• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kiến tạo tương lai rực rỡ cho trẻ em khiếm thị nghèo khó --- Phỏng vấn Hội trưởng Quĩ trẻ em khiếm thị Hồng Công Phùng Đan Lê

    2012-07-18 14:45:41     cri
    Nhiều đô thị ở Đại lục Trung Quốc nhắc đến "Bệnh viện Mắt Nhi đồng Ngày mai tươi sáng", thì lập tức được nhiều trẻ em khiếm thị và phụ huynh tấm tắc khen ngợi. Bà Phùng Đan Lê, Hội trưởng Quĩ trẻ em khiếm thị Hồng Công là người thành lập bệnh viện này, dốc sức cung cấp điều trị chuyên môn cho trẻ em khiếm thị Đại lục Trung Quốc. Từ năm 2002 mở bệnh viện tại Bắc Kinh đến nay đã 10 năm, Bệnh viện Quang Thái còn lần lượt mở tại Thâm Quyến, Trường Sa, Vũ Hán, Phúc Châu, chữa khỏi khoảng 100 nghìn trẻ em khiếm thị, miễn phí điều trị hơn 5000 trẻ em khiếm thị khu vực nghèo khó.

    Trong một năm qua, Bệnh viện Mắt Nhi đồng Ngày mai tươi sáng đã khám thị lực miễn phí cho hơn 33000 thiếu nhi khu vực Bắc Kinh, chữa bệnh miễn phí cho 78 trẻ em khiếm thị có hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn. Bà Phùng Đan Lê cho biết, trong mười năm qua, Bệnh viện Mắt Nhi đồng Ngày mai tươi sáng tổ chức hoạt động điều trị miễn phí cho trẻ em khiếm thị nghèo khó ở những tỉnh nào và bao nhiêu lần, ngay cả bản thân bà cũng không đếm xuể, nhưng đến nay bà vẫn còn nhớ như in khuôn mặt rạng rỡ của những em mắt kém có hoàn cảnh gia đình khó khăn sau khi chữa khỏi.

    Xuất thân trong một gia đình thương gia Hoa kiều, bà Phùng Đan Lê thời niên thiếu theo cha mẹ cư trú qua các nơi như Xin-ga-pa, Vũ Hán, Hồng Công.v.v... Bắt đầu từ thập niên 80 thế kỷ 20, bà tham gia kinh doanh của gia tộc, sau đó phát triển đến tự mở công ty làm ăn độc lập, con đường kinh doanh đi bước nào chắc bước ấy. Sau đó, sự nghiệp của bà che phủ nhiều ngành như nhà đất, bách hóa, điện tử, khách sạn.v.v..., mở nhiều công ty ở Hồng Công, Đại lục Trung Quốc và hải ngoại, hiện nay còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nhiều công ty. Bà Phùng Đan Lê cho biết, trong 10 năm mở Bệnh viện khoa Mắt Nhi đồng, bà thường xuyên đáp máy bay đi lại giữa Hồng Công và Đại lục, dốc sức vào việc phát triển Bệnh viện Mắt Nhi đồng.

    Phóng viên phỏng vấn bà Phùng Đan Lê, là nhân sĩ phi ngoài ngành Y và Nhà doanh nghiệp Hồng Công kinh doanh rất thành công ở Đại lục, tại sao 10 năm trước bà bỗng lựa chọn mở Bệnh viện Mắt Nhi đồng ? Bà cho biết, tôi nói một con số thì bạn có thể hiểu được tại sao tôi làm việc này. Công bố của Nhà chức trách lúc bấy giờ là Trung Quốc có 12 triệu thiếu nhi mắc bệnh khiếm thị, thế là tôi liên tưởng đến Hồng Công lúc ấy có dân số 6 triệu người, vậy là Trung Quốc có số thiếu nhi khiếm thị gấp đôi dân số Hồng Công. Do đó con số này đã khiến tôi bàng hoàng. Do đó lúc ấy tôi cảm thấy mình nên bỏ hết mọi việc để làm việc này.

    Bà Phùng Đan Lê luôn có tình cảm sâu sắc với Đại Lục Trung Quốc. Một dịp tình cờ vào đầu thập niên 90 thế kỷ 20, bà được mời đi khảo sát Chu Châu tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc, trước hết đầu tư mở khách sạn bốn sao tại Chu Châu, từ đó đã có tình cảm sâu nặng với mảnh đất Hồ Nam này. Bà thường xuyên nhắc đến Hồ Nam với bạn bè, giới thiệu Nhà đầu tư các nước đến tham quan khảo sát Hồ Nam, góp phần cống hiến tiến thêm một bước mở cửa và phát triển kinh tế của tỉnh Hồ Nam. Hai mươi năm qua, bà Phùng Đan Lê còn quyên góp tiền mặt và vật tư trị giá mấy triệu Nhân dân tệ cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, giáo dục, cứu trợ thiên tai.v.v... của tỉnh Hồ Nam, cũng quen biết nhiều bạn bè địa phương.

    5 năm trước, bà Phùng Đan Lê bắt đầu quan tâm việc điều trị của trẻ em khiếm thị nghèo khó địa khu Tương Tây tỉnh Hồ Nam, đến cuối năm ngoái đã có 800 trẻ em khiếm thị nghèo khó của địa phương đã được điều trị miễn phí tại Bệnh viện Mắt Nhi đồng Ngày mai tươi sáng thành phố Trường Sa.

    Năm ngoái, trước sự hỗ trợ của cơ quan hữu quan, Bệnh viện khoa Mắt Nhi đồng Ngày mai tươi sáng thành phố Bắc Kinh đã đón 80 trẻ em khiếm thị dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở Tân Cương đến điều trị miễn phí cho các em tại Bắc Kinh. Sau khi các bệnh nhân tí hon hồi phục thị lực, khi phụ huynh mang bức trướng đến tặng cho bệnh viện, tỏ lòng cảm ơn và lời cầu chúc phúc bằng nghi lễ đạo Muslim, bà Phùng Đan Lê đã không cầm được nước mắt. Bà nói, sau này bà sẽ đầu tư càng nhiều vốn và kỹ thuật Y tế vào miền Trung và miền Tây.

    Hiện nay, Bệnh viện Mắt Nhi đồng Ngày mai tươi sáng đã trở thành bệnh viện "Chuyên khoa khiếm thị" nổi tiếng duy nhất toàn thế giới. Để trẻ em khiếm thị nghèo khó có cơ hội điều trị bình đẳng, bà còn bỏ một triệu Nhân dân tệ thành lập "Quĩ dành riêng cho trẻ em khiếm thị thuộc Quĩ thiếu niên nhi đồng Trung Quốc", để cho càng nhiều thiếu nhi khiếm thị nghèo khó có một tương lai tươi đẹp.

    Ngày 16 tháng 7 năm 2009, bà Phùng Đan Lê được mời tham dự "Đại hội biểu dương kỷ niệm Tổng Hội từ thiện Trung Hoa thành lập tròn 15 năm và Giải cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp từ thiện năm 2009" tại Bắc Kinh, Đại hội đã trao cho bà "Giải Nhân vật cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp từ thiện Trung Hoa", để biểu dương sự cống hiến cho sự nghiệp từ thiện trong nhiều năm qua và sự quan tâm yêu mến đối với trẻ em khiếm thị của bà.

    Bà Phùng Đan Lê nói, Hồng Công trở về Trung Quốc trong 15 năm qua, Hồng Công phát triển nhanh chóng, Đại Lục Trung Quốc cũng ngày càng đổi mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>