• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khu căn cứ cách mạng Nghi Mông, Sơn Đông: Quảng trường nhỏ của thôn thể hiện cuộc sống mới của người dân

    2012-07-11 14:30:07     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Mới hơn 4 giờ chiều, trên quảng trường nhỏ của thôn Thạch Phong Dụ, thị trấn Thường Lộc, huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông đã trở nên sôi động náo nhiệt. Như mọi ngày, nông dân Vương Sĩ Vinh bế con mới hơn 1 tuổi ra quảng trường chơi. "Miễn là có thời gian rảnh rỗi là mọi người đều đến đây. Có cả cụ bà hơn 60 tuổi cũng thường xuyên đến đây chơi xích đu. Ăn tối xong, mọi người đều đổ đến đây". Anh Vương Sĩ Vinh cho phóng viên biết.

    Quảng trường nhỏ dành cho người dân rèn luyện sức khoẻ của thôn Thạch Phong Dụ rộng hơn 6600 m2, đầy đủ các thiết bị tập luyện, không những có xà đơn, xà kép, máy tập đi bộ, sân bóng rổ và bàn bi-a, mà còn có cả xích đu, cầu trượt cho trẻ em. Kể từ khi khánh thành vào năm 2005 đến nay, nơi đây đã trở thành nơi thu hút nhiều người nhất trong thôn.

    Huyện Mông Âm nằm ở vùng núi Nghi Mông, là khu căn cứ cách mạng nổi tiếng. Hiện nay, rất nhiều khu dân cư trong thành phố đều xây dựng đồng bộ các quảng trường vui chơi giải trí và rèn luyện sức khoẻ, người dân thành phố hàng ngày đều có thể đến tập luyện, nhưng ở thôn miền núi vùng sâu vùng xa này, có được những quảng trường như vậy là rất hiếm.

    Hiện nay đang đúng mùa trăm hoa nở rộ, bước vào thôn Thạch Phong Dụ sẽ được chứng kiến cảnh hoa đào đủ mầu sắc hồng có, đỏ có, đua nhau khoe sắc khắp các sườn đồi. Cả thôn có 240 hộ gia đình với 810 nhân khẩu, chủ yếu sống bằng nghề trồng đào, diện tích trồng đào lên tới 200 ha, thu nhập ròng bình quân đầu người 12 nghìn Nhân dân tệ/năm.

    Ông Tiết Khánh Hỷ 61 tuổi vừa đến quảng trường từ vườn cây ăn quả. Ông cho phóng viên biết, vài năm trước, cứ đến tối trong thôn chẳng có đèn đóm gì, tối có việc ra ngoài cũng thấy hơi sợ, chứ nói gì đến đi bách bộ và rèn luyện thân thể. Sau khi làm việc cả ngày ngoài đồng, về đến nhà chỉ có thể xem ti vi thôi, cuộc sống rất nhàm chán. "Cuộc sống bây giờ phong phú hơn nhiều, có thể thường xuyên đến quảng trường chơi bi-a, đi bách bộ, còn có thể nói chuyện tào lao với người quen".

    Bí thư Chi bộ thôn Thạch Phong Dụ Lưu Anh Quốc cho biết, những năm gần đây, dọc hai bên đường chính của thôn đều đã lắp đèn đường, đặc biệt là ở những đoạn rẽ và cửa ngõ vào thôn, thôn còn phổ biến lắp đèn đường LED tiết kiệm năng lượng và đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời.

    Khi bước vào "Phòng đọc sách nhà nông" và Phòng đọc sách điện tử ngay trong sân của Ủy ban thôn bên cạch quảng trường nhỏ này phóng viên phát hiện, "Phòng đọc sách nhà nông" có gần nghìn cuốn sách các loại như văn hóa, thiếu nhi, phổ biến khoa học-kỹ thuật, tài chính...; Phòng đọc sách điện tử có 8 chiếc máy vi tính màn hình tinh thể lỏng, tiện cho nông dân lên mạng.

    Nông dân Lưu Thượng Xương vừa mượn được một cuốn sách "Phát triển nông nghiệp bằng khoa học-kỹ thuật trong thế kỷ 21 tập 3: phòng chống dịch bệnh cho đàn bò và dê". Ông Xương cho phóng viên biết, năm ngoái ông nuôi dê kiếm được hơn 20 nghìn Nhân dân tệ, nên muốn đọc thêm nhiều sách về kỹ thuật chăn nuôi dê. Ông nói: "bây giờ tiện lắm, trước kia kiến thức về thế giới bên ngoài quá ít, bây giờ phải đọc nhiều sách, lên mạng nhiều mới được".

    Phóng viên được biết, những quảng trường nhỏ như vậy ở huyện Mông Âm không ít. Huyện Mông Âm tổng cộng có 464 thôn hành chính, trong đó có 180 thôn đã xây dựng quảng trường, 210 thôn xây dựng phòng tranh văn minh sinh thái, 261 thôn xây dựng Phòng đọc sách nhà nông.

    Phó Chủ tịch huyện Mông Âm Trương Ái Hoa cho biết, những năm gần đây, huyện Mông Âm đã tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng như nước sạch, điện, đường xá và bãi cỏ trên quảng trường..., không ngừng kiện toàn hệ thống dịch vụ truyền bá văn hoá, hiện đã từng bước thực hiện đô thị hoá cơ sở hạ tầng và lối sống đô thị cho người dân trong thôn, không những phong phú cuộc sống văn hoá tinh thần của quần chúng nhân dân, mà còn nâng cao cảm giác hạnh phúc của bà con nông dân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>