• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vì sao các nữ tuyển thủ quần vợt Trung Quốc bị loại quá sớm tại Ô-lim-pích Luân Đôn

    2012-08-03 16:42:23     CRIonline
    Theo tin Tân Hoa xã: Khi Ô-lim-pích Luân Đôn khai mạc được ba ngày, thì ba nữ tuyển thủ quần vợt Trung Quốc Lý Na, Trịnh Khiết và Bành Soái đã bị loại toàn bộ trong nội dung đánh đơn trên sân quần vợt Uyn-bơn-đơn, vì sao các nữ tuyển thủ quần vợt Trung Quốc bị loại quá sớm tại Ô-lim-pích Luân Đôn với trình độ các tuyển thủ tham gia thi đấu và trình độ thi đấu cao nhất trong lịch sử?

    Cơ chế thi đấu tại Ô-lim-pích khác với bốn giải Grand Slam, 64 vị trí đánh đơn giảm một nửa so với bốn giải Grand Slam. Bởi thế thi đấu vòng đầu ở Ô-lim-pích tương đương với thi đấu vòng hai ở bốn giải Grand Slam. Hơn nữa do vị trí đánh đơn ít, nên danh sách số tuyển thủ hạt giống ở Ô-lim-pích cũng giảm một nửa so với bốn giải Grand Slam, chỉ có 16 vị trí tuyển thủ hạt giống.

    Xét từ xếp hạng thế giới hiện nay của ba nữ tuyển thủ quần vợt Trung Quốc, họ có thể được xếp vào 32 tuyển thủ hạt giống tại bốn giải Grand Slam. Bởi vậy, họ không thể gặp phải tuyển thủ hạt giống khi chưa đến hạng 32 tuyển thủ mạnh tại bốn giải Grand Slam.

    Còn ở Ô-lim-pích thì khác, Trịnh Khiết hiện xếp thứ 25 thế giới và Bành Soát xếp thứ 29 thế giới không lọt vào danh sách hạt giống, đành phải xem vận may bốc thăm, kết quả Trịnh Khiết vòng đầu tiên gặp phải hạt giống số 16 Pitro Va. Bành Soát tuy vòng đầu tiên tránh khỏi tuyển thủ hạt giống, nhưng vòng hai lại gặp hạt giống số 5, vô địch Giải quần vợt Uyn-bơn-đơn năm ngoái Kvitova.

    Hiển nhiên, trong tình hình phong độ thi đấu của hai bên đều rất khá, Trịnh Khiết và Bành Soát tuy đã gắng hết sức và gây phiền phức rất lớn cho đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn thua vì thực lực chung còn kém, nhất là điểm yếu phát bóng của cầu thủ Trung Quốc. Hai nữ tuyển thủ Trung Quốc thua trận hoàn toàn là lẽ thường tình. Nhưng mọi người lại khó có thể lý giải vì sao hạt giống số 10 Lý Na lại bị loại ngay trong vòng đầu.

    Sau khi đoạt chức vô địch Giải quần vợt Pháp mở rộng năm ngoái, người dân Trung Quốc đương nhiên đặt nhiều hy vọng vào Lý Na tại Thế vận hội Ô-lim-pích bốn năm một lần. Song, trong làng quần vợt đua tranh quyết liệt, xét đến cùng thì Lý Na đã là lão tướng tuổi ngoài ba mươi, muốn chị giữ được phong độ thi đấu đỉnh cao quả thực cũng là việc khó khăn đối với chị, lúc này nói chị đã bước vào lúc thưởng thức trận đấu có lẽ thích hợp hơn.

    Đoạt chức vô địch tại Giải quần vợt Pháp mở rộng khiến Lý Na đã trải qua thử thách của tiền bạc, vinh quang và tiếng tăm chưa từng có trong đời, trong quá trình này chị vẵn chưa điều chỉnh được phong độ thi đấu của mình ở mức tốt nhất. Phong độ thi đấu có được từ sự luyện tập gian khổ hàng ngày và yêu cầu nghiêm khắc đối với mình. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến chị luôn không giành được chức vô địch, thi đấu thường bị loại ngay từ vòng một, vòng hai trong năm qua.

    Như vậy, bị loại ngay từ vòng đầu ở Ô-lim-pích Luân Đôn không phải chuyện bất ngờ gì đối với Lý Na. Xét đến cùng, đối thủ người Xlô-va-ki-a Hantuchova cũng từng là tuyển thủ xếp thứ 5 thế giới, hơn nữa kỷ lục giao đấu giữa hai người là đối phương thắng 3 thua 2.

    Câu nói của Lý Na sau trận đấu đã nói lên tâm trạng thật sự của ngôi sao từng sánh với Diêu Minh và Lưu Tường này: "Tôi đã gắng sức rồi, tôi cố gắng thay đổi, nhưng đều không có hiệu quả".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>