• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chu Lộ Lộ: Giá trị của tấm huy chương vàng còn nặng hơn trọng lượng của nó

    2012-08-10 15:19:14     Xin Hua

    Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 5/8, Ô-lim-pích Luân Đôn đã diễn ra trận chung kết môn cử tạ nữ hạng cân 75 kg trở lên, lực sĩ cử tạ Trung Quốc Chu Lộ Lộ 24 tuổi, cuối cùng chiến thắng lực sữ cử tạ Nga Tatiana Kashirina, với thành tích chung 333 kg phá kỷ lục thế giới ở hạng cân này cũng do chị lập ra, đoạt huy chương vàng.

    Đây là lần đầu tiên Trung Quốc cử lực sĩ tham gia thi đấu hạng cân lớn nữ tại Thế vận hội Ô-lim-pích sau Ô-lim-pích A-ten. 8 năm trước, lực sĩ cử tạ Trung Quốc Đường Công Hồng đã đoạt huy chương vàng hạng cân này, 8 năm sau, Chu Lộ Lộ dùng thực lực bảo vệ thành tích ở hạng cân này.

    Sau trận đấu Chu Lộ Lộ nói, "Giá trị của tấm huy chương vàng còn nặng hơn trọng lượng của nó. Tôi đã tham gia thi đấu để đoạt tấm huy chương vàng này, rất vinh dự có thể thay mặt quốc gia tham gia thi đấu ở hạng cân này".

    "Trước đó Đội cử tạ Trung Quốc đã để mất hai tấm huy chương vàng đáng ra phải giành được, biểu hiện không tốt lắm, trước trận đấu tôi có một số áp lực, nhưng cũng là một động lực rất tốt đối với tôi". Chu Lộ Lộ nói.

    "Tôi thấy thi đấu hôm nay cũng tạm được, nhưng cũng có một chút đáng tiếc". Chu Lộ Lộ nói, "không thành công trong động tác cử đẩy cuối cùng ở trọng lượng 190 kg, cho nên có chút không vui. Tôi thấy mình cần phải thi đấu tốt hơn nữa".

    Chị nói, "Huấn luyện viên nói với tôi, không nên nghĩ nhiều về thành tích ở động tác cử giật, tôi chuẩn bị rất tốt trong động tác cử đẩy, đã thành công ở trọng lượng 187 kg, tôi rất vui".

    Chu Lộ Lộ và Tatiana Kashirina lần lượt lập kỷ lục thế giới ở thành tích chung và động tác cử giật, thực lực tương đương. Trong trận đấu diễn ra cùng ngày, Chu Lộ Lộ cuối cùng đã thắng Tatiana Kashirina với thành tích chung hơn 1 kg. Khi đánh giá biểu hiện của đối thủ, Chu Lộ Lộ nói, "mỗi vận động viên đều nỗ lực hết mình trong thi đấu tại Ô-lim-pích. Tatiana Kashirina hôm nay biểu hiện rất tốt".

    Chu Lộ Lộ cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đối với chị, "khán giả không ngừng cổ vũ là sự ủng hộ rất lớn đối với tôi". Thực ra, Chu Lộ Lộ bị cận thị nặng, khi ra thi đấu, hoàn toàn không nhìn thấy khán giả.

    Là lực sĩ hạng cân lớn, thân hình của Chu Lộ Lộ đương nhiên cũng khá lớn, nhưng cô gái Sơn Đông này không nề hà khi nói đến những điều đó. Khi trao giải thưởng, người dẫn chương trình gọi Chu Lộ Lộ là "người phụ nữ khoẻ mạnh nhất thế giới". Trao giải thưởng xong Chu Lộ Lộ cười nói, "Tôi thấy không sao cả. Xét cho cùng, thân hình mình thế nào thì cũng bày ra cả ở đây rồi".

    "Tôi mặc quần áo cỡ 5 XL. Bình thường ăn cơm không mấy kén chọn, thuộc loại người ăn gì cũng béo".

    Chu Lộ Lộ cho phóng viên viết, "Nhà tôi có một vườn táo. Tôi ngày trước mỗi khi về nhà đều ra dọn vườn giúp bố mẹ, nhưng vườn quá nhỏ, tôi vào vườn nhưng không xoay người được, thường đụng vào cây và làm rụng nhiều quả, rồi bị tôi giẫm nát. Bởi vậy sau này bố mẹ tôi đều không cho tôi vào vườn nữa. Tôi không phá vườn cây đã là tốt rồi".

    Chu Lộ Lộ trong tập luyện và thi đấu đều có một thói quen, tức là trước khi nâng tạ phải hét to một tiếng, nhưng rất ít người biết chị hét gì. Sau trận đấu, Chu Lộ Lộ mới bật mí với mọi người, "Tôi hét là muốn giảm áp lực và tự động viên mình". Phóng viên bảo chị thử hét một tiếng xem sao, chị cười nói, "ở đây tôi không hét ra được, không có cảm giác như trên đấu trường".

    Về ăn uống sau khi đến Luân Đôn, Chu Lộ Lộ nói, "tôi thích ăn thịt bò bít tết, vì món này ngon hơn các món khác. Nhưng cũng không có mùi vị gì, không ngon bằng ăn ở trong nước".

    So với các cô gái thích đi bát phố khác, Chu Lộ Lộ thích làm những việc yên tĩnh hơn, bình thường thích nghe nhạc, đọc sách. Chị cho phóng viên biết, trong thời gian đến Luân Đôn chị còn mang theo cuốn sách Tôtem Sói lúc rảnh rỗi thì đọc.

    Chu Lộ Lộ cùng Đoàn thể thao Trung Quốc đến Luân Đôn khá sớm, nhưng vì chị tham gia nội dung thi đấu cuối cùng của đội cử tạ Trung Quốc, nên hôm thứ hai sau thi đấu là chị cùng đội cử tạ Trung Quốc lên đường về nước. Chị cho phóng viên biết, trong 13 ngày tại Luân Đôn, bận luyện tập và thi đấu, chị không đi đâu cả, chưa mua được thứ gì, "đành phải ra sân bay xem có gì mua được không thì mua" Chu Lộ Lộ nói .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>