• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Trước kia không muốn đến, bây giờ không muốn về" – ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm dưỡng lão nông thôn Quý Châu

    2012-11-02 16:52:50     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Khi nói về cuộc sống hiện nay tại Trung tâm Dịch vụ Dưỡng lão của thị trấn Bích Ba, huyện Ma Giang, tỉnh Quý Châu, ông Dương Tân Đồng dân tộc Xa, 68 tuổi, thuộc diện 5 đối tượng được đảm bảo phấn khởi nói "6 năm như một ngày, ngày nào cũng vui vẻ"..

    Là một trong những người cao tuổi đợt đầu được vào ở Trung tâm Dịch vụ Dưỡng lão năm 2007, cuộc sống ngày thường của ông Dương Tân Đồng chỉ là xem ti vi, chơi cầu lông, chuyện trò với mọi người, thỉnh thoảng cũng đi "dạo phố". "Tôi ở quê đã lâu, vừa mới đến đây không quen với cuộc sống ở đây lắm". Ông Dương Tân Đồng nói như vậy, sau đó ông phát hiện ở đây không cần lo gì về ăn ở, mỗi tháng còn được cấp gần 200 Nhân dân tệ tiền đảm bảo cuộc sống tối thiểu và tiền dưỡng lão để chi tiêu trong tháng, "điều kiện khá hơn khi ở nhà nhiều".

    Ông Dương Tân Đồng đã nói lên tâm sự của nhiều cụ ông cụ bà ở tại Trung tâm Dịch vụ Dưỡng lão huyện Ma Giang. "Một số cụ ông cụ bà nông thôn quan niệm tư tưởng hơi lạc hậu, hồi đầu không muốn ở lại Trung tâm Dịch vụ Dưỡng lão, qua lời khuyên của nhân viên làm việc và ở thử một thời gian, hiện nay, nhiều cụ ông cụ bà đều không muốn về nhà rồi".

    Trưởng Ban Người cao tuổi huyện Ma Giang, ông Lan Trung Quyền cho biết, thường thì các cụ ít tuổi chăm sóc các cụ nhiều tuổi hơn, thời gian lâu dần thành người một nhà.

    Thị trấn Loan Thủy, thành phố Khải Lý ở vùng núi hẻo lánh, là một thị trấn đói nghèo cấp II tỉnh Quý Châu. Tại Trung tâm Dịch vụ Dưỡng lão thị trấn Loan Thủy phóng viên được chứng kiến, mấy cụ đang hút thuốc lá và trò chuyện. Cụ Dương Minh Chiêu 75 tuổi ở đây đã 10 năm, cụ cho phóng viên biết, hiện nay mỗi tháng được cấp 120 Nhân dân tệ trợ cấp người cao tuổi, 55 Nhân dân tệ tiền dưỡng lão, do ăn ở và khám chữa bệnh đều miễn phí, nên số này chỉ để mua thuốc lá, hoa quả, cái ăn cái mặc đều không phải lo.

    Trước Tết Trùng Dương, phóng viên nhìn thấy, mỗi căn phòng của Viện Phúc lợi trung tâm thành phố Khải Lý đều đã lắp ti vi và máy điều hoà, trong viện phúc lợi còn có nhà hàng cao cấp, phòng thể thao, phòng vui chơi giải trí, phòng y tế và chăm sóc sức khoẻ, phòng đọc sách và sân thể thao ngoài trời.

    Sân bóng rổ của viện phúc lợi rất sôi động, một số cụ đang chơi bóng rổ với các em là trẻ mồ côi, họ còn thường xuyên giao lưu kinh nghiệm chơi bóng rổ. "Tôi thích chơi bóng rổ, do động tác ném bóng không chuẩn nên các cháu ném không trúng được, vì vậy tôi dạy các cháu chơi". Ông Cố Vĩnh Diệu thuộc diện 5 đối tượng được đảm bảo cho biết như vậy.

    Giám đốc Viện Phúc lợi trung tâm thành phố Khải Lý, ông Diêu Thiệu Sơn cho biết, Viện Phúc lợi trung tâm thành phố Khải Lý được đưa vào hoạt động năm 2010 hiện đã có hơn 80 người cao tuổi thuộc diện 5 đối tượng được đảm bảo và trẻ mồ côi, trong đó, 90% đến từ nông thôn. Các công trình đợt 2, 3 của viện phúc lợi đang khẩn trương xây dựng, trong công trình đợt 2 chưa khánh thành dự định bố trí 200 chiếc giường, hiện đã có hơn 100 người đăng ký xin vào ở.

    Phóng viên từ Sở Dân chính tỉnh Quý Châu được biết, năm 2011, tỉnh Quý Châu có hơn 3 triệu người cao tuổi trên 60 tuổi đã được cấp tiền dưỡng lão, 3,14 triệu người cao tuổi trên 65 tuổi đã lập hồ sơ sức khoẻ, 16,5 nghìn người cao tuổi mắc bệnh đục thủy tinh thể được phẫu thuật miễn phí và phục hồi. Toàn tỉnh tranh thủ được khoản kinh phí 51 triệu Nhân dân tệ dành riêng cho dự án xây dựng dịch vụ dưỡng lão, hỗ trợ 16 cơ quan dịch vụ dưỡng lão do nhà nước đầu tư xây dựng, ngân sách tỉnh đầu tư 120 triệu Nhân dân tệ, các cấp huyện và địa phương huy động 260 triệu Nhân dân tệ xây dựng và mở rộng 180 viện dưỡng lão nông thôn.

    Khi lấy tin tại viện phúc lợi, phóng viên bắt gặp một số học sinh tiểu học của Trường tiểu học thuộc Trường trung học số 10 thành phố Khải Lý đang đến thăm người cao tuổi và trẻ em mồ côi tại viện phúc lợi. Phó Giám đốc Viện Phúc lợi trung tâm thành phố Khải Lý Khương Lộ cho biết, cũng có một số cụ "xin phép" về nhà một thời gian, nhưng không bao lâu lại quay lại viện phúc lợi.

    "Ở đây điều kiện tốt hơn nhiều so với ở nhà, ngoài không cần lo ăn, ở ra, mỗi tuần còn có nhiều người tốt bụng như học sinh, người tình nguyện đến thăm chúng tôi, rất tốt". Cụ Phan Văn Chân 70 tuổi vừa cười vừa nói.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>