• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người khát vọng sáng tạo "Phát minh lớn thứ 5" của Trung Quốc --- Phỏng vấn ông Chung Chí Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngành Dược Trung Viễn Uy

    2012-07-04 15:23:00     cri
    Con giun đất còn gọi là "Địa Long", là động vật cổ xưa nhất còn sống sót trên trái đất, trong con mắt của thương gia Hồng Công Chung Chí Mạnh, giun đất cũng là động vật đáng yêu nhất. Bởi vì giun đất đã mang đến cho ông sự trải nghiệm ly kỳ, cũng làm cho ông Chung Chí Mạnh gắn bó với tỉnh Sơn Tây Đại Lục Trung Quốc. Trong giun đất chứa ba loại Men Enzime có thể làm hòa tan chất ngưng kết làm tắc nghẽn mạch máu, Men Enzime này có thể phá vỡ cấu trúc đông tụ Fibrin làm tắc nghẽn mạch máu, hòa tan chất ngưng kết trong mạch máu. Ông Chung Chí Mạnh đã thành Lập Công ty Hữu hạn Dược Trung Viễn Uy tại tỉnh Sơn Tây, thuốc "Viên nang chống tắc nghẽn mạch máu" lấy giun đất làm nguyên liệu.

    Nếu thực sự trở thành phát minh lớn thứ 5 thì quả là một kỳ tích. Chúng ta hãy đặt chân đến nơi xảy ra kỳ tích này, làm quen với ông Chung Chí Mạnh, người muốn sáng tạo kỳ tích này.

    Ông Chung Chí Mạnh năm nay 51 tuổi, người tầm thước, mắt sáng quắc, trông rất tháo vác. Có lẽ do từ nhỏ hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên ông có thói quen đơn giản, mặc dù nay đã là tỉ phú, ông chung Chí Mạnh ăn mặc rất giản dị, dùng chiếc điện thoại di động Nokia kiểu cũ đã bợt màu.

    Của cải của ông Chung Chí Mạnh bắt đầu tích lũy dần từ làm công vất vả. Ông từng làm công nhân, nhân viên bảo vệ, Hướng dẫn viên du lịch, mở Công ty du lịch, làm Đại lý dược phẩm. Ông rất vững vàng trong từng bước đi, cuối cùng đặt sự nghiệp vào lĩnh vực sản xuất dược phẩm. Gần đến ngày Hồng Công trở về với Trung Quốc, ông Chung Chí Mạnh nhạy bén cảm thấy Đại Lục có rất nhiều cơ hội thương mại, ông đã đặt bước phát triển hướng vào Đại lục Trung Quốc. Trong một dịp tình cờ, ông quen biết giáo sư Trường đại học Y Dược Sơn Tây Thiền Hồng Nhân.

    Thế là ông Chung Chí Mạnh đã đầu tư mấy triệu Nhân dân tệ cho giáo sư Thiền Hồng Nhân mở phòng thí nghiệm và xây dựng cơ sở sản xuất. Giáo sư Thiền Hồng Nhân dẫn dắt nhân viên nghiên cứu khoa học dốc sức đột phá, sau mấy trăm lần thí nghiệm, cuối cùng đã khai thác được thuốc "Viên nang chống tắc nghẽn mạch máu" với nguyên liệu là giun đất, trên cơ sở là Dược lý và bài thuốc Y học cổ truyền Trung Quốc, vận dụng phương pháp công nghệ hiện đại để gia công một cách tinh sảo, thực hiện thành công đột phá Y học về mặt dự phòng và điều trị bệnh Tim mạch và tai biến mạch máu não.

    Nghiên cứu sản xuất một sản phẩm thật thấu đáo, để đạt tới chất lượng tốt nhất cũng là một thành công. Công ty Trung Viễn Uy đã niêm yết thị trường chứng khoán Hồng Công vào tháng 7 năm 2001, hiện có tổng tài sản 1 tỉ 700 triệu Nhân dân tệ. Ông Chung Chí Mạnh tràn đầy lòng tin đối với thuốc "Viên nang chống tắc nghẽn mạch máu", ông không những cho rằng đây là "Phát minh lớn thứ 5" của Trung Quốc, mà còn đang làm đơn xin giải thưởng Nô-ben.

