• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thăm cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng "Bắc cực" Trung Quốc

    2012-10-24 15:02:52     cri
    Huyện Mạc Hà tỉnh Hắc Long Giang vùng Đông Bắc Trung Quốc có một thôn do nằm ở cực bắc Trung Quốc nên được đặt tên là thôn "Bắc Cực". Ở đây quanh năm có một đơn vị quân biên phòng cắm chốt, các cán bộ và chiến sĩ đơn vị biên phòng này khắc phục giá buốt, thách thức với tĩnh mịch buồn tẻ, lặng lẽ cống hiến tuổi thanh xuân của mình canh giữ biên cương tổ quốc.

    Một ngày tháng 9, phóng viên đến thôn Bắc Cực, tuy ánh nắng chan hòa nhưng thời tiết đã có phần rét ngọt. Theo chiến sĩ biên phòng đóng quân quanh năm tại đồn biên phòng  Bắc Cực giới thiệu, bắt đầu từ tháng 9, thời tiết của thôn Bắc Cực dần dần chuyển lạnh. Mùa đông ở đây hết sức giá lạnh, nhiệt độ lạnh nhất xuống tới dưới âm 58 độ C, khi đi tuần, các chiến sĩ biên phòng tuy mặc áo khoác dài bằng da cừu và giầy da cao cổ chống lạnh, nhưng ở ngoài trời không tới 5 phút đã thấy lạnh thấu xương.

    Sĩ quan Hạng Quốc Quân cho biết, có một lần khi các chiến sĩ luyện tập thích ứng mùa đông, lúc ấy bồng súng, súng thép giá lạnh, bàn tay chỉ bốc chút hơi nước là tay dính băng với khẩu súng, khi gỡ tay ra khỏi súng, nếu không chú ý da tay sẽ bị lột dính vào báng súng. Về đến doanh trại, khi người thấy đỡ lạnh thì cảm thấy tay rất đau, nhìn tay mới biết bị lột một lớp da.

    Sĩ quan Hạng Quốc Quân nói, các chiến sĩ biên phòng đóng quân ở thôn Bắc Cực đều gặp qua tình trạng như trên. Để nâng cao khả năng chịu đựng giá rét, đồn biên phòng tổ chức huấn luyện chống rét, ví dụ như bắt đầu vào mùa đông, tổ chức sĩ quan và chiến sĩ dùng nước lạnh lau người, dã ngoại tiến hành tắm tuyết.v.v... Thông qua những huấn luyện này để tôi luyện ý trí của cán bộ và chiến sĩ. Dần dần, các chiến sĩ cũng từng bước thích ứng với thời tiết giá lạnh của thôn Bắc Cực.

    Tất nhiên, ngoài rèn luyện ý chí ra, bộ đội biên phòng cũng trang bị các loại phương tiện cho đơn vị. Trước hết trang bị xe tuần tiễu, giải quyết một số khó khăn về đóng quân và đi tuần của đơn vị biên phòng. Khi đứng gác, trang bị cho chiến sĩ giày bốt chống rét, áo da dài, hiện nay còn trang bị một bốt gác, bốt gác có thiết bị sưởi ấm, mùa đông rất ấm như trong nhà. Ngoài ra, nhà ở mỗi lần trang trí nội thất đều lắp thêm nhiều thiết bị cải thiện sưởi ấm. Ở đây mùa đông đều phải che kín cửa sổ, hiện nay lắp cửa sổ 3 lớp kính có hiệu quả chống lạnh rất tốt.

    Thôn Bắc Cực nằm ở nơi hẻo lánh cực bắc Trung Quốc, cách xa đô thị huyên náo đông đúc. Cán bộ và chiến sĩ đóng quân hưởng thụ sự tĩnh mịch và tốt lành ở đây, đồng thời cũng phải đấu tranh với sự cô đơn và buồn tẻ do xa người nhà và bạn bè. Chiến sĩ Trịnh Bác Văn mới đến thôn Bắc Cực 3 tháng cho biết, rất ít liên hệ với bên ngoài, bình thường cũng không tiện đi ra ngoài, có lúc cảm thấy buồn tẻ.

    Đại đội đã sắp xếp hoạt động văn nghệ giải trí phong phú muôn màu muôn vẻ ngoài giờ chấp hành nhiệm vụ tuần tiễu cho cán bộ và chiến sĩ biên phòng, khiến họ có thể hưởng thụ cuộc sống hiện đại hóa. Tại đồn biên phòng Bắc Cực, phóng viên thấy có phòng đọc sách riêng, trong tủ sách bày ngay ngắn từng hàng sách, ngoài sách về Quân sự và Thời sự ra, sách về văn hóa văn nghệ cũng không ít. Bước vào phòng Vi tính của Đồn biên phòng, trong phòng xếp ngay ngắn từng hàng một máy vi tính, cán bộ và chiến sĩ đang truy cập mạng Internet, tìm hiểu tin tức thời sự thế giới. Chiến sĩ Trịnh Bác Văn rất vừa ý với sinh hoạt văn hóa ngoài giờ. Anh Văn nói, Trung đoàn xây dựng Phòng đọc sách và cung cấp nhiều loại sách cho chúng tôi học tập. Còn cung cấp máy vi tính để chúng tôi có thể truy cập mạng Internet tìm hiểu tình hình trong nước và thế giới, thông qua mạng có thể xem báo. Sinh hoạt văn nghệ giải trí hàng ngày cũng rất phong phú, hiện nay chúng tôi có một số hoạt động thi đấu bóng bàn, bóng rổ, cờ tướng.v.v...

    Tuy điều kiện sinh hoạt của bộ đội biên phòng "Bắc Cực" đang không ngừng cải thiện, nhưng điều kiện ở đây vẫn hết sức gian khổ so với các đơn vị bộ đội khác. Chủ nhiệm Phòng Chính trị Trung đoàn biên phòng Quân khu tỉnh Hắc Long Giang Từ Phi Hổ nói, trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, cán bộ và chiến sĩ Biên phòng tôi luyện tinh thần "Bắc Cực", họ không sợ giá rét và cô quạnh, trước sau như một giữ vững biên cương cực bắc của tổ quốc. Đồng chí Từ Phi Hổ cho biết, là đại đội đồn biên phòng cực bắc Trung Quốc, cán bộ và chiến sĩ đại đội luôn luôn kiên trì phát huy tinh thần chiến sĩ biên phòng Cực Bắc "Đứng trên mảnh đất cực bắc, thách thức với điều kiện gian khó tột độ, theo đuổi lý tưởng nhất, gây dựng phẩm chất tốt nhất". Nhiều năm qua, lớp lớp cán bộ và chiến sĩ biên phòng đã đứng vững trước mùa đông giá lạnh, giữ vững tinh thần không quản ngại giá rét, luôn mở mang và làm gương, trong hoàn cảnh khó khăn tôi luyện hun đúc bản thân, nỗ lực giữ vững biên cương cho tổ quốc và nhân dân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>