giới.

    Số người nước ngoài đông đúc ở Kha Kiều cần gấp Nhân viên y tế biết ngoại ngữ, anh Arbab biết 6 thứ tiếng : Anh, Pháp, A-rập, Uốc-đu, Pashto và tiếng Phổ thông Trung Quốc là nhân tài Quốc tế cần nhất của Kha Kiều. Vì thế vừa đến Kha Kiều, anh Arbab trở thành người bận rộn nhất Bệnh viện Trung Tâm huyện Thiệu Hưng.

    Tất cả những người nước ngoài đến khám bệnh đều trước hết phải tìm anh Arbab mới được, bởi vì không ai dám vung chân múa tay thay cho ngôn ngữ miêu tả bệnh tình của mình và người nhà cho bác sĩ Trung Quốc, mà hiện nay bệnh viện chỉ có anh Arbab là bác sĩ người nước ngoài duy nhất, mức độ hot của anh chẳng nói cũng đủ hiểu. Chẳng bao lâu, anh Arbab đã trở thành danh nhân của Kha Kiều, phóng viên cơ quan truyền thông nô nức phỏng vấn anh, tên tuổi của anh Arbab lên như diều, nhiều người Trung Quốc cũng bắt đầu tìm bác sĩ Arbab khám bệnh, nhiều người Kha Kiều lấy làm vinh dự được bác sĩ Arbab khám chữa bệnh.

    Anh Arbab trở thành một trong những người Rawalpindi được hoan nghênh nhất ở Kha Kiều. Mỗi khi đến cuối tuần, anh Arbab cùng đội bóng Cricket do anh và những người cùng quê thành lập chơi bóng bên hồ Qua Chử Kha Kiều, sau khi về làm cũng thường xuyên đến nhà bạn bè cùng nhau ăn cơm và trò chuyện, tản bộ bên hồ, tất nhiên dăm ba hôm lại tụ tập với các bạn Trung Quốc, ai cũng quí mến chàng trai Pa-ki-xtan này, chả trách, anh Arbab cao 1m85 vạm vỡ, đẹp trai như Ngôi sao Hollywood và dáng dấp rất Ga-lăng, ngoài ra anh Arbab nói tiếng Phổ thông Trung Quốc lưu loát, đôi lúc lại chêm vào mấy câu tiếng Thiệu Hưng, làm cho mọi người đều mến anh.

    Khi đến bệnh viện, anh Arbab là bác sĩ của bệnh nhân Trung Quốc và nước ngoài, tan tầm điện thoại lại gọi liên tục tìm anh làm việc, ngoài cần khám chữa bệnh ra, hàng hóa của đồng hương qua Hải quan hoặc thuế Công thương có vấn đề là tìm anh, mặc cả giá thuê cửa hiệu không có kết quả cũng tìm anh, càng chúa chổm hơn là nhiều bạn bè người Trung Quốc công việc không chạy tại Kha Kiều cũng tìm anh. Anh Arbab từ trước tới nay đều đáp ứng đối mọi yêu cầu giúp đỡ của đồng hương, nhưng nguyên tắc của anh là không giúp đỡ những việc phạm pháp, bởi vì nếu bố mẹ anh biết anh dính dáng với việc làm phạm pháp thì sẽ cắt đứt quan hệ cha con.

    Thông qua báo chí và truyền hình, nhân dân Kha Kiều đều biết anh Arbab đã quyết định gia đình định cư tại Kha Kiều. Đối với qui hoạch nghề nghiệp tương lai của mình, anh Arbab mong theo đà bản thân không ngừng tích lũy kinh nghiệm lâm sàng tại bệnh viện, xác định phương hướng chuyên ngành càng cụ thể hơn, sau đó dự tính đến Học viện Y khoa Thượng Hải hoặc Nam Kinh gần Kha Kiều tiếp tục chuyên tu, sau đó lại về Kha Kiều tiếp tục cuộc đời bác sĩ của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>