    Công ty Trung Viễn Uy của ông Chung Chí Mạnh nằm dưới chân núi Phượng Hoàng phong cảnh tươi đẹp phía tây nam ngoại ô huyện lỵ huyện Thái Cốc tỉnh Sơn Tây. Thái Cốc từ xưa là mảnh đất địa linh nhân kiệt, là một trong những nơi khai sinh ra những nhà doanh nghiệp nổi tiếng của tỉnh Sơn Tây, được tôn vinh là "Kim Thái Cổ". Ngành Trung Y Dược của Thái Cổ cũng có lịch sử lâu đời, thánh dược Qui Linh Tập và Định Khôn Đan cung đình nhà Thanh nổi tiếng lúc bấy giờ là được sản xuất tại Thái Cổ. Chính sách kinh tế của chính quyền địa phương cũng ra sức ủng hộ doanh nghiệp Hồng Công.

    Ông Chung Chí Mạnh xây dựng Nhà máy dược phẩm tại Thái Cổ, đồng thời cũng cải tạo nơi này thành khu vườn sinh thái màu xanh, hồ nước trong xanh, vịt trời bơi lội vùng vẫy, hiện ra trước mắt một bức tranh phong cảnh tươi đẹp sống động.

    Ông Chung Chí Mạnh sự nghiệp thành công, tích cực đề xướng "Một người hồi phục sức khỏe, cả nhà hạnh phúc", quanh năm cấp phát miễn phí dược phẩm cho hơn 2000 người cao tuổi ở những thôn chung quanh trụ sở công ty, làm cho tỉ lệ người cao tuổi mắc bệnh huyết khối tĩnh mạch não từng bước giảm xuống. Từ năm 1997, Công ty Trung Viễn Uy tổ chức lễ trọng thể quyên tặng thuốc men và tiền cho Quĩ Người cao tuổi Trung Quốc tại Đại Lễ đường Nhân Dân, chính thức khởi động kế hoạch tặng dược phẩm toàn quốc "Hồi phục sức khỏe và hạnh phúc" để chúc mừng ngày Hồng Công trở về Trung Quốc. 15 năm qua, hoạt động tặng thuốc men của ông từ tỉnh Sơn Tây đã từng bước mở rộng ra hơn 30 thành phố trong toàn quốc, hơn 100 triệu người đã nhận được thuốc miễn phí chữa bệnh.

    Tặng thuốc men miễn phí cho bà con nông dân, cùng Nghệ nhân rối bóng xây dựng Nhà bảo tàng, tài trợ bé gái hoàn cảnh khó khăn cắp sách tới trường, quyên góp xây dựng Trường tiểu học Hy Vọng, quyên tặng tiền của cho khu vực thiên tai động đất Vấn Xuyên và Ngọc Thụ.v.v... Trong trụ sở của Công ty Trung Viễn Uy treo kín tường ảnh và bằng khen các hoạt động công ích, thể hiện quan niệm "Tri ân xã hội, phục vụ xã hội" lâu nay của ông Chung Chí Mạnh. Trong con mắt ông, tất cả những tấm lòng nghĩa cử này đều là điều căn bản để xây dựng xã hội hài hòa.

    Yêu mến nhà máy như nhà của mình, Phó tổng giám đốc Công ty Hữu hạn ngành dược Trung Viễn Uy tỉnh Sơn Tây Môn Trang Nhàn cho biết, ông Chung Chí Mạnh nhằm phong phú cuộc sống của đông đảo công nhân viên chức, đã xây dựng ở xung quanh ký túc xá nhiều công trình văn hóa và thể dục thể thao như Sân bóng đá, sân bóng rổ, sân quần vợt, sân cầu lông, phòng chơi bóng bàn, phòng luyện thể hình, phòng thư viện.v.v..., còn thường xuyên tổ chức công nhân viên chức leo núi vào ngày nghỉ cuối tuần. Ông Chung Chí Mạnh theo đuổi quan niệm sống và quan niệm chế biến dược phẩm tự nhiên và lành mạnh, biến quan niệm này thành mục tiêu theo đuổi của doanh nghiệp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>