• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ông Thủy Hòa Điền, Nhà Nhiếp ảnh Hồng Công "Vì nhân dân phục vụ"

    2012-07-11 14:17:05     cri
    Quận Lệ Loan thành phố Quảng Châu tỉnh Quảng Đông là trung tâm văn hóa Lãnh Nam Trung Quốc. Tại một góc đô thị phồn hoa, đi qua ngõ hẻm yên ắng, sẽ thấy cây hoa Trứng Gà thơm ngát ngả bóng vào một ngôi nhà gạch màu tro, đó là nơi làm việc tại Quảng Châu của Nhà nhiếp ảnh và Nghệ nhân Thủy Hòa Điền. Ngôi nhà cư dân Lãnh Nam điển hình này mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, yên tĩnh sách sẽ, người địa phương thường hay cho thuê, qua bàn tay khéo léo của Nhà nghệ thuật trang trí trông sáng sủa hẳn lên.

    Cổng Văn phòng làm việc của ông Thủy Hòa Điền không treo biển, càng không có ký hiệu nhắc nhở, người xung quanh chỉ nghĩ  là nhà dân, không biết ai ở trong đó. Nhưng chỉ cần nhìn ngôi nhà một lần sẽ không bao giờ quên. Bạn xem, lối vào có một bức tượng phật bốn mặt, trên tường phòng làm việc treo một bức tranh nghệ thuật "Hoa Sen" lớn, giữa phòng khách bày một bộ bàn ghế tựa điêu khắc cầu kỳ, các góc nhà đều toát lên phong cách nghệ thuật khác thường của người chủ ngôi nhà này.

    Ông Thủy Hòa Điền vốn tên là Phan Cảnh Vinh, ra đời tại huyện Nam Hải tỉnh Quảng Đông, tiếp thụ giáo dục tại Hồng Công. Từ năm 1972 xuất bản Album ảnh đầu tiên đến nay đã trải qua 40 năm trong nghề, ông đã chụp ảnh và tổ chức nhiều triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh về phong cảnh Đại Lục, Đài Loan, Hồng Công và Ma-cao Trung Quốc như , , , <Đại Vận Hà>, <Đài Loan>, <Ước mơ miền sông nước Giang Nam Trung Quốc>.v.v..., cũng từng đến những nơi xa xôi như châu Phi, Mỹ, Ca-na-đa và khu vực Đông Nam Á chụp những tác phẩm tràn đầy phong cách và nhân văn nước ngoài. Khi tiếp phóng viên đến phỏng vấn, ông Thủy Hòa Điền đưa cho phóng viên tấm danh thiếp trên có lời đề từ "Vì Nhân dân phục vụ" của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Ông nói, chụp ảnh không chỉ đơn giản là chọn cảnh và bấm máy, nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật có sứ mệnh.

    Trong xã hội hiện đại thông tin Internet và khoa học kỹ thuật ngày càng đổi mới, ai nấy đều có cơ hội dùng máy ảnh hoặc điện thoại di động để chụp ảnh phong cảnh và phong tục tập quán trên đường, rồi truyền lên mạng để các bạn trong nước và nước ngoài cùng thưởng thức, có lẽ rất khó hiểu nổi sứ mệnh mà ông Thủy Hòa Điền nhắc đến. Nhưng thời gian lùi về thập niên 70 thế kỷ 20, thời đại còn chưa tiến hành đàm phán Trung – Anh về tiền đồ của Hồng Công, là một người Hồng Công thuộc địa của Anh muốn về Đại lục Trung Quốc chụp ảnh không phải là một việc dễ dàng.

