• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hai mẹ con thay nhau chăm sóc các cháu cha mẹ đi làm ăn xa

    2012-10-09 19:55:17     CRIonline

    Cháu Ninh Ninh 11 tuổi mặc chiếc váy màu cam sạch sẽ ngồi yên lặng ở phòng khách, tay cầm điện thoại di động nghe nhạc.

    Khi chị Trần Ngọc Văn đưa chúng tôi vào nhà, cháu Ninh đứng dậy, chị Văn nói với Ninh: "Các cô đến thăm, cháu chào các cô đi".

    Bé Ninh bẽn lẽn đứng bên cạnh chị Văn nói: "Cháu chào các cô".

    Chị Văn tươi cười nói: "Ninhbạo dạn hơn nhiều rồi, trước đây có nhiều người như thế này, cháu không dám nói chuyện".

    Trong lúc nói chuyện, có người hỏi bé Ninh: "Ai quý cháu nhất", bé Ninh trả lời: "Mẹ quý cháu nhất". "Ai là mẹ của cháu ? " bé Ninh chỉ vào chị Văn.

    Chị Văn không phải là đẻ mẹ của bé Ninh, mà chỉ là "Người mẹ giàu tình thương chăm sóc Ninh".

    Chị Văn nói với phóng viên: "Tôi muốn được giúp đỡ các cháu, điều này tôi được mẹ dạy dỗ từ nhỏ, mẹ tôi là người nhiệt tình hay giúp đỡ mọi người."

    Chị Văn là con gái cụ Thân Ngọc Mai, năm nay đã 80 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh. Cụ là một nhân vật điển hình nổi tiếng của huyện, lúc trẻ cụ làm Chủ nhiệm Hội Phụ nữ của thôn, dẫn dắt chị em hăng hái tăng gia sản xuất, năm 1979, cụ được tặng danh hiệu "Phụ nữ Ba đảm đang" trong toàn quốc. Năm 2003, cụ Mai mở Trạm bảo vệ phụ nữ và trẻ em đầu tiên của tỉnh Hà Bắc ngay trong vườn nhà, lần lượt giúp đỡ và bảo vệ, đồng thời đã tìm việc làm bảo đảm cuộc sống cho 16 phụ nữ và trẻ em.

    Năm 2000, thôn Dương Doanh nơi cụ Mai cư trú có một số người lần lượt đi nơi khác tìm việc làm, bé Minh 8-9 tuổi không có ai chăm sóc, cụ Mai đưa cháu về cho cháu ăn ở và cho cháu đi học.

    Chị Văn nói, mẹ chị lần lượt giúp đỡ và chăm sóc 6-7 cháu có cha mẹ đi làm ăn xa. Hiện nay, Minh đã đi Thâm Quyến làm việc, Tết về thăm nhà bao giờ cũng mua quà đến thăm cụ Mai.

    Chị Văn nói với phóng viên: "Tôi cảm thấy các cháu cha mẹ đi làm ăn xacàng cần sự quan tâm của mọi người, các cháu mong được sống trong tình thương yêu, đầm ấm của người thân. Từ lâu tôi muốn thành lập "Ngôi nhà Hạnh phúc" dành cho các cháu cha mẹ đi làm ăn xa, để cho các cháu có một cuộc sống ấm cúng, vui vẻ.

    Năm 2009, chị xem truyền hình, thấy Hội Phụ nữ của huyện chiêu mộ "Người mẹ giàu tình thương", chị Văn liền ghi tên tham gia.

    Gần Tết năm 2009, chị Văn cùng Hội Phụ nữ huyện đi thăm hỏi các cháu cha mẹ đi làm ăn xa hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, và đến nhà cháu Ninh ở thôn Hậu Cảng.

    Chị Văn cho phóng viên biết: "Lần đầu gặp cháu Ninh, cô bé rất bướng bỉnh, hỏi cái gì cháu cũng không trả lời, cứ đứng ở trước cửa".

    Ninh là đứa trẻ rất đáng thương, ra đời không bao lâu thì bố Ninh qua đời, mẹ mang theo Ninh đi làm công hết nơi này đến nơi khác, nhưng năm ngoái mẹ Ninh cũng mắc bệnh qua đời.

    Sau khi nhận chăm sóc Ninh, cứ dăm ba ngày chị Văn lại đến thăm cháu. Năm 2010, chị Văn xin phép ông ngoại Ninh cho chị thường xuyên đón Ninh về nhà chị. Chị Văn nghĩ, thứ nhất là để Ninh cải thiện đời sống, thứ hai là để cho cháu trở thành đưa trẻ hồn nhiên, yêu đời.

    Chị Văn nói: "Tối đi ngủ, nằm trong chăn, Ninh ôm chặt cổ tôi, cả đêm cháu ngủ rất ngon giấc. Sau đó cháu gọi tôi là mẹ".

    Có một lần tôi gặp thầy hiệu trưởng của trường cháu, thầy nói, Ninh thay đổi rất nhiều, vừa làm trực nhật vừa hát, trước kia thì không được như vậy. Tôi thường xuyên đi xe đạp điện đưa Ninh đi chơi, Ninh ngồi đằng sau nói chuyện với tôi rất vui vẻ, và còn làm nũng. Ninh đối với chồng và con trai tôi cũng rất thân mật, gia đình tôi và Ninh như người trong một nhà.

    Có một hôm, khi tôi đến trường đón Ninh về nhà ăn cơm, Ninh đi đến bên tôi, lấy chiếc nhẫn tặng tôi. Tôi hỏi Ninh mua bao nhiêu tiền ? Ninh nói 'một hào'."Chị Văn vừa nói vừa từ trong phòng lấy chiếc nhẫn mà Ninh tặng cho chị đưa phóng viên xem, mọi người bảo Ninh đeo chiếc nhẫn cho mẹ Văn. Chị Văn cười vui vẻ nói: "Khi tôi kết hôn cũng không có nhẫn để đeo."

    Chị Văn nói với phóng viên: "Được thay thế mẹ Ninh chăm sóc cho cháu, tôi cảm thấy rất vui, có lẽ kiếp trước tôi và cháu có duyên với nhau."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>