• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình thương yêu không gián đoạn trong suốt 19 năm

    2012-08-22 15:18:50     CRIonline
    Gần đây, tại căn cứ huấn luyện của một binh chủng thuộc quân khu Tế Nam Trung Quốc đã diễn ra hình ảnh rất đầm ấm và cảm động lòng người, cô sinh viên Vương Hiếu Na đã tìm được "Anh bộ đội" Vương Thành Quân, người đã trợ giúp cho em học hết chương trình đại học, người mà Hiếu Na đã vất vả tìm kiếm trong suốt hơn 10 năm qua. Tuy đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng cứ như đã quen biết từ lâu, không nén được nỗi xúc động, Hiếu Na ôm chầm lấy anh Quân mà nước mắt tuôn trào.

    Năm 1999, lúc đó cô bé Hiếu Na mới học lớp ba, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên phải bỏ học. Anh Quân thông qua họat động "Nụ xuân" mà đơn vị đang triển khai trở thành người trợ giúp Hiếu Na. Lúc đó thu nhập của anh Quân không cao, nhưng hàng năm anh đều lặng lẽ gửi 400 Nhân dân tệ trợ giúp Hiếu Na, đồng thời thông qua những lá thư không viết địa chỉ luôn khích lệ Hiếu Na tự lập tự cường. Sau đó, Hiếu Na nẩy sinh ra ý nghĩ đi tìm ân nhân của mình. Hiếu Na nhiều lần viết thư cho anh Quân, nhưng đều không thấy anh hồi âm. Hiếu Na cho phóng viên biết, trong bao năm qua, Na cảm thấy bên em luôn có một sức mạnh vô biên khích lệ em. Đến nay, Na đã là một nữ sinh viên xuất sắc, tràn đầy niềm tin và hy vọng, nhưng trong lòng luôn ấp ủ một nguyện vọng là đợi đến khi tốt nghiệp đại học, không những nhất định phải tìm bằng được anh bộ đội luôn thầm lặng quan tâm và giúp đỡ mình, mà còn phải cố gắng hết khả năng của mình quan tâm và giúp đỡ mọi người để tri ân xã hội.

    Anh Vương Thành Quân cho phóng viên biết, lúc đó anh không cho Na biết địa chỉ là vì anh cho rằng đây là một việc rất nhỏ. Thế nhưng đơn vị của anh đã kiên trì hoàn thành việc làm bé nhỏ này trong suốt 19 năm.

    Đơn vị của anh Vương Thành Quân triển khai hoạt động "Nụ xuân" bắt nguồn từ việc trợ giúp 3 em học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn của đồng chí Tiểu đội trưởng.

    Tháng 3 năm 1994, trong một dịp tình cờ, đồng chí Ngọc Quốc, Tiểu đội trưởng nghe đài được biết tin Hội Phụ nữ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc triển khai hoạt động "Nụ xuân", thế là nhân ngày nghỉ cuối tuần anh đến Hội Phụ nữ của tỉnh tìm hiểu tình hình, rồi nhận trợ giúp 3 bé gái bị thất học cho đến khi các em học hết cấp hai. Năm 1996, một lá thư cảm ơn của Hội Phụ nữ gửi đến đơn vị, trong thư cảm ơm việc làm cảm động lòng người của anh Ngọc Quốc đã giúp đỡ các bé gái ở vùng sâu vùng xa. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí Ngọc Quốc, cả đơn vị dấy lên phong trào trợ giúp các em học sinh thất học.

    Giúp một bé gái được cắp sách đến trường, thì một gia đình có thêm một niềm hy vọng, lại có thêm một người đóng góp cho công cuộc xây dựng đất. Có những chiến sĩ hoàn cảnh gia đình cũng không phải khá giả, nhưng tiền trợ giúp các bé gái đi học thì không thiếu một xu.

    Gần đây, Hội Phụ nữ, Quỹ Phúc lợi Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Sơn Đông lần lượt tặng cho đơn vị danh hiệu "Tập thể giàu lòng nhân ái". Tư lệnh Vương Trường Hồng và Chính ủy Lưu Trường Hải đại diện cho tất cả các bộ và chiến sĩ của đơn vị lại một lần nữa quyên tặng 120 nghìn Nhân dân tệ cho Qũy Phúc lợi Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Sơn Đông dùng để giúp các em học sinh ở lại quê hương trong khi cha mẹ đi nơi khác tìm việc làm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>