    Ông Thủy Hòa Điền mái tóc đốm bạc nhớ lại hành trình lúc còn trẻ 30 năm trước nét mặt hớn hở, phấn chấn hẳn lên. Ông nói, tuy tiếp thu giáo dục tại Hồng Công cũng có giới thiệu về lịch sử và văn hóa Trung Quốc, nhưng không nhiều, do đó luôn muốn đích thân đi xem Đại Lục như thế nào. Năm 1978, ông Thủy Hòa Điền lần đầu tiên đến Đại Lục chụp ảnh, ông đi liên tục nhiều nơi như Bắc Kinh, Tế Nam, Hàng Châu, Tô Châu, Quảng Châu.v.v... Sau đó, ngọn lửa say mê chụp ảnh trong ông không thể dập tắt cứ bốc lên ngùn ngụt. Thập niên 80 thế kỷ 20, bị ảnh hưởng của album ảnh của Hãng NHK Nhật, ông Thủy Hòa Điền ngẫm nghĩ tại sao người nước ngoài say mê như thế, mà lại không có người Trung Quốc chụp ảnh về Con đường Tơ lụa. Ông quyết định đi lại con đường này và đi mất một tháng rưỡi. Sau này, Cuộc triển lãm nhiếp ảnh do người Trung Quốc tự chụp ảnh này đã gây tiếng vang lớn tại Hồng Công.

    Năm 1983 là cột mốc trong cuộc đời nhiếp ảnh của ông Thủy Hòa Điền. Trong năm này, ông đã dùng những bức ảnh mà mình vất vả chụp được khơi dậy niềm khát vọng tìm hiểu tình cảm đồng bào lẫn nhau của nhân dân hai bờ eo biển Đài Loan. Năm 1983, ông Thủy Hòa Điền đã triển lãm nhiếp ảnh phong cảnh Đại Lục tại Nhà kỷ niệm Quốc Phụ Đài Bắc Trung Quốc, cùng năm, triển lãm nhiếp ảnh phong cảnh Đài Loan tại Nhà triển lãm Mỹ thuật Bắc Kinh. Hai cuộc triển lãm này đã gây tiếng vang lớn trong giới Nghệ thuật lúc bấy giờ, ông Thủy Hòa Điền được tôn vinh là "Người đầu tiên" tổ chức Triển lãm nhiếp ảnh đã thúc đẩy giao lưu văn hóa hai bờ eo biển Đài Loan.

    Sau đó, công việc của ông cũng ngày càng bận rộn, những tác phẩm xuất sắc như "Hoàng Hà", "Phong cảnh hai bờ", "Ê-ti-ô-pi-a", "Phố Trung Quốc", "Đại Vận Hà".v.v... nối tiếp nhau ra đời. Những tác phẩm của ông đã được triển lãm tại nhiều nước như : Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Mỹ, Ca-na-đa, I-ran.v.v... Mồ hôi lao động chăm chỉ đã tưới mát bông hoa vinh dự, ông liên tục nhận giải như : Giải thưởng một trong mười thanh niên kiệt xuất Hồng Công, Giải thưởng Nhà nhiếp ảnh khóa đầu Liên minh Nghệ thuật Hồng Công, Giải thưởng Nhà nghệ thuật Madrit thượng Hải Trung Quốc.v.v... Năm 2006, ông Thủy Hòa Điền được Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO mời tham gia chụp ảnh Di sản Văn hóa Thế giới ở Trung Quốc. Những năm gần đây, ông còn đi thăm và chụp ảnh cuộc sống tăng lữ và phong tục tập quán địa phương Vương quốc Bu-tan Phật giáo Tạng thần bí. Ba mươi năm qua, ống kính của ông luôn ngắm vào phong cảnh tập tục của các nơi, như ông nói là mỗi bức hình đều ghi chép lại giây phút lịch sử.

    Ngoài Sự nghiệp Nhiếp ảnh ra, ông Thủy Hòa Điền còn nhiệt tình về Đại lục làm công việc từ thiện. Sớm nhất là trận lũ lụt miền Hoa Đông năm 1991, lúc ấy, ông cùng nhiều ca sĩ và diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hồng Công trong đó có Tăng Chí Vĩ và Mai diễm Phương đã khởi xướng hoạt động "Giảm nhẹ thiên tai xóa nghèo đói", là đoàn thể dân gian đầu tiên của Hồng Công hợp tác với Bộ Dân Chính Trung Quốc.v.v... quyên góp tiền của, đi sâu vào khu vực bị thiên tai để khảo sát vấn đề nghèo khó, bệnh tật, trẻ mồ côi ở Đại Lục Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>