• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phòng đọc sách nhỏ giúp nông dân làm công thực hiện "ước mơ văn hoá"

    2012-06-29 14:56:08     CRIonline
    Theo Tân Hoa xã: Mặc dù thành phố Trùng Khánh trong những ngày qua liên tiếp có mưa lớn, nhưng trong lòng các nông dân làm công lại rất háo hức phấn khởi, vì họ đã có phòng đọc sách của mình, "ước mơ văn hoá" cuối cùng đã được thực hiện.

    Phòng đọc sách dành cho nông dân làm công đầu tiên của thành phố Trùng Khánh mới đây đã chính thức khai trương tại Trung tâm giới thiệu việc làm Nam Ký Môn, quận Du Trung. Phòng đọc sách này dành riêng cho các nông dân làm công, thông qua các phương thức như mượn sách, tập huấn kỹ năng... đã làm phong phú hơn cuộc sống của họ.

    Phòng đọc sách này diện tích hơn 200 m2, có 35 ghế ngồi, 5 chiếc máy vi tính và gần 3000 cuốn sách, trong đó có hơn 500 cuốn sách liên quan tới kỹ năng lao động.

    "Rất hữu ích, cuốn nào cũng hay". Anh Đặng 21 tuổi làm thợ sửa đồ điện gia dụng tay cầm một cuốn "Nguyên lý và thực hành cơ điện" vui vẻ nói, "cuốn sách này nếu mua cũng phải mất vài chục Nhân dân tệ, với thu nhập của chúng tôi, quả thực không dám mua".

    Mượn được cuốn sách này không phải vì anh Đặng gặp may, mà vì số đầu sách của phòng đọc sách được mua trên cơ sở hai lần điều tra riêng đối với nông dân làm công.

    Ở góc phòng, phóng viên phát hiện có một độc giả đang ngồi khoanh chân chữ ngũ đọc sách -đó là ông Lý, một thợ nề làm việc tại một công trường gần phòng đọc sách. Người đàn ông trung niên này đeo đôi găng tay trắng đã cũ nhưng rất sạch, ông đang chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại rất cẩn thận giở từng trang.

    Khi phát hiện phóng viên đứng bên cạnh, ông Lý bèn đứng dậy. Có thể do quá mải miết đọc sách, ngồi lâu khiến chân bị tê, ông Lý loạng choạng xuýt ngã.

    Ông Lý vừa xoa chân vừa nói, "ham đọc sách quá, quên cả thời gian", trên khuôn mặt đầy nép nhăn và vôi vữa của ông hiện lên vẻ ngại ngùng.

    Ông Lý đến Trùng Khánh chưa lâu, trước đây toàn làm những việc vặt, suốt ngày thay đổi công việc. Hồi nhỏ từng được đi học, nên ông rất thích đọc sách. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa học xong cấp 1 ông đã phải bỏ học đi làm thuê kiếm tiền, nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ khát vọng được học tập của mình.

    Nhớ lại những kỷ niệm "đọc sách trực" của mình, nét mặt ông trở nên đăm chiêu, ông ngậm ngùi nói, "đến đâu làm việc, khi rảnh tôi đều đi tìm sách để đọc, sách của anh em làm việc cùng phần lớn là sách linh tinh, nếu muốn đọc sách hay thì phải bỏ tiền mua. Nhưng kiếm được tiền đâu có dễ, tôi không nỡ tiêu, thế là tìm đến hàng báo, hiệu sách nói khó với người ta để họ cho mượn sách báo đọc".

    Khi phóng viên hỏi ông từng đến thư viện mượn sách về đọc chưa, ông Lý giơ đôi găng tay trắng đã cũ của mình ra với nét mặt hơi buồn. Hoá ra, do từng làm bẩn sách của thư viện một trường đại học, ông không những bị phạt tiền, mà còn bị đuổi ra ngoài. Từ đó, "tôi có thói quen đeo găng tay đọc sách, đây là đôi găng tay chuyên dùng để đọc sách của tôi".

    "Lần này tôi tìm đúng chỗ rồi", ông Lý dáng người nhỏ gầy nhưng vui tính nói, "ở đây, sách nhiều, hữu ích, hơn nữa mượn sách rất tiện, nhân viên làm việc cũng rất nhiệt tình. Tôi không muốn làm phiền họ, bèn lấy tờ báo trải dưới đất ngồi đọc".

    Chẳng bao lâu, ông Lý phải về công trường làm việc. Ông cẩn thận gấp quyển sách lại, đi tới quầy mượn sách, chỉ mất vài phút là đăng ký xong, sau đó lấy ra một chiếc khăn, bọc quyển sách lại, cho vào túi.

    Giám đốc Thư viện Quận Du Trung, thành phố Trùng Khánh Lôi Vĩnh Hữu cho biết, quận Du Trung sẽ xây dựng 8 phòng đọc sách, 20 điểm dịch vụ và 5 máy mượn sách tự động. Hiện nay đã khánh thành 3 phòng đọc sách, phòng đọc sách dành cho nông dân làm công chính là phòng đọc sách thứ 3. Sau này, tất cả điểm dịch vụ sẽ thực hiện dịch vụ mượn sách và trả sách bằng "thẻ liên thông", nông dân làm công được hưởng dịch vụ này như người dân thành phố.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>