• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trong 10 năm, con gái của "Đại gia" nhận chữa trị cho hơn 900 trẻ chậm phát triển trí tuệ

    2012-08-07 17:18:39     cri

    Sau khi sáng lập trường Dục Trí đã được 10 năm, chị Chu Hiểu Lệ cũng không có tiếng tăm gì, chỉ vì một bài tiểu Bog, "Con gái của tỷ phú" đã được các cư dân mạng biết đến.

    Theo bài đăng trên "Báo nhanh Đô thị", trong 10 năm qua, trường Dục Trí của chị Lệ tổng cộng đã nhận chữa trị cho hơn 900 trẻ em chậm phát triển trí tuệ và bại não, trong đó chị đã miễn phí cho 1/3 số cháu.

    Chị Lệ cho phóng viên biết: "Chị đã xem những đánh giá của cư dân mạng, các bạn khen ngợi tôi quá. Hơn nữa, trường của tôi không như sự tưởng tượng của các cư dân mạng, không tồn tại vấn đề thiếu kinh phí."

    Chị Lệ sinh năm 1979, là người Nghĩa Ô, tỉnh Chiết giang, cha mẹ chị là một trong những thương nhân làm ăn phát đạt trong đợt đầu của địa phương, dựa vào xưởng in màu đã tích lũy được một khoản tài sản rất lớn.

    Năm 1996, cha mẹ chị Lợi lại sinh được một người con trai, nhưng ra đời không bao lâu thì bị chẩn đoán mắc bệnh bại não. Năm 1999, chị Lệ tìm được bác sĩ Mã Phi chuyên gia hồi phục sức khỏe bệnh bại não ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, dưới sự điều trị kiên trì của bác sĩ Mã Phi, em trai chị có thề cầm thìa ăn cơm và còn biết tự đi đại tiểu tiện. Lúc đó chị Lệ còn trẻ, nhưng chị rất thán phục bác sĩ Mã Phi, bác sĩ Phi cũng có cảm tình với chị Lệ, cô gái thùy mị, nết na. Tháng 6, năm 2002, hai người thành lập gia đình, và cùng về sinh sống ở Nghĩa Ô.

    Cùng về Nghĩa Ô còn có 4 cháu nhỏ bị bại não mà bác sĩ Phi đang điều trị. Dần dần ngày càng có nhiều phụ huynh có con bị bại não tìm đến chị Lệ và bác sĩ Phi, mong hai vợ chồng chị điều trị cho các cháu.

    Nhìn ánh mắt mong mỏi của các phụ huynh, hai vợ chồng chị không thể từ chối được.

    Thấy con gái và con rể dồn hết tâm sức điều trị cho các trẻ em bị bại não, ông Chu Hoa Long, bố chị Lệ cuối cùng đã đưa ra một quyết định khiến rất nhiều người kinh ngạc, là đóng cửa xưởng in, ủng hộ con gái và con rể mở Trung tâm Hồi phục Sức khỏe cho trẻ em bị bại não. Cuối năm 2002, được sự ủng hộ của Hội người Khuyết tật và Sở Y tế thành phố Nghĩa Ô, trường Hồi phục sức khỏe cho những trẻ em mắc bệnh bệnh bại não của Hội Khuyết tật thành phố Nghĩa Ô đã chính thức thành lập, đây là một cơ sở hồi phục sức khỏe dân doanh đầu tiên của thành phố Nghĩa Ô.

    Lúc đó chị Lệ vừa có thai, 6 cháu trong trường không thể tự lo liệu công việc trong cuộc sống hàng ngày, thường xuyên đại tiểu tiện ra quần. Vừa bị nghén, cộng thêm việc chăm sóc các cháu, đã có lúc chị Lệ không muốn làm nữa, thế nhưng nhìn thấy các cháu trước đây đứng còn không vững, sau khi điều trị đã đi lại được bình thường, chị cảm thấy rất vui mừng, cũng chính vì vậy mà chị kiên trì làm cho đến nay.

    Tháng 7, năm 2005, "Trung tâm Giáo dục Dục trí Nghĩa Ô" đã chính thức thành lập, đã lấp chỗ trống cho việc giáo dục đặc biệt cho những trẻ em chậm phát triển trí tuệ của thành phố Nghĩa Ô.

    Khi mới thành lập, cả Trung tâm chỉ có chưa đầy 20 cháu đến điều trị. Cho đến nay, trung tâm đã lần lượt điều trị cho hơn 900 cháu chậm phát triển trí tuệ và bị bại não. Hiện nay, trung tâm có 30 cháu bị bại não và 122 cháu chậm phát triển trí tuệ.

    Tuy số cháu đến điều trị ở Trung tâm tăng lên rất nhanh, nhưng từ trước đến nay chị Lệ không có ý nghĩ kiếm lời. Lúc đầu, khi các cháu đến trung tâm điều trị còn chưa nhiều, chỉ thu tiền mang tính chất tượng trưng, không đủ kinh phí đều do cha chị bù cho.

    Chị Lệ cho phóng viên biết, "Hiện nay, ở trung tâm có 1/3 số cháu hoàn cảnh gia đình khó khăn được điều trị miễn phí, cũng may là nhà là của bố chị, chứ nếu phải thuê chắc chị trụ không nổi một năm. Bắt đầu từ năm 2011, chị lại cùng bạn bè kinh doanh đồ trang sức, tuy lợi nhuận không cao, nhưng chị vẫn hy vọng có thể bù đắp đổ trung tâm tiếp tục hoạt động.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>