• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà thiết kế Patrick Bruce : Hồng Công là nhà của tôi, Đại Lục là khách hàng lớn

    2012-07-25 14:09:29     cri
    Ở Hồng Công, có nhiều người nước ngoài sinh sống 20 – 30 năm tại đô thị này, họ đã chứng kiến sự biến đổi ở đây. Sau khi trao trả chủ quyền Hồng Công cho Trung Quốc vào 15 năm trước, vận mệnh của họ cũng gắn liền với Đại Lục Trung Quốc. Năm 1988, ông Patrick Bruce người Anh đến Hồng Công và không rời khỏi đô thị này, đô thị quốc tế kết hợp giữa phương Đông và phương Tây này sớm đã trở thành ngôi nhà thực sự của ông. Nghiệp vụ Công ty Thiết kế thành lập tại Hồng Công của ông cũng không ngừng vươn tỏa vào Đại Lục Trung Quốc.

    Lần đầu tiên gặp ông Patrick Bruce tại hiện trường trao giải Hiệp hội Kiến trúc sư Hồng Công , một công trình thiết kế tại thành phố Côn Minh tỉnh lỵ tỉnh Vân Nam Đại Lục của công ty ông đã đoạt giải Hiệp hội Kiến trúc sư Hồng Công năm 2011. Hỏi mới biết 80 % nghiệp vụ của công ty ông là ở Đại Lục Trung Quốc. Trong đó, village San-li-tun nổi tiếng Bắc Kinh là tác phẩm của công ty ông. Sau khi hết kinh ngạc lại được biết thêm , ông đã cư trú ở Hồng Công hơn 20 năm, khiến mọi người muốn tìm hiểu sự từng trải của ông trong hơn 20 năm qua. Ông Patrick Bruce sinh năm 1950 tại Anh. Ông hơn 1 tuổi theo bố mẹ đi Na-mi-bi-a châu Phi, từng học trung học tại Nam Phi, năm 16 tuổi về Anh học đại học, học chuyên ngành Thiết kế sản phẩm. Ở đây, ông lần đầu tiên nghe nói Hồng Công, mơ ước có một ngày đi tham quan đô thị phương Đông này.

    Nhưng cho mãi đến năm 1988 tức sau hơn 10 năm, ông được công ty cử đến Hồng Công trù bị xây dựng công ty chi nhánh, mới có dịp lần đầu tiên tiếp xúc với Hồng Công. Lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Công, người Anh lớn lên trên sa mạc châu Phi này đã mê ngay đô thị nhộn nhịp mà tràn đầy sức sống này.

    Từ đấy, ông Patrick Bruce bắt đầu trấn thủ lâu dài Hồng Công. Nhưng qua mấy năm, do kinh tế Anh ảm đạm, công ty chi nhánh tại Hồng Công nơi ông làm việc lần lượt chuyển nhượng, sát nhập, cuối cùng bị rút về. Năm 1992, ông bị thất nghiệp đứng trước hai lựa chọn : Hoặc là về Tổng Công ty ở Anh hay là ở lại thành lập công ty của mình.

    Ông và ông La Kiện Trung đồng nghiệp Hồng Công đã hùn vốn thành lập Công ty Hữu hạn Oval Partnership, chủ yếu là làm thiết kế. Do có nguồn khách hàng của Công ty cũ, nên công ty mới thành lập vận hành rất tốt. Đến năm 1995, khách hàng của ông phân bố khắp hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á Thái Bình Dương, duy nhất không có khách hàng Đại lục Trung Quốc.

    Năm 1997, Hồng Công trở vể Trung Quốc. Một số người Hồng Công do không xác định được tương lai nên đã đi định cư tại Hải ngoại, nhưng ông và người cùng hợp tác không có một chút lo lắng đối với triển vọng của Hồng Công.

    Nhưng hiện tượng kỳ lạ mấy hôm sau ngày 1 tháng 7 năm 1997 làm cho ông căng thẳng, đến nay còn nhớ mồn một. Ông nói, điều hết sức kỳ lạ là Hồng Công tổ chức rất nhiều hoạt động chúc mừng trao trả chủ quyền cho Trung Quốc, chúng tôi cũng được mời tham dự một số hoạt động. Lúc ấy Hồng Công tràn ngập trong bầu không khí ngày hội. Nhưng ngày hôm sau, ông trải qua một bầu không khí rất kỳ lạ, khoảng hai hôm, Hồng Công yên ắng một cách lạ thường. Ông dạo trên đường phố Trung Hoàn, trên đường phố không có xe cộ, không có người đi lại, không nhộn nhịp đông đúc như mọi ngày. Giống như mỗi người đều đóng cửa ở nhà suy ngẫm gì đó.

    Nhưng sau hai hôm, tất cả đều trở lại bình thường, lại trở về một Hồng Công tấp nập náo nhiệt trước đây. Ông cũng thở phào nhẹ nhõm yên tâm.

    Ông Patrik Bruce hầu như ở Hồng Công đồng thời cũng đến Đại lục Trung Quốc. Năm 1988, ông đã đi thành phố Quảng Châu sát nách Hồng Công. Nhưng không ngờ sau hơn 20 năm, ông một năm đi Đại Lục mấy chục chuyến, bình quân một tháng tối thiểu đi hai lần.

    Để nắm bắt cơ hội thị trường Đại lục Trung Quốc ra sức phát triển xây dựng công trình hạ tầng, nghiệp vụ của Công ty Hữu hạn Oval Partnership cũng dần dần từ thiết kế nội thất và thiết kế công trình cục bộ, chuyển sang chủ yếu là qui hoạch và thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất. Hiện nay, 80 % nghiệp vụ của công ty là đến từ Đại lục Trung Quốc.

    Hiện nay, công ty đã có hơn 70 nhân viên, Bắc Kinh và Luân-đôn đều có Công ty con. Là thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty, ông ngoài việc đến Đại Lục triển khai hạng mục ra, còn thường xuyên tham gia các hội nghị nghiên cứu thảo luận để bày tỏ quan niệm của công ty, tích cực hợp tác với Viện Thiết kế. Chính trong tiếp xúc với giới học thuật, Công ty của ông sau khi giới thiệu đã được tuyển chọn làm Đoàn thiết kế chính cho công trình Village San-li-tun Bắc Kinh, phụ trách tổng qui hoạch, thiết kế kiến trúc.v.v... cho công trình này. Village San-li-tun là Trung tâm mua sắm tổng hợp, nhưng khác với nhiều Trung tâm mua sắm khác là nó rất thông thoáng, do các tòa kiến trúc độc lập tổ hợp thành. Ông cho biết, linh cảm thiết kế đô thị và kiến trúc thông thoáng này đến từ Cộng đồng ngõ hẻm Bắc Kinh.

    Ông Patrick Bruce năm nay đã hơn 60 tuổi, nhưng đối với ông mà nói, nghỉ hưu là việc rất xa xôi. Bởi vì ông đang hưởng thụ trạng thái sinh hoạt hiện nay. Hai vợ chồng ông đều có sự nghiệp của mình, nhưng luôn cố gắng tạo điều kiện có thời gian cùng nhau tâm sự, cuối tuần cùng nhau lái Ca-nô du lịch ra biển. Con cái họ có cuộc sống của mình tại quốc gia khác.